Hạng B2
15/5/19
117
547
94
Các bác có nghĩ người đi xe máy nếu chưa lái ô tô sẽ có cái nhìn về ô tô giống như xe 2 bánh không? Đặc biệt là người chạy xe máy nghĩ rằng xe ô tô cũng nhỏ và nhanh nhạy được như xe máy.

Cái này thì mình không đánh đồng, chủ yếu người chạy ô tô kiểu gì cũng phải chạy cả xe 2 bánh nên có cái nhìn tổng quát, còn nhiều người chạy xe 2 bánh chưa hiểu được xe ô tô sẽ có những cách hiểu sai về xe ô tô. Ví dụ như việc họ nghĩ xe ô tô cũng nhỏ, nhanh lẹ và có thể lấp vào bất kì khoảng trống vào dù là nhỏ nhất như xe máy.

Có lẽ người đi xe máy nghĩ ô tô cũng nhỏ và nhanh như xe máy

Ảnh: Tung Truong

Một lần mình đang dừng đèn đỏ thì có xe máy phía sau bấm còi ý muốn mình nhường lối giữa xe mình và con lươn giữa đường, chắc là có ý muốn đi lên để dễ rẽ trái. Chuyện sẽ không có gì nếu như bên phía bên phải xe máy đã không đứng chờ đèn hết làn đường và chỉ cách xe mình có một khoảng nhỏ, nếu mình đánh xe qua thì không cẩn thận va quẹt với xe máy dừng bên phải như chơi.

Thế là mình không nhích qua cho họ lên mà đứng im chỗ đó, nhưng họ không biết nên cứ bấm còi inh ỏi Nhìn qua gương thì thấy họ cứ vừa nhấp nhấp lên vừa bấm còi. Được một lúc đèn xanh mình di chuyển họ phóng lên còn nhìn vào xe mình với ánh mắt hình viên đạn :)

Lúc đó mắc cười, chắc họ thấy kế bên xe mình còn khoảng trống mà không chịu tấp qua cho họ lên, phải chi mà xe mình nhỏ như xe máy vừa nhanh, khe nào cũng tấp vào được thì nói làm chi? :)

Nhiều hôm đi đường lớn có làn dành cho xe rẽ trái thì trước vạch dừng đèn đỏ của ô tô sẽ vẽ thêm 1 khoảng cho xe máy lên đó dừng đèn, mình cũng dừng sát con lươn song xe máy phía sau cứ bấm còi liên hồi không ngớt đòi chui vào khe để dọt lên trên đứng, làn bên xe đi thẳng phóng ầm ầm mình nhìn hãi gần chết, mà các anh xe máy cứ bấm còi dục, mình mà lạng qua phát chắc các anh đi thẳng cho đi cặp tai luôn quá.

Có lẽ người đi xe máy nghĩ ô tô cũng nhỏ và nhanh như xe máy

Ảnh: Tung Truong

Đôi khi vào vòng xoay xe mình cắt ngang mặt xe máy, mình chờ xe phía trước mình đi qua thì mình phóng lẹ cho hướng khác người ta đi, mà xe trước vừa phóng qua đầu xe cái thì người cặp hông xe mình bấm còi liên hồi như kiểu mình đứng chắn lối cả chục phút ấy.

Gặp mấy chú đi xe máy còn đỡ, còn mấy cô mấy chị thì thôi rồi, chắc họ nghĩ xe ô tô nó nhỏ như cái xe máy hay sao á? Hoặc các chị ấy nghĩ tài xế ngồi sau vô lăng có phép thần thông khi các chị bấm còi xin đường cái là mình dịch xe ra đường để chừa lối cho các chị đi?

Với chiếc xe máy nặng trăm ký thì khi di chuyển nó cũng sẽ nhanh gọn hơn là chiếc xe ô tô hơn cả tấn ì ạch, không thể đòi hỏi chiếc xe hơn cả tấn muốn là tránh ra nhường lối cho ngay được. Bấm còi cái mà tôi đánh vô lăng nhường phát một như xe máy thì làm gì có chuyện mà nói.
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.742
113
Các bác có nghĩ người đi xe máy nếu chưa lái ô tô sẽ có cái nhìn về ô tô giống như xe 2 bánh không? Đặc biệt là người chạy xe máy nghĩ rằng xe ô tô cũng nhỏ và nhanh nhạy được như xe máy.

Cái này thì mình không đánh đồng, chủ yếu người chạy ô tô kiểu gì cũng phải chạy cả xe 2 bánh nên có cái nhìn tổng quát, còn nhiều người chạy xe 2 bánh chưa hiểu được xe ô tô sẽ có những cách hiểu sai về xe ô tô. Ví dụ như việc họ nghĩ xe ô tô cũng nhỏ, nhanh lẹ và có thể lấp vào bất kì khoảng trống vào dù là nhỏ nhất như xe máy.

View attachment 2685334
Ảnh: Tung Truong

Một lần mình đang dừng đèn đỏ thì có xe máy phía sau bấm còi ý muốn mình nhường lối giữa xe mình và con lươn giữa đường, chắc là có ý muốn đi lên để dễ rẽ trái. Chuyện sẽ không có gì nếu như bên phía bên phải xe máy đã không đứng chờ đèn hết làn đường và chỉ cách xe mình có một khoảng nhỏ, nếu mình đánh xe qua thì không cẩn thận va quẹt với xe máy dừng bên phải như chơi.

Thế là mình không nhích qua cho họ lên mà đứng im chỗ đó, nhưng họ không biết nên cứ bấm còi inh ỏi Nhìn qua gương thì thấy họ cứ vừa nhấp nhấp lên vừa bấm còi. Được một lúc đèn xanh mình di chuyển họ phóng lên còn nhìn vào xe mình với ánh mắt hình viên đạn :)

Lúc đó mắc cười, chắc họ thấy kế bên xe mình còn khoảng trống mà không chịu tấp qua cho họ lên, phải chi mà xe mình nhỏ như xe máy vừa nhanh, khe nào cũng tấp vào được thì nói làm chi? :)

Nhiều hôm đi đường lớn có làn dành cho xe rẽ trái thì trước vạch dừng đèn đỏ của ô tô sẽ vẽ thêm 1 khoảng cho xe máy lên đó dừng đèn, mình cũng dừng sát con lươn song xe máy phía sau cứ bấm còi liên hồi không ngớt đòi chui vào khe để dọt lên trên đứng, làn bên xe đi thẳng phóng ầm ầm mình nhìn hãi gần chết, mà các anh xe máy cứ bấm còi dục, mình mà lạng qua phát chắc các anh đi thẳng cho đi cặp tai luôn quá.

View attachment 2685335
Ảnh: Tung Truong

Đôi khi vào vòng xoay xe mình cắt ngang mặt xe máy, mình chờ xe phía trước mình đi qua thì mình phóng lẹ cho hướng khác người ta đi, mà xe trước vừa phóng qua đầu xe cái thì người cặp hông xe mình bấm còi liên hồi như kiểu mình đứng chắn lối cả chục phút ấy.

Gặp mấy chú đi xe máy còn đỡ, còn mấy cô mấy chị thì thôi rồi, chắc họ nghĩ xe ô tô nó nhỏ như cái xe máy hay sao á? Hoặc các chị ấy nghĩ tài xế ngồi sau vô lăng có phép thần thông khi các chị bấm còi xin đường cái là mình dịch xe ra đường để chừa lối cho các chị đi?

Với chiếc xe máy nặng trăm ký thì khi di chuyển nó cũng sẽ nhanh gọn hơn là chiếc xe ô tô hơn cả tấn ì ạch, không thể đòi hỏi chiếc xe hơn cả tấn muốn là tránh ra nhường lối cho ngay được. Bấm còi cái mà tôi đánh vô lăng nhường phát một như xe máy thì làm gì có chuyện mà nói.
Thà ém luôn hoặc để rộng bác chủ ơi. Em có lần bít không hết ông nội kia lách vô mà phải cà lắc cà lắc nghiêng xe qua lại mấy lượt mới qua được (con lươn bằng trụ thép). Hắn cọ xe mình lụp cụp phát xót luôn.
 
Hạng F
7/8/17
7.427
10.096
113
Mấy con mẹ bán rau gần nhà còn tưởng ô tô có tầm nhìn 360 độ nữa kìa. Có lần e rẽ vào hẽm nhà cũng rộng hơn 4m còn mấy nãi chuối mấy má để dưới đường e đâu có thấy, cán chèm bẹp. Con mẹ đó còn đi theo tới nhà bắt đền. E bảo "gọi ca tới đi, ca kêu đền thì tao đền".
 
Hạng D
2/7/17
1.504
1.976
113
44
Mấy con mẹ bán rau gần nhà còn tưởng ô tô có tầm nhìn 360 độ nữa kìa. Có lần e rẽ vào hẽm nhà cũng rộng hơn 4m còn mấy nãi chuối mấy má để dưới đường e đâu có thấy, cán chèm bẹp. Con mẹ đó còn đi theo tới nhà bắt đền. E bảo "gọi ca tới đi, ca kêu đền thì tao đền".
Phải chi có con gà khoả thân nữa hè.
 
Hạng D
5/4/15
4.070
3.511
113
Đi xe máy nghĩ người đi ô tô cũng như xe máy thì cũng có. Nhưng em thì thấy nhiều người đi ô tô mà cứ nghĩ mình đang đi xe máy. Bằng chứng là chạy vào làn xe máy, chen lấn, giành hết đường dành cho xe máy. Con hẻm nhỏ xíu cũng chạy vào, chỗ nào xe máy chạy được là cũng chạy vào.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
21/12/17
1.764
2.719
113
40
Mấy con mẹ bán rau gần nhà còn tưởng ô tô có tầm nhìn 360 độ nữa kìa. Có lần e rẽ vào hẽm nhà cũng rộng hơn 4m còn mấy nãi chuối mấy má để dưới đường e đâu có thấy, cán chèm bẹp. Con mẹ đó còn đi theo tới nhà bắt đền. E bảo "gọi ca tới đi, ca kêu đền thì tao đền".
Em còn tức hơn bác nữa kìa, em chạy xe qua con đường hẹp, trên đường có cái xe bán bánh mì.

Mấy má dừng xe máy mua bánh mì chắn hết lối, em không chạy qua được đành phải dừng lại chờ.

Em chỉ dừng lại chờ thôi chứ chưa nói câu nào, thì bà bán bánh mì bèn lên tiếng trước: "Sao không chạy qua đi ông nội, đậu chình ình đó làm sao người ta ghé mua bánh mì được".

Em trả lời với vẻ hơi cau có (chỉ cau có thôi chứ chưa lớn tiếng nhé): "xe máy chắn trước đầu xe làm sao tui chạy qua".

Em nói chưa dứt câu, bả liền la làng lên: Biết ở đây người ta hay ghé mua bánh mì không? Hết đường chạy rồi hay sao mà cứ đâm đầu vô cái đường này. Tui để ý ông rồi, ngày nào cũng gây cản trở chỗ này. Ông giàu có rồi thì phải để người ta kiếm cơm chứ, có đâu sáng nào cũng cản trở vô duyên vậy... Bla...Bla... (em đã lược bỏ bớt mấy câu chửi thề và tiếng đệm, tiếng lóng của bả rồi đó).

Em nói thiệt chứ nhiều người buôn bán nhỏ lẻ, lao động chân tay nhưng họ vẫn có ý thức. Tuy nhiên bên cạnh đó còn quá nhiều người có sự hiểu biết và ý thức vô cùng tệ. Rớ vô mấy người này chỉ có nước nhịn cho đỡ thiệt thân theo đúng nghĩa tránh voi (hay tránh chó điên) chẳng xấu mặt nào.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
7/8/17
7.427
10.096
113
Em còn tức hơn bác nữa kìa, em chạy xe qua con đường hẹp, trên đường có cái xe bán bánh mì.

Mấy má dừng xe máy mua bánh mì chắn hết lối, em không chạy qua được đành phải dừng lại chờ.

Em chỉ dừng lại chờ thôi chứ chưa nói câu nào, thì bà bán bánh mì bèn lên tiếng trước: "Sao không chạy qua đi ông nội, đậu chình ình đó làm sao người ta ghé mua bánh mì được".

Em trả lời với vẻ hơi cau có (chỉ cau có thôi chứ chưa lớn tiếng nhé): "xe máy chắn trước đầu xe làm sao tui chạy qua".

Em nói chưa dứt câu, bả liền la làng lên: Biết ở đây người ta hay ghé mua bánh mì không? Hết đường chạy rồi hay sao mà cứ đâm đầu vô cái đường này. Tui để ý ông rồi, ngày nào cũng gây cản trở chỗ này. Ông giàu có rồi thì phải để người ta kiếm cơm chứ, có đâu sáng nào cũng cản trở vô duyên vậy... Bla...Bla... (em đã lược bỏ bớt mấy câu chửi thề và tiếng đệm, tiếng lóng của bả rồi đó).

Em nói thiệt chứ nhiều người buôn bán nhỏ lẻ, lao động chân tay nhưng họ vẫn có ý thức. Tuy nhiên bên cạnh đó còn quá nhiều người có sự hiểu biết và ý thức vô cùng tệ. Rớ vô mấy người này chỉ có nước nhịn cho đỡ thiệt thân theo đúng nghĩa tránh voi (hay tránh chó điên) chẳng xấu mặt nào.

Em nói thật chứ
Gần nhà bác k? Chứ gần nhà e kiểu đó e xuống bốp cho mấy cái, kêu thằng ca kv xuống kiếm tí cháo luôn cái tội chiếm lòng đường.
 
Hạng D
31/5/14
3.446
4.261
113
Mấy con mẹ bán rau gần nhà còn tưởng ô tô có tầm nhìn 360 độ nữa kìa. Có lần e rẽ vào hẽm nhà cũng rộng hơn 4m còn mấy nãi chuối mấy má để dưới đường e đâu có thấy, cán chèm bẹp. Con mẹ đó còn đi theo tới nhà bắt đền. E bảo "gọi ca tới đi, ca kêu đền thì tao đền".
Nhà em thì còn kinh dị, mấy anh bán quán bày hẳn bàn ra đường chưa hết còn chơi hẳn cái biển to đùng 1,5m ra thêm 1 tí, thế là móc vào cái hẻm đã khó vừa móc vào thì gặp thêm bà xe rau, bà bán rau ác 1 thì mấy má mua rau ác 10.

Mua thì tấp vào lề mà mua, cái này dựng ngang giữa đường ung dung tự tại bước vào mua.​
 
Hạng C
5/12/16
527
776
93
40
Thà ém luôn hoặc để rộng bác chủ ơi. Em có lần bít không hết ông nội kia lách vô mà phải cà lắc cà lắc nghiêng xe qua lại mấy lượt mới qua được (con lươn bằng trụ thép). Hắn cọ xe mình lụp cụp phát xót luôn.
Cái này chuẩn nè bác. Em mà đi mấy đoạn đèn xanh đèn đỏ mà thấy xe máy quẹo trái hay quay đầu nhiều (như đoạn ngã ba Cộng Hoà với Út Tịch) là em chủ động lái ra sát vạch bên phải luôn, chừa hẳn 1 đoạn vừa đủ cho xe máy chen lên quay đầu hoặc rẽ trái tuỳ họ, chổ đó mà chừa quá ít hoặc tệ hơn là đậu chàng hảng chờ đèn đỏ là ùn tắc xe máy dữ luôn, có khi họ ráng lách lên thành ra lại va quẹt các kiểu.
Nói chung hạ tầng giao thông ở VN thì tệ vãi lìn rồi, có nhiều cái bất cập mà hình như giao thông công chánh méo quan tâm nên anh em 4 bánh và 2 bánh có ra đường thì cố gắng nhường nhịn nhau tí, có ý thức thêm tí xíu cho tình trạng giao thông nó được thuận lợi hơn.
 
Hạng D
9/2/15
1.483
7.131
113
40
EM vừa chạy cả xe hơi lẫn xe máy, lúc dừng đèn đặc biệt là các con đường nội đô, mấy ảnh dừng xe hoi chừa ra con lươn tầm gần 1met. Mà bên trong thì xe máy kg chạy được.
Mấy anh chạy oto thì NÊN canh lề canh lươn nó sát tí nhé, xe máy họ chỉ cần khoảng hở là thoát được ra rồi.
Lúc đang dừng đèn kg có chạy nhanh được nên kg có sợ va quẹt với con lươn đâu nha.
 
  • Like
Reactions: ntdieu