23/10/06
14.638
5.121
113
Một đoạn clip kiểu mẫu để ví dụ những nguyên tắc giao thông và giao thông có văn hóa như:

(Clip st)

- Phía trước đang ùn tắc, dù có đèn xanh cũng không đi để các ngã cắt ngang không bị tắc theo. (VN: bất chấp, tìm đường leo vỉa hè, chạy lên chắn ngang ngã 4...)
- Đường thu hẹp từ 2 làn thành 1 làn: đi theo quy tắc xen răng lược. (VN: Thi gan, chen lên được là đi, bất kể người xung quanh...)
- Rẽ trái có đèn giao thông riêng, không cần dùng dải phân cách. Có vạch kẻ đường, không chen ngang..
- Luôn ưu tiên cho người đi bộ tại các nơi có vạch ưu tiên cho người đi bộ. (VN: Bóp kèn kiểu tránh ra cho xe đang chạy...)
- Xe rẽ phải phải nhường đường cho xe đạp và người đi bộ đi thẳng. (VN: bóp kèn, cướp đường để được chạy trước...)

Thực ra luật giao thông ở VN có những điều này nhưng hiếm người thực hiện nên việc có được 1 đoạn video mẫu là cực kì khó khăn!
 
Hạng D
25/8/08
1.104
1.019
113
Chẳng thằng nào văn minh hơn thằng nào đâu bác. Khác nhau ở chỗ phạt thôi.
Thằng bạn mình đi học ở Đức: nó kể nó băng qua đường tất cả các xe đều dừng lại nhường nó (nó đi sai luật). Nó về kể cho thằng chủ nhà nghe, nói sao dân bên này hiền dữ vậy. Thì chú chủ nhà mới nói: không phải nó hiền đâu mà là luật bên này phạt rất nặng, mày có lỗi hay không thì cũng thế giam trước, phạt sau, chưa kể là phải ra toà nữa (nghe quen không bác)
 
Chẳng thằng nào văn minh hơn thằng nào đâu bác. Khác nhau ở chỗ phạt thôi.
Thằng bạn mình đi học ở Đức: nó kể nó băng qua đường tất cả các xe đều dừng lại nhường nó (nó đi sai luật). Nó về kể cho thằng chủ nhà nghe, nói sao dân bên này hiền dữ vậy. Thì chú chủ nhà mới nói: không phải nó hiền đâu mà là luật bên này phạt rất nặng, mày có lỗi hay không thì cũng thế giam trước, phạt sau, chưa kể là phải ra toà nữa (nghe quen không bác)
Xứ Vịt mình tăng mức paht5 lên thì kêu trời, chửi chế độ. Nhưng không tăng thì cứ thế mà phi
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Một đoạn clip kiểu mẫu để ví dụ những nguyên tắc giao thông và giao thông có văn hóa như:

(Clip st)

- Phía trước đang ùn tắc, dù có đèn xanh cũng không đi để các ngã cắt ngang không bị tắc theo. (VN: bất chấp, tìm đường leo vỉa hè, chạy lên chắn ngang ngã 4...)
- Đường thu hẹp từ 2 làn thành 1 làn: đi theo quy tắc xen răng lược. (VN: Thi gan, chen lên được là đi, bất kể người xung quanh...)
- Rẽ trái có đèn giao thông riêng, không cần dùng dải phân cách. Có vạch kẻ đường, không chen ngang..
- Luôn ưu tiên cho người đi bộ tại các nơi có vạch ưu tiên cho người đi bộ. (VN: Bóp kèn kiểu tránh ra cho xe đang chạy...)
- Xe rẽ phải phải nhường đường cho xe đạp và người đi bộ đi thẳng. (VN: bóp kèn, cướp đường để được chạy trước...)

Thực ra luật giao thông ở VN có những điều này nhưng hiếm người thực hiện nên việc có được 1 đoạn video mẫu là cực kì khó khăn!

Chẳng thằng nào văn minh hơn thằng nào đâu bác. Khác nhau ở chỗ phạt thôi.
Thằng bạn mình đi học ở Đức: nó kể nó băng qua đường tất cả các xe đều dừng lại nhường nó (nó đi sai luật). Nó về kể cho thằng chủ nhà nghe, nói sao dân bên này hiền dữ vậy. Thì chú chủ nhà mới nói: không phải nó hiền đâu mà là luật bên này phạt rất nặng, mày có lỗi hay không thì cũng thế giam trước, phạt sau, chưa kể là phải ra toà nữa (nghe quen không bác)
Chính xác! Phạt! Phạt! và Chỉ là Phạt! Mà là Phạt thật, Phạt nặng!
Vi phạm 1 lần là trừ điểm tùy lỗi nặng nhẹ mà trừ ít hay nhiều. Trừ hết điểm thì khỏi lái xe, đi xe bus, phải học và thi lại xin cấp bằng mới.
Tụi nó gắn camera đầy, ko cần police đứng phạt, giấy phạt gửi tới nhà hoặc gắn lên xe.
Trước vạch dừng người đi bộ hoặc trước bảng STOP mà ko thắng lại cái kịt, dừng xe hẵn, lỡ xui có camera, thì chứ chờ giấy phạt gửi tới nhà.
 
  • Like
Reactions: i love BMW
Hạng C
3/1/10
848
7.212
93
Mức độ văn minh có khác nhau, khác nhiều, và nhờ giáo dục. Nhưng văn minh hay không đều phải cần luật pháp đủ nghiêm.

Ở mình được cả 2, giáo dục thối nát, luật pháp có nhưng không ai xài :)
 
Tập Lái
21/7/16
29
69
13
43
Tập từ từ sẽ hình thành thói quen,và hình thành ý thức.
Còn ở ta :
- 1 số học cao hiểu rộng,kiến thức uyên thâm,luật nắm rõ thì cứ = không cấm ta đi,không cấm thì cứ chen,chỗ nào chen được cứ chen vì không cấm.đèn xanh thì cứ đi,kg luật nào bắt phải dừng thì ta cứ đi....
- 1 số cố tình đi sai thì miễn bàn...đặc biệt là chen lên dừng đèn đỏ trên phần đường chiều ngươc lại...ĐÂY LÀ NGUYÊN NHÂN CHÍNH KẸT XE VÀO MỖI BUỔI CHIỀU...
- 1 số không nắm luật đi sai....
KẾT QUẢ LÀ KẸT XE NGÀY CÀNG NGHIÊM TRỌNG....KHÔNG CÓ LỐI THOÁT....

[BCOLOR=#ffffff]PHẢI XẾP HÀNG-XẾP HÀNG NGAY NGẮN- XẾP HÀNG NGAY NGẮN VÀ NGHIÊM TÚC....[/BCOLOR]
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: nintiendo