Hạng C
30/5/13
696
9.026
93
Chào các anh chị.
Chuyện của mình là vầy:
Mình có căn shop house tại chung cư Fresca Riverside, kdc Bình Chiểu , Thủ Đức, diện tích 110m2 nhìn ra đường số 6 là đường chính của kdc. mua suất nội bộ định để dành cho con nhưng do vài lý do mà mình muốn bán giá 4,5 tỷ.
Thằng cháu kêu bằng cậu nó muốn mua và mình đồng ý bán cho nó, NHƯNG vợ nó hỏi mình 1 câu: cậu thấy tiềm năng căn shop house này sao cậu?
nếu là người ngoài thì mình sẽ trả lời abcd gì đó để mà bán nhưng vì người trong nhà nên mình không muốn vậy và nói con tự tìm hiểu và đánh giá đi, nếu con thấy ok thì cậu bán chứ giờ cậu chưa bán cho vợ chồng con.
mình nhờ các anh chị cho lời đánh giá về căn shop này ưu, nhược điểm và tiềm năng của nó và có nên mua không?
mình sẽ đưa cái này cho vợ thằng cháu xem để nó quyết định chứ mình không nêu ý kiến chủ quan của mình.
cảm ơn các anh chị.
P/S hiện nay chung cư đang xây tới tầng thứ 13 hay 14 gì đó
 
Hạng D
29/12/14
1.776
7.866
113
Kinh doanh shophouse là tuỳ người, tuỳ khả năng. Rất khó để đánh giá chính xác anh nha, dù bán cho ai thì anh cũng nên nói thuận mua vừa bán. Chứ ko sau quay qua trách, mình đã dính 1 lần nên theo mình là bán người ngoài thoải mái hơn.
 
Tập Lái
4/5/19
11
3
3
32
Bán người ngoài thoải mái hơn anh ạ , sau này có chuyện gì ko lời nhiều cháu lại trách chú
 
Hạng C
25/8/16
933
2.978
93
48
Quan điểm cá nhân của mình: người thân là Ng chỉ nén quan hệ trên phương diện tình cảm, ko mua và ko bán với người thân thậm chí là người quen!
Điều này mình rút ra từ mấy bài học mà mình trải qua cũng như đã quan sát thấy xảy ra với chồng, GD mình và cả GD nhà chồng của mình nữa. Ko có y vơ đũa cả nắm, nhueng phải nói 1 câu thành thực là “sợ lắm rồi”!
 
Hạng B2
25/2/19
409
4.408
156
41
Bán cho người ngoài cho khỏe. Bán cho người thân thì phải bán siêu rẻ kiểu vừa bán vừa cho mới đỡ nhức đầu.
 
Hạng B2
21/3/19
139
220
86
30
Bán cho người ngoài cho khỏe. Bán cho người thân thì phải bán siêu rẻ kiểu vừa bán vừa cho mới đỡ nhức đầu.
Bán cho người thân thì cho dù mình bán rẻ thế nào đi nữa ngta vẫn nghĩ mình lời nhiều, mình tham nha :))
 
Hạng B2
25/2/19
409
4.408
156
41
Bán cho người thân thì cho dù mình bán rẻ thế nào đi nữa ngta vẫn nghĩ mình lời nhiều, mình tham nha :))
Bác giỡn hoài, ví dụ : "Cậu mua căn đó 20tr/m, cậu bán cho vc cháu 10tr thôi". Nó chẳng cười như trúng số.:D
 
Hạng B2
1/4/19
259
68
56
31
Bác giỡn hoài, ví dụ : "Cậu mua căn đó 20tr/m, cậu bán cho vc cháu 10tr thôi". Nó chẳng cười như trúng số.:D
:)) giờ là trúng Vietlot luôn ấy chứ bác
 
Hạng B2
21/2/19
155
83
28
31
Bán xong thì chuẩn bị tâm lý đi giỗ quải nghe sau lưng người ta phán: "Có tiền mà còn bán mắc cho bà con, không bớt 1 đồng". Thân gì thì thân, bán xong thì có khi thành "Thân ai nấy lo", kinh nghiệm xương máu của em đấy bác à :(:(:(
 
12/10/07
2.646
10.496
113
Không nên mua bán bất cứ cái gì với anh em, bà con, bạn bè. Nếu mình không bị thiệt thì ắt mình sẽ bị mang tiếng xấu.