Tập Lái
28/10/15
4
5
3
46
Hôm nay em đi học lái xe ở HG để chuẩn bị thi,khi lên xe đi được 1 đoạn ở đường nguyễn văn cừ
thi xe chết máy mất điện các bác ạ.
Chú dạy lái kêu mình xuống xe đẩy cho xe nổ,giữ trưa nắng chói chang.
Xong xe nổ máy nhưng vẫn mất nguồn điện,nên em quá giang về trung tâm.
Được mấy em áo đỏ nói đợi học giờ xe khác mà không 1 lời xin lỗi học viên.
Nghĩ lại nản ghê.
Tâm sự vài lời với các bác.
 

Attachments

Hạng C
12/4/13
746
602
93
42
bác đen thiệt...nhưng chỗ HG đối xử với KH cũng chưa được chuẩn.
Lúc trước em cũng học HG và hiện giờ cũng đang cho bx học ở HG.
 
Hạng D
15/11/10
2.472
2.609
113
Xe này của thầy Tuấn G thì phải. Thầy này hồi đó em học nè. Dạy nhiệt tình. Lúc đi thi tốt nghiệp ổng bỏ hồ sơ lên đầu để vô thi trước :D Bác chỉ gặp xui thôi :D
 
Hạng B2
13/10/13
161
8
18
47
Đúng là thái độ của mấy e chân dài và một số ông thầy HG vẫn chưa đc chuyên nghiệp lém,thầy Tuấn G tui cũng từng học qua vài giờ,ông nì tốt nhiệt tình và tận tâm nhưng lúc tui học ổng k lái chiếc màu đỏ...heee
 
Hạng B2
7/10/15
168
481
63
Chia buôn bác chủ. Mà Hoàng Gia giờ cho ra Củ Chi thi hay ra q7 vậy bác
 
Hạng B2
13/10/13
161
8
18
47
Dợt đường trường thì từ nguyenthienthuat chạy ra Q.7
 
Hạng D
11/8/15
1.619
1.666
113
Thầy giáo mà xin lỗi học viên gì bác, trường học cũng bao giờ xin lỗi sinh viên!!

Bác đòi hỏi nhìu quá nhe.
 
Hạng D
15/11/10
2.472
2.609
113
Em học ở HG và thấy nó tốt thiệt ! Trừ bữa đầu tiên gặp ông thầy vớ vẩn, còn lại okay :D
 
  • Like
Reactions: kinemi