Hạng C
8/10/17
684
2.179
93
[Clip] Lái thử xe Snowmobile trên mặt biển Baltic ở Lulea, Thuỵ Điển

Trong chuyến đi Lulea, Thuỵ Điển để tham gia chương trình chạy Volvo V60 Cross Country và V60 T8 Hybrid trên đường tuyết và băng, bọn mình có cơ hội chạy thử chiếc xe trượt tuyết Snowmobile. Đây là một loại phương tiện vận chuyển phổ biến ở vùng Lulea vào mùa Đông. Nếu các bạn xem phim thì chắc cũng đã biết qua chiếc xe này rồi. Chạy chiếc Snowmobile giữa biển mùa Đông, cái lạnh hơn âm 10 độ C phải nói là tê tái. Đây là một trải nghiệm cho biết thôi chứ thực sự lái xe trong điều kiện thời tiết thế này cũng căng lắm.[pagebreak][/pagebreak]


Snowmobile có thiết kế khá giống với mô-tô nước dùng để chạy trên mặt nước. Nó có 2 ván trượt phía trước và một cơ cấu truyền động với bánh dạng xích được đặt ở dưới. Động cơ sẽ dẫn động dải bánh xích tương tự như trên xe tăng và đẩy chiếc xe đi. Hai ván trượt sẽ giúp đưa chiếc xe lướt đi trên bề mặt tuyết.

[Clip] Lái thử xe Snowmobile trên mặt biển Baltic ở Lulea, Thuỵ Điển


Chiếc xe Snowmobile mình chạy do Yamaha sản xuất và có giá khoảng 10.000 USD tại Thuỵ Điển. Nó có thể chạy với vận tốc tối đa khoảng 70-80 km/h, không có số, chỉ đề máy và lên ga để chạy thôi, tương tự như xe scooter. Ngoài ra trong đoàn còn có các xe xịn hơn, sử dụng động cơ Rotax, mức giá có thể lên đến gần 30.000 USD và chạy được tốc độ tối đa hơn 120 km/h.

Lái xe Snowmobile không quá khó vì người Việt đã quá quen với việc phóng xe máy hay xe mô tô ầm ầm trên đường rồi. Chỉ cần thả lỏng người và điều chỉnh ga hợp lý là có thể chạy thoải mái. Vì mặt biển bằng phẳng nên cũng dễ chạy, không có các chướng ngại vật kiểu như cây cối hay các dốc cao. Cứ vặn ga là phóng đi thôi.

[Clip] Lái thử xe Snowmobile trên mặt biển Baltic ở Lulea, Thuỵ Điển


Cái ớn nhất khi chạy Snowmobile ở Lulea đó là cái lạnh cắt da cắt thịt. Lúc chạy mình không rõ nhiệt độ khoảng bao nhiêu nhưng chắc chắn là phải hơn âm 10 độ C. Cũng may là bộ đồ chuyên dụng mà khu Brandon Lodge cho mượn giữ ấm rất tốt, cộng với đôi găng tay da nên vẫn chịu đựng được.

[Clip] Lái thử xe Snowmobile trên mặt biển Baltic ở Lulea, Thuỵ Điển

Mặc bộ đồ chuyên dụng để chạy Snowmobile vô nhìn như phi hành gia. Nhưng may là có bộ này chứ không thì lạnh teo tất tần tật.

Có lúc mình lấy điện thoại ra để quay phim thì cái iPhone nó sụp nguồn luôn vì quá lạnh, phải bỏ vô túi để cho nó bớt lạnh thì mới mở nguồn lên được.

Chạy được một lúc thì toàn bộ lớp kính chắn gió trên mũ bảo hiểm đã bị đóng một lớp băng nên không thể nhìn thấy gì nữa và buộc phải đẩy kính lên. Lúc này thì gió lạnh thổi vào mặt, có cả tuyết nữa, rất lạnh và rát.

[Clip] Lái thử xe Snowmobile trên mặt biển Baltic ở Lulea, Thuỵ Điển


Một chiếc Snowmobile bọn mình đi 2 người và nửa đường sẽ đổi tải. Nhưng mà nửa đường thì cũng gần 1 tiếng đồng hồ chạy liên tục rồi. Tổng thời gian chơi trò lái thử Snowmobile này kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ và theo mình tìm hiểu thì chi phí đâu đó khoảng 3-5 triệu đồng. Rất thú vị!

Vùng Lulea này cũng là nơi có thể thấy được hiện tượng Bắc Cực Quang, nhưng rất tiếc là lúc mình đến thì không được chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này, chắc phải hẹn ngày quay lại.

[Clip] Lái thử xe Snowmobile trên mặt biển Baltic ở Lulea, Thuỵ Điển
[Clip] Lái thử xe Snowmobile trên mặt biển Baltic ở Lulea, Thuỵ Điển
[Clip] Lái thử xe Snowmobile trên mặt biển Baltic ở Lulea, Thuỵ Điển
[Clip] Lái thử xe Snowmobile trên mặt biển Baltic ở Lulea, Thuỵ Điển
[Clip] Lái thử xe Snowmobile trên mặt biển Baltic ở Lulea, Thuỵ Điển
 

Attachments

Hạng C
5/1/07
969
386
63
53
Thời tiết kiểu này lạnh kinh lắm bác ơi! mà còn chạy xe thế nữa thì khiếp nữa hic. Trải nghiệm thật thú vị 2 tiếng là quá lâu ấy!
 
Hạng B2
20/8/17
129
94
38
52
Bác có bị lún tuyết một bên không? những lúc ấy mới thấy dân Thụy Điển nó khỏe thật, đứng nghiêng một bên xe, vừa tăng ga, vừa điều khiển tay lái. Những người nhẹ cân và yếu gặp mấy trường hợp này xanh mặt luôn vì cố mãi không ra được.
 
Tập Lái
30/3/13
33
35
18
Một trải nghiệm quá tuyệt vời cho mọi người, chúc đoàn vn vui vẻ ;)
 
Hạng B2
20/3/12
184
92
28
41
Sao bác không chạy thử chiếc Lynx? Nó là niềm tự hào của công ty em đấy!