Giao Thông
22/3/19
1.047
2.518
131
34
Clip cho thấy nhà có đám cưới dựng rạp lấn chiếm hơn nửa lối đi khiến các phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông.

Sau khi chạy lên, nam thanh niên đầu trần chở phụ nữ đội mũ bảo hiểm phải tấp xe máy vào sát lề phải để ô tô phía sau di chuyển. Thế mà người đàn ông đứng tuổi phía nhà có đám cưới còn không hài lòng và tới gây hấn.

Clip: Dựng rạp cưới chắn hơn nữa đường, người đàn ông gây phẫn nộ vì còn đánh phụ nữ


Không biết người phụ nữ nói gì mà ông ta chỉ tay vào mặt rồi tát chị rất mạnh.
Người phụ nữ liền xuống xe thì bị người đàn ông vũ phu đấm tiếp vào mặt.

Nổi nóng, chị cầm mũ bảo hiểm ném vào đầu người đánh mình.

Vẫn chưa hả giận, người phụ nữ lao tới định đá ông ta nhưng nam thanh niên đi cùng cản lại.

Chưa dừng lại ở đó, chị cầm dép ném vào mặt và lao tới đạp vào bụng người đàn ông kia.

Ông này đạp lại nhưng không trúng.

Lúc đó, một số người từ rạp cưới đi ra can thiệp và không cho hai người tiếp cận nhau nữa.

Chứng kiến vụ việc này, tài xế ô tô có camera hành trình nói: “Người đàn bà bảo không có chỗ để tránh được rồi mà ông còn đánh nó”.

Người ngồi cùng ô tô đoán ông ta say rồi nên mới đánh phụ nữ như vậy.

Vụ việc diễn ra lúc 9 giờ 16 phút sáng 8/10/2019.


Hầu như ai xem clip cũng bất bình với người đàn ông vì đánh phụ nữ dù nhà đã dựng rạp cưới gây cản trở giao thông.

Dựng rạp đám cưới lấn chiếm lòng đường hay chắn gần hết lối đi là chuyện không hiếm ở Việt Nam, đặc biệt là mỗi khi mùa cưới đến.

Theo quy định, người dân không được sử dụng lòng đường để dựng rạp khi nhà có đám.

Clip: Dựng rạp cưới chắn hơn nữa đường, người đàn ông gây phẫn nộ vì còn đánh phụ nữ
 
Hạng D
11/9/14
1.702
52.137
113
Nhà trong hẻm, họ dựng rạp bít luôn cả cái hẻm...

Vẫy mà bọn phường cũng đồng ý đến giữ xe ăn đám cưới... Nản ghê gướm...
 
Hạng D
21/5/13
1.064
4.196
143
Nhà trong hẻm, họ dựng rạp bít luôn cả cái hẻm...

Vẫy mà bọn phường cũng đồng ý đến giữ xe ăn đám cưới... Nản ghê gướm...
mình nhớ cách đây khg 01 tháng, chở bé con đi học, cũng vào hẽm...thế nào đến lcus đi đón (kg 9h tối), mình đi nhầm vào rạp tiệc sn. Mình đi đúng đường mà sao kỳ nhỉ? thì ra họ dựng rạp, sân khấu đúng y hẽm và gần như hết hẽm luôn...
Nhưng cũng p thông cám cho họ thôi, mình đi qua có tí, vài phút...họ cần ko gian và cũng chỉ một đến 2 lần.
 
  • Like
Reactions: Nbson217
Hạng C
22/3/15
927
2.072
93
mình nhớ cách đây khg 01 tháng, chở bé con đi học, cũng vào hẽm...thế nào đến lcus đi đón (kg 9h tối), mình đi nhầm vào rạp tiệc sn. Mình đi đúng đường mà sao kỳ nhỉ? thì ra họ dựng rạp, sân khấu đúng y hẽm và gần như hết hẽm luôn...
Nhưng cũng p thông cám cho họ thôi, mình đi qua có tí, vài phút...họ cần ko gian và cũng chỉ một đến 2 lần.
Họ đang ăn cắp của công, chiếm dụng không chỉ vỉa hè mà còn là đường giao thông. Chẳng có cái tình hay cái lý nào để "thông cảm" được.
Nói chung do luật không nghiêm. Chẳng trách, ăn cắp từ trên xuống dưới.
 
  • Like
Reactions: hmq