Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
mả choa thằng taxi..
Bình tĩnh bác!
Taxi chạy nhanh quen rồi, em nghĩ họ không thấy...
Mà thấy họ cũng quen kiểu...bỏ đi luôn! :3dquaytay:

May là cô gái chưa mất 2B.
Bác sợ dàn cảnh à?
Khúc này hiếm khi có vụ dàn cảnh...

Ngày xưa đi học chắc điểm thi môn văn không tệ nhể.
Dạ năm cuối cấp II & III cao nhất hội đồng thi 10 điểm môn Văn ạ!
Dòng đời xô đẩy, làm ngành khác, nhưng cảm xúc thì cứ miên man, thi thoảng viết tí giải stress công việc bác ạ! :)

Cho nhiêu ghi luôn đi thầy?
Cứ cho tùy tâm...1 điểm cũng tốt, 10 điểm cũng hem xấu! Kakkaa... :D

Lại là thành phần taxi vô văn hóa, vô nhân đạo, lây tiếng xấu cho những taxi tốt.
Cũng có ngày người nhà của nó sẽ bị mấy ông đồng nghiệp cho ăn cái quả đắng như vậy thôi.
Em không biết sao, chứ Vina sun em ghét nhất, chạy như ăn cướp & ẩu nhất SG (!)
Mà ngộ, đi ctac, VNS Đà Nẵng hay VT, Đồng Nai chạy lịch sự & thân thiên lắm!!! :3dnhacnon:

Cũng tại " taxi nghèo, vì miếng cơm manh áo " nên giờ quá nhiều thằng mất dạy !
"Nghèo cho sạch, rách cho thơm" bác ạ.
Em không nghĩ do nghèo ạ.
Nhà em nghèo, 2 anh em đi học có 2 bộ đồ suốt năm cấp 1, cấp 2 được 3 bộ...cơm thì bữa có bữa không...
Nhưng 2 anh em không hề có thói xấu, tham của rơi, hay mất dạy hết...
Thân! :)

Cũng tại taxi tham, vì giành giựt nên chen lấn.

Em đồng ý với bác! :3dquaytay:

e là chàng trai đó đó :))
Bác ở đâu, mai mời cafe! :)


Sao anh ko xuống giúp người ta mà lại ngồi trên xe quan sát nhân tình thế thái vậy hở???

Dạ, em ấy té 1 cái, 2 anh đi 2 xe 2B đã giúp ngay rồi ạ!

Và vị trí té cách em 50-60m, xe em nằm trong hàng xe kẹt cứng, bao quanh kín mít bởi 1 rừng xe 2B, theo bác em sẽ mở cửa ra & xuống ntn ??? :3dcuoi: