Chủ đề tương tự
Anh đi xe độp chắc luôn.Người nghèo mới phải đi xe máy, khổ đủ điều, té một cái là từ bị thương tới chết.
Người khá giả thì đi xe oto, đíu thể nào té được, đâm đụng thoải mái trừ đừng đâm vào xe khách, xe tải, xe công.
Ấy thế là người khá giả rất sướng, rất an toàn, bởi cái xe nó bảo vệ mình khỏi tai nạn.
Thế mà có những người đi oto, bị xe máy nó đụng nhẹ một cái, thì thắng giữa đường, kẹt xe kệ mẹ, nhảy xuống, ngó nghiêng, sờ mó, suyt soa, xem cái xe nó có bị sước gì không, rồi to tiếng bảo mày đền đi, đền đi, TSB mày đi như thế à.
Nhìn cái điệu bộ ấy nó bần đíu thể nào chịu nổi
Nói 1 tiếng cho ngay: KHINH.
@notcold
Nãy ngoài đời thực và đám kia đông quá nên em rất thông cảm với anh, giờ còn mỗi tay ASQ6 thôi, võ vẽ thì muay thái xoàng xoàng à anh tính nhịn luôn sao?

Nãy ngoài đời thực và đám kia đông quá nên em rất thông cảm với anh, giờ còn mỗi tay ASQ6 thôi, võ vẽ thì muay thái xoàng xoàng à anh tính nhịn luôn sao?
Thằng xe máy có Mer S thì sao? Ha ha bọn bake xhcn CHIPHEO nó phá nát văn hoá Sài Gòn xưa là vậyNgười nghèo mới phải đi xe máy, khổ đủ điều, té một cái là từ bị thương tới chết.
Người khá giả thì đi xe oto, đíu thể nào té được, đâm đụng thoải mái trừ đừng đâm vào xe khách, xe tải, xe công.
Ấy thế là người khá giả rất sướng, rất an toàn, bởi cái xe nó bảo vệ mình khỏi tai nạn.
Thế mà có những người đi oto, bị xe máy nó đụng nhẹ một cái, thì thắng giữa đường, kẹt xe kệ mẹ, nhảy xuống, ngó nghiêng, sờ mó, suyt soa, xem cái xe nó có bị sước gì không, rồi to tiếng bảo mày đền đi, đền đi, TSB mày đi như thế à.
Nhìn cái điệu bộ ấy nó bần đíu thể nào chịu nổi
Nói 1 tiếng cho ngay: KHINH.
Anh Khinh người ta thì người ta cũng khinh lại anh là con KTS to tổ bố, khinh nhau hoài bao giờ mới hếtNgười nghèo mới phải đi xe máy, khổ đủ điều, té một cái là từ bị thương tới chết.
Người khá giả thì đi xe oto, đíu thể nào té được, đâm đụng thoải mái trừ đừng đâm vào xe khách, xe tải, xe công.
Ấy thế là người khá giả rất sướng, rất an toàn, bởi cái xe nó bảo vệ mình khỏi tai nạn.
Thế mà có những người đi oto, bị xe máy nó đụng nhẹ một cái, thì thắng giữa đường, kẹt xe kệ mẹ, nhảy xuống, ngó nghiêng, sờ mó, suyt soa, xem cái xe nó có bị sước gì không, rồi to tiếng bảo mày đền đi, đền đi, TSB mày đi như thế à.
Nhìn cái điệu bộ ấy nó bần đíu thể nào chịu nổi
Nói 1 tiếng cho ngay: KHINH.
Hẹn hắn za CV Bình Phú luộc chín hắn lun nè @notcold ơi.
Người nghèo mới phải đi xe máy, khổ đủ điều, té một cái là từ bị thương tới chết.
Người khá giả thì đi xe oto, đíu thể nào té được, đâm đụng thoải mái trừ đừng đâm vào xe khách, xe tải, xe công.
Ấy thế là người khá giả rất sướng, rất an toàn, bởi cái xe nó bảo vệ mình khỏi tai nạn.
Thế mà có những người đi oto, bị xe máy nó đụng nhẹ một cái, thì thắng giữa đường, kẹt xe kệ mẹ, nhảy xuống, ngó nghiêng, sờ mó, suyt soa, xem cái xe nó có bị sước gì không, rồi to tiếng bảo mày đền đi, đền đi, TSB mày đi như thế à.
Nhìn cái điệu bộ ấy nó bần đíu thể nào chịu nổi
Nói 1 tiếng cho ngay: KHINH.
Xe còn nợ ngân hàng thì phải xót chứ Anh chủ .
Thật tình có dư dã gì đâu mà phải bỏ qua .
Anh so sánh như vậy không công bằng cho tất cả tx rồi
Thật tình có dư dã gì đâu mà phải bỏ qua .
Anh so sánh như vậy không công bằng cho tất cả tx rồi