Hạng B2
21/1/13
249
20
18
HCM
Tối nay đưa bà cả đi rước F1 ở trung tâm ngoại ngữ trên đường NKKN. Trong khi đợi bà cả vào đón và đóng học phí cho F1, mình đậu xe trước trung tâm để chờ. Vì đoạn đường này có bảng cấm đỗ xe nên mình vẫn ngồi trên xe ( vẫn seatbell ) và mở đèn xi nhan theo luật. Chờ lâu quá nên mình hạ ghế xuống thấp để ngã lưng cho đỡ mỏi. Nằm chưa được 5 phút thì nghe tiếng gõ kiếng xe "cộp cộp", mình ngẩng dậy thì thấy trước xe mình 1 anh CSGT và 1 CSCĐ. Mình bước xuống xe :
- CSGT : anh cho xem giấy tờ.
- Mình : Xin lỗi, tôi vi phạm gì mả anh đòi xem giấy tờ của tôi.
- CSGT : Đây là đoạn đường cấm đậu xe mà anh đậu là vi phạm rồi.
- Mình : Tôi không đậu xe, tôi chỉ dừng xe thôi. Biển báo ở ngả tư kia ( ngã tư lý chính thắng và NKKN ) chỉ cấm đỗ xe thôi mà. Anh bước lại xem thử coi có đúng vậy không ?
- CSGT : Nếu anh dừng xe thì phải mở đèn hiệu chứ !
- Mình : Tôi mở đèn xi nhan là đã mở đèn hiệu rồi.
Trong khi anh CSGT chưa trả lời thì viên CSCĐ nói với tôi là : anh dừng xe ban đêm thì phải mở đèn trước và sau xe mới đúng, anh đừng có mà cố cãi.
Mình bực quá mới nói : Luật nào khi dừng xe buộc phải mở đèn pha (cos) anh nói cho tôi nghe thử trong khi tôi đã mở xi nhan rồi. Chỉ khi nào lưu thông trên quốc lộ ban đêm không có đèn đường khi xe bị hư hay muốn ngừng lại thì tôi phải mở hazard để báo cho các xe khác biết mà tránh thôi. Các anh chạy ngang qua không thấy tôi tưởng tôi đã xuống xe rồi nên mới đến định phạt, giờ thấy tôi còn trong xe lại định phạt tôi vì cái lỗi khác chứ gì.
Viên CSCĐ im re trong khi viên CSGT thì nói với tôi : thôi anh lái xe đi chổ khác đi vì đây gần ngã tư đậu lâu cũng không được.
Vừa lúc đó thì bà cả dẫn F1 ra, mình chẳng thích lôi thôi nên lên xe lái đi. Mình dừng xe ở đây đón F1 bao nhiêu năm rồi tới hôm nay mới "gặp" 2 anh này, Chán thật !
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
30/4/11
1.331
707
143
Em không nghĩ dừng xe phải mở đèn pha/cos vì xe không tham gia lưu thông. XXX tưởng bác đậu xe nên hù thôi đó mà.
 
Hạng D
29/11/04
1.821
13.813
113
Theo em dừng xe là vẫn trong trạng thái lái xe. Còn bác ngã lưng ra nằm thì còn lái xe đâu! Về Luật thì có thể bác thắng. Nhưng về ứng xử giao thông thì em nghĩ bác sai vì khi basc nằm vậy có những tình huống cần nhưng bác năm mên không biết khiến cho ảnh hưởng người khác!
 
Hạng B2
20/8/12
300
446
63
Theo em nhớ thì khi dừng xe không chỉ bật đèn tín hiệu phải mà phải bật hazard luôn ... Ko biết có nhầm ko ạ.
 
Hạng D
8/3/13
1.289
212
63
Tiếu thật,tội nghiệp xxx CĐ quá,lâu lâu nói luật mà cũng sai nữa,chúc mừng bác không mất tiền...và làm hư cán bộ...
 
  • Like
Reactions: Linh74
Hạng D
16/1/13
4.800
81.107
113
Xe trong tình trạng nổ máy, chỉ đậu và chờ, thì tương đương đang chạy, phải mở đèn cos. CSGT đúng 100%.

Ngã lưng trong tình tạng xe nổ máy và chờ thì tương đương đang chạy mà ngã lưng không nhìn giao thông => tài xế sai hoàn toàn

(Sai thì CSGT = XXXX, đúng thì CSGT = CSGT)
 
Hạng D
10/10/09
4.178
720
113
Khi dừng xe phải: "không được rời khỏi vị trí lái;"
Ngả lưng ghế để nằm là đã rời vị trí lái rồi bác chủ ạ! Ở vị trí lái, thì:
- Tay phải kiểm soát được vô lăng. Nếu nằm thì tay không với tới vô lăng!
- Tư thế ngồi và quan sát được phía trước. Nếu nằm thì chỉ quan sát được trần xe.
Hai chú CSGT này chưa đủ rắn và lý lẽ để phạt bác ngoài cái lý sự không bật đèn chiếu sáng. Trong trường hợp này bác đã sai vì bác đã " rời khỏi vị trí lái".
Nếu em là CSGT,em sẽ lập BB phạt bác, dù bác có kiện ra tòa thì bác vẫn không thắng được.
 
Hạng D
1/6/11
4.533
8.659
113
13
Mới nghe luôn!Ngay nhà em,em cũng thường dừng và bật hazard,còn ngã ghế hay không không thành vấn đề!