Lần sau đi về đường này em có nên tiếp tục chạy lane ngoài không ???


  • Total voters
    82
Hạng B2
15/2/10
448
290
63
Báo cáo là tối nay em vừa bị CSGT chỉ gậy trên Lý Thường Kiệt, chiều từ Q10 về Tân Bình, khúc vỉa hè tối tối khi vừa chạy qua cổng ĐH Bách Khoa

Clip đang edit lại do em có cắt bỏ đoạn đọc tên + xóa mặt (tại sao làm thế thì có nhiều lý do, 1 lý do là sợ bị chơi đểu trả thù, lý do 2 là em hiểu ai cũng phải sống + có đưa clip và hình lên thì cũng chẳng dẹp được CSGT kiểu này)

Tóm tắt 1 vài điểm chính như sau:
CSGT chỉ gậy, miệng nói "sai làn rồi"
Em chỉ chờ thế mở xi nhan, tấp lề, leo lên lề đậu xe song song với 1 chiếc bồ câu trắng, rút chìa khóa và đút túi

Nói về cách thức đậu xe của bồ câu như sau:
2014afdbf8c1-4687-49aa-8dfa-1a741a80ca84.png

  • mũi tên đỏ: xe CSGT
  • vòng tròn đỏ: các đồng chí CSGT
  • mũi tên cam: xe em đậu
  • vòng tròn xanh lá: 2 cái cây
  • đường viền đen: viền đường và viển lối rẽ vô công ty
  • mũi tên xanh: xe của "quần chúng"
Đồng chí chỉ gậy vào xe em là đồng chí đứng ở vòng tròn đỏ đầu tiên, ngoài cùng. Tuy nhiên khi em rẽ vào thì được chỉ làm việc với 1 đồng chí (nhìn có vẻ lớn tuổi hơn 4 đồng chí kia) đang đứng 1 mình cạnh chiếc bồ câu đậu song song với đường

Dĩ nhiên là theo thông tư thì CSGT nào chỉ gậy thì làm việc với CSGT đó - nên em nói với bác CSGT là "anh không có kêu em vào", bác đấy kêu em đi ra kiếm người kêu em vào và làm việc với người đấy

Sau đó để xe đấy, đi ra chỗ 2 chiếc bồ câu, kêu anh CSGT lúc nãy chỉ gậy vào và hỏi em sai lỗi gì.
Lưu ý là gặp CSGT nào em cũng "chào" trước, còn CSGT lại chằng chào em (kệ - cái lỗi này không nên bắt bẻ vì lãnh đạo CSGT có nói CSGT chỉ chào với người lịch sự)

CSGT yêu cầu em đưa giấy tờ - em hỏi em sai lỗi gì thì nói em sai làn. Em nói không sai, đầu đường không có biển 412 hay 411. Nếu thích thì cứ lập biên bản

Sau đó em mới lấy điện thoại ra quay phim, lúc quay thì có đọc tên CSGT + nói CSGT lập lại lỗi. Nói lỗi ok đồng ý mới đưa giấy tờ - có cẩn thận quay cảnh CSGT cầm giấy tờ luôn

CSGT làm việc với em vẫn không nhận sai, lấy nghị định 171 ra nói lỗi "lưu thông vào đường ngược chiều, đường cấm..." rồi chơi chiêu "đi về bên phải" hòng gây rối. Em thì cứ lấy điều 13 ra, thòng thêm câu xe có tốc độ lưu thông thấp thì đi về bên phải => khúc này có vẻ mừng, bắt lỗi em liền. Em phán xe bus đi 40kmh, xe gắn máy cũng 40kmh, sau xe không có oto nào hoặc ko có oto nào ra tính hiệu xin vượt => xe em đi không gây cản trở giao thông

Lại còn nói vụ đi sau xe bus là sai @.@

Dây dưa thì đúng là xác định 1 điều: bị CSGT chỉ gậy 1 là tốn tiền, 2 là tốn thời gian, thỉnh thoảng có 3 là tốn dung lượng để chứa clip

Cuối clip thì CSGT yêu cầu em xóa clip và cho em đi với lý do "không muốn dây dưa" khi em yêu cầu lập biên bản. Em có xóa clip và mời 1 anh CSGT khác cùng nhìn.

30 giây cuối có 2 thông tin đắt giá:
  1. "anh ở đây làm gì em cũng biết, không bắt em thì bắt con khác"
  2. "học luật cẩn thận, để kẻo ra đường có ai đi theo thì phiền phức"
1. có thể hiểu là do em làm phiền, tốn thời gian nên mấy anh mới cho đi. Hoặc hiểu theo kiểu "mày đi lẹ để tao canh đứa khác"
2. có thể hiểu nên học rõ luật để đi đường an toàn. Hoặc hiểu theo kiểu "coi chừng có đứa đi theo đập"

EM cũng xác nhận có có quần chúng, vì khi em làm việc có 1 thanh niên mặc jean + áo thun, đội nón lưỡi trai đứng kế bên tay phải nhìn em và CSGT. Khi CSGT để em đi thì thanh niên đó cũng ra xe, mặt nhìn em và tay cầm nokia đập đá call. (vị trí mũi tên xanh - chả có thằng xe ôm nào đậu xe ngay đấy cả)

Thấy vậy em chẳng vội đi ngay, quay ra nói với bác CSGT đang đứng 1 mình: "anh ơi thằng kia cứ nhìn em quài, tay lại call điện thoại nữa". CSGT nói lại "mặc kệ, không biết"

Đứng 1 lúc nhìn anh "quần chúng" thì CSGT lúc nãy chỉ gậy em tới nói: "em cứ đi đi, không ai làm gì em đâu. Em biết tên anh rồi mà". Sau đó em bắt tay và đi tiếp con đường.

Up chuyện này lên để cảnh báo mọi người:
  • Hiểu luật + nhìn biển báo khi chạy xe để tránh mất tiền oan
  • "Quần chúng" là có thật, khi thấy thì nên đứng yên ngay cạnh CSGT đừng vội đi
  • CSGT cũng vì miếng ăn, có đưa clip thông tin cũng chẳng dẹp được nạn nên CSGT và anh em cũng nên linh động - thấy "xương khó gặm" thì nên cho đi lẹ, tiết kiệm thời gian cả 2 bên. Dây dưa tốn thời gian và doanh thu
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
11/12/13
425
293
63
HOCHIMINH
dạo này các a ấy hay bắt lỗi lấn làn.mà các a ấy ko biết có hiểu rõ luật ko hay cố tình kiếm bánh mì.nếu ai yếu tim là lại bị mất bánh mì ngay.!chúc mừng bác chủ chiến thắng.!
 
Tập Lái
25/10/10
4
3
3
thế thái độ tranh cãi của bác chủ lúc đấy thế nào? mềm mỏng hay căng thẳng? tốt nhất là theo phuo7ngcha6m" lạt mềm buộc chặt" và "nói phải thì củ cải cũng nghe"
 
Hạng B2
15/2/10
448
290
63
thế thái độ tranh cãi của bác chủ lúc đấy thế nào? mềm mỏng hay căng thẳng? tốt nhất là theo phuo7ngcha6m" lạt mềm buộc chặt" và "nói phải thì củ cải cũng nghe"
thừa nhận là em hơi "cương" nói chung nếu CSGT nghe e nói "đầu đường không có bảng báo" thì nên hiểu là gặp "xương" - linh động cho đi thì tiện cho cả 2 bên thì tốt hơn :)

Em chỉ quay clip để bảo vệ bản thân khi CSGT yêu cầu em đưa giấy tờ (ko quay kẻo lại chơi trò mà ai cũng biết là trò gì đấy)
 
Hạng D
2/6/14
1.356
901
113
30
thừa nhận là em hơi "cương" nói chung nếu CSGT nghe e nói "đầu đường không có bảng báo" thì nên hiểu là gặp "xương" - linh động cho đi thì tiện cho cả 2 bên thì tốt hơn :)

Em chỉ quay clip để bảo vệ bản thân khi CSGT yêu cầu em đưa giấy tờ (ko quay kẻo lại chơi trò mà ai cũng biết là trò gì đấy)
Mạo mụi hỏi bác có phải là xxx sẻ lấy và ko trả mình đúng ko ạ?
À tiện thể em hỏi thêm nếu như mình gặp fan hâm mộ xxx thì mình có gọi 113 để nhờ vả dc ko ạ? Chứ báo đài củng đăng fan hâm mộ đánh chết người rồi thì chắc mình đâu bị phạt tội phá đường dây đúng ko ạ? tuy ko có bằng chứng nhưng nếu mình cãm thấy ko an toàn mình có quyền gọi ko ạ?
 
Hạng F
16/3/14
5.646
9.193
113
Báo cáo là tối nay em vừa bị CSGT chỉ gậy trên Lý Thường Kiệt, chiều từ Q10 về Tân Bình, khúc vỉa hè tối tối khi vừa chạy qua cổng ĐH Bách Khoa

Clip đang edit lại do em có cắt bỏ đoạn đọc tên + xóa mặt (tại sao làm thế thì có nhiều lý do, 1 lý do là sợ bị chơi đểu trả thù, lý do 2 là em hiểu ai cũng phải sống + có đưa clip và hình lên thì cũng chẳng dẹp được CSGT kiểu này)

Tóm tắt 1 vài điểm chính như sau:
CSGT chỉ gậy, miệng nói "sai làn rồi"
Em chỉ chờ thế mở xi nhan, tấp lề, leo lên lề đậu xe song song với 1 chiếc bồ câu trắng, rút chìa khóa và đút túi

Nói về cách thức đậu xe của bồ câu như sau:
2014afdbf8c1-4687-49aa-8dfa-1a741a80ca84.png

  • mũi tên đỏ: xe CSGT
  • vòng tròn đỏ: các đồng chí CSGT
  • mũi tên cam: xe em đậu
  • vòng tròn xanh lá: 2 cái cây
  • đường viền đen: viền đường và viển lối rẽ vô công ty
  • mũi tên xanh: xe của "quần chúng"
Đồng chí chỉ gậy vào xe em là đồng chí đứng ở vòng tròn đỏ đầu tiên, ngoài cùng. Tuy nhiên khi em rẽ vào thì được chỉ làm việc với 1 đồng chí (nhìn có vẻ lớn tuổi hơn 4 đồng chí kia) đang đứng 1 mình cạnh chiếc bồ câu đậu song song với đường

Dĩ nhiên là theo thông tư thì CSGT nào chỉ gậy thì làm việc với CSGT đó - nên em nói với bác CSGT là "anh không có kêu em vào", bác đấy kêu em đi ra kiếm người kêu em vào và làm việc với người đấy

Sau đó để xe đấy, đi ra chỗ 2 chiếc bồ câu, kêu anh CSGT lúc nãy chỉ gậy vào và hỏi em sai lỗi gì.
Lưu ý là gặp CSGT nào em cũng "chào" trước, còn CSGT lại chằng chào em (kệ - cái lỗi này không nên bắt bẻ vì lãnh đạo CSGT có nói CSGT chỉ chào với người lịch sự)

CSGT yêu cầu em đưa giấy tờ - em hỏi em sai lỗi gì thì nói em sai làn. Em nói không sai, đầu đường không có biển 412 hay 411. Nếu thích thì cứ lập biên bản

Sau đó em mới lấy điện thoại ra quay phim, lúc quay thì có đọc tên CSGT + nói CSGT lập lại lỗi. Nói lỗi ok đồng ý mới đưa giấy tờ - có cẩn thận quay cảnh CSGT cầm giấy tờ luôn

CSGT làm việc với em vẫn không nhận sai, lấy nghị định 171 ra nói lỗi "lưu thông vào đường ngược chiều, đường cấm..." rồi chơi chiêu "đi về bên phải" hòng gây rối. Em thì cứ lấy điều 13 ra, thòng thêm câu xe có tốc độ lưu thông thấp thì đi về bên phải => khúc này có vẻ mừng, bắt lỗi em liền. Em phán xe bus đi 40kmh, xe gắn máy cũng 40kmh, sau xe không có oto nào hoặc ko có oto nào ra tính hiệu xin vượt => xe em đi không gây cản trở giao thông

Lại còn nói vụ đi sau xe bus là sai @.@

Dây dưa thì đúng là xác định 1 điều: bị CSGT chỉ gậy 1 là tốn tiền, 2 là tốn thời gian, thỉnh thoảng có 3 là tốn dung lượng để chứa clip

Cuối clip thì CSGT yêu cầu em xóa clip và cho em đi với lý do "không muốn dây dưa" khi em yêu cầu lập biên bản. Em có xóa clip và mời 1 anh CSGT khác cùng nhìn.

30 giây cuối có 2 thông tin đắt giá:
  1. "anh ở đây làm gì em cũng biết, không bắt em thì bắt con khác"
  2. "học luật cẩn thận, để kẻo ra đường có ai đi theo thì phiền phức"
1. có thể hiểu là do em làm phiền, tốn thời gian nên mấy anh mới cho đi. Hoặc hiểu theo kiểu "mày đi lẹ để tao canh đứa khác"
2. có thể hiểu nên học rõ luật để đi đường an toàn. Hoặc hiểu theo kiểu "coi chừng có đứa đi theo đập"

EM cũng xác nhận có có quần chúng, vì khi em làm việc có 1 thanh niên mặc jean + áo thun, đội nón lưỡi trai đứng kế bên tay phải nhìn em và CSGT. Khi CSGT để em đi thì thanh niên đó cũng ra xe, mặt nhìn em và tay cầm nokia đập đá call. (vị trí mũi tên xanh - chả có thằng xe ôm nào đậu xe ngay đấy cả)

Thấy vậy em chẳng vội đi ngay, quay ra nói với bác CSGT đang đứng 1 mình: "anh ơi thằng kia cứ nhìn em quài, tay lại call điện thoại nữa". CSGT nói lại "mặc kệ, không biết"

Đứng 1 lúc nhìn anh "quần chúng" thì CSGT lúc nãy chỉ gậy em tới nói: "em cứ đi đi, không ai làm gì em đâu. Em biết tên anh rồi mà". Sau đó em bắt tay và đi tiếp con đường.

Up chuyện này lên để cảnh báo mọi người:
  • Hiểu luật + nhìn biển báo khi chạy xe để tránh mất tiền oan
  • "Quần chúng" là có thật, khi thấy thì nên đứng yên ngay cạnh CSGT đừng vội đi
  • CSGT cũng vì miếng ăn, có đưa clip thông tin cũng chẳng dẹp được nạn nên CSGT và anh em cũng nên linh động - thấy "xương khó gặm" thì nên cho đi lẹ, tiết kiệm thời gian cả 2 bên. Dây dưa tốn thời gian và doanh thu
CLIP đang chờ Youtube edit cắt bỏ đoạn đọc tên CSGT và xóa mờ mặt - processing được 31% rồi. Sáng mai xong em sẽ cập nhật vào bài

Bác nào muốn xem liền thì em share cái code: gpwLLeNFhus để xem bản full nguyên gốc
bác inbox cho em bản gốc với ạ :) thanks bác :)
 
Hạng F
16/3/14
5.646
9.193
113
Mạo mụi hỏi bác có phải là xxx sẻ lấy và ko trả mình đúng ko ạ?
À tiện thể em hỏi thêm nếu như mình gặp fan hâm mộ xxx thì mình có gọi 113 để nhờ vả dc ko ạ? Chứ báo đài củng đăng fan hâm mộ đánh chết người rồi thì chắc mình đâu bị phạt tội phá đường dây đúng ko ạ? tuy ko có bằng chứng nhưng nếu mình cãm thấy ko an toàn mình có quyền gọi ko ạ?
cách nào để trị quần chúng ???