Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
Gần 0h...Đang chạy Lý Chính Thắng (vừa qua ngã 4 Trần Quốc Thảo), vừa vào cua thì taxi trước đỏ đèn, mình đánh lái nhẹ qua trái, tránh 1 cú lao như thiêu thân của thằng cô hồn 2B này ! :3dsohai::3dandap:


Thường ngta ngược chiều thì chạy nép lề trái/phải, còn nó lao như kamikaze tự sát vào lane 4 bánh giữa đường luôn...:3dgian:

 
Hạng B2
9/9/14
440
545
93
tài taxi xử lý hay. còn thằng kia thì miễn bàn vì sớm muộn ji nó cũng die.
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng F
13/1/06
13.891
35.964
113
Kinh nghiệm, chạy đêm, hay đường vắng, khi xe trước bất ngờ lách, thì nên hiểu là có chướng ngại vật. Anh nào nóng máo, có thể do bò theo...thấy xe trước lách, thì lách ngược lại để vượt...có khi ăn đủ.