Tập Lái
26/3/16
20
1.161
78
Anh tội cho bản thân quá nghèo ko đủ tiền thuê người chữa bệnh

Hay anh tội cho kiếp người của bản thân

Phải nói rõ, khi tranh luận, tránh gây hiểu nhầm cho người đọc
Bọn ở đây , khôn ngoan, ít lắm
Ko quá 1 bàn tay

Lưu manh, láu cá đếm ko hết
 
1/10/16
772
8.766
93
Hồi mình mổ vai ở ITO, điều dưỡng lấy bút lông đánh dấu lên tay trái. Mình hỏi đánh dấu tay này để ngta biết kg mổ hả chị. Chị nói mổ bên nào thì đánh dấu bên đó để bs chuẩn bị. Mình bảo chị nhầm rồi, mình mổ bên phải. Chị đó hỏi mình có chắc là mổ bên phải kg. Mình bảo em chịu đựng nó hơn 10 năm rồi mà còn kg biết bên nào nữa sao. Lúc đó chị mới coi lại bệnh án rồi lấy cồn lau vết đánh dấu bên tay trái, gạch x lại bên tay phải. May mà đánh dấu trước khi gây mê
 
Hạng D
21/8/14
1.193
29.090
113
Anh tội cho bản thân quá nghèo ko đủ tiền thuê người chữa bệnh

Hay anh tội cho kiếp người của bản thân

Phải nói rõ, khi tranh luận, tránh gây hiểu nhầm cho người đọc
Bọn ở đây , khôn ngoan, ít lắm
Ko quá 1 bàn tay

Lưu manh, láu cá đếm ko hết
uống thuốc trưa đi anh ơi
 
Hạng D
12/10/12
2.428
87.979
113
Hồi mình mổ vai ở ITO, điều dưỡng lấy bút lông đánh dấu lên tay trái. Mình hỏi đánh dấu tay này để ngta biết kg mổ hả chị. Chị nói mổ bên nào thì đánh dấu bên đó để bs chuẩn bị. Mình bảo chị nhầm rồi, mình mổ bên phải. Chị đó hỏi mình có chắc là mổ bên phải kg. Mình bảo em chịu đựng nó hơn 10 năm rồi mà còn kg biết bên nào nữa sao. Lúc đó chị mới coi lại bệnh án rồi lấy cồn lau vết đánh dấu bên tay trái, gạch x lại bên tay phải. May mà đánh dấu trước khi gây mê
À, cái này kíp mổ họ muốn thử anh đấy. Xem phản ứng, thần kinh anh có bình thường để chịu đựng ca mổ hay không? Nhiều người chỉ mổ lấy cái mụn trên mặt thôi mà tỉnh dậy không còn nhớ gì nữa. Thật là nguy hiểm
 
  • Like
Reactions: Anh quang vinh 2013
Hạng D
12/10/12
2.428
87.979
113
Các anh cho hỏi hồi xa xưa trong rừng vừa mổ vừa chạy đạn, điều kiện thiếu thốn bác sỹ có để quên đồ như vầy không các anh ?
Không anh. Vì hồi đó không có thuốc mê nên phần lớn là mổ sống luôn. Dụng cụ thì đơn giản chỉ khoảng chục món nên dễ thấy. Kíp mổ thường chỉ có 2 người là BS và Y tá phụ mổ.

Nhiều khi mới mở ổ bụng ra thì Y tá đã bị đạn lạc chết mất toi nên Bác sĩ nhờ luôn Bệnh nhân cầm phụ dao với kẹp. Quan trọng nhất là khâu xong vết thương thì cả 2 cùng đếm lại bộ dụng cụ xem có thiếu gì không? Nếu đủ rồi thì thôi. Thiếu thì phải mở ra kiếm lại cho đủ.
 
Accountant
Không anh. Vì hồi đó không có thuốc mê nên phần lớn là mổ sống luôn. Dụng cụ thì đơn giản chỉ khoảng chục món nên dễ thấy. Kíp mổ thường chỉ có 2 người là BS và Y tá phụ mổ.

Nhiều khi mới mở ổ bụng ra thì Y tá đã bị đạn lạc chết mất toi nên Bác sĩ nhờ luôn Bệnh nhân cầm phụ dao với kẹp. Quan trọng nhất là khâu xong vết thương thì cả 2 cùng đếm lại bộ dụng cụ xem có thiếu gì không? Nếu đủ rồi thì thôi. Thiếu thì phải mở ra kiếm lại cho đủ.
Thật là tuyệt vời anh ạ. Đạn nó né BS ra, nhằm y tá mà quất. Chiến sỹ ta thật gan dạ và dũng cảm.
 
Tập Lái
26/3/16
20
1.161
78
Không anh. Vì hồi đó không có thuốc mê nên phần lớn là mổ sống luôn. Dụng cụ thì đơn giản chỉ khoảng chục món nên dễ thấy. Kíp mổ thường chỉ có 2 người là BS và Y tá phụ mổ.

Nhiều khi mới mở ổ bụng ra thì Y tá đã bị đạn lạc chết mất toi nên Bác sĩ nhờ luôn Bệnh nhân cầm phụ dao với kẹp. Quan trọng nhất là khâu xong vết thương thì cả 2 cùng đếm lại bộ dụng cụ xem có thiếu gì không? Nếu đủ rồi thì thôi. Thiếu thì phải mở ra kiếm lại cho đủ.
Mịa, cái loại chưa đi lính ngày nào, chém như thật
Anh làm bọn trẻ con, 2 thứ tóc ở đây, lại tưởng thật

Rồi lại lên mạng bibo : nghe nói, nghe kể....