Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.383
17.968
113
Lâm Đồng
"Còi" và suy ngẫm về văn hóa giao thông
Giao thông Việt Nam càng ngày càng hỗn loạn, không chỉ gây khó khăn cho người nước ngoài đến thăm nước ta mà còn gây khó cho cả người bản địa. Một trong nhiều vấn đề gây nhức nhối khi bàn về giao thông Việt Nam chính là văn hóa "còi xe".[pagebreak][/pagebreak]

Cuối tuần, em xin mời các bác xem một đoạn video ngắn, thú vị nhưng cũng thấm thía về "văn hóa bấm còi" nói riêng và văn hóa giao thông nói chung:

Video do một họa sĩ 9X người Việt Nam tên Triet Le thực hiện. Trong đó, bằng những hình ảnh đơn giản và trực diện cùng kiểu phối âm ấn tượng, người xem có thể ngay lập tức liên tưởng đến thực tế hằng ngày. Qua đó, người xem cũng có thể rút ra những bài học riêng cho mình và văn hóa lái xe của mình.

Các bác ấn tượng với đoạn nào nhất trong phim ngắn này?

"Còi" và suy ngẫm về văn hóa giao thông "Còi" và suy ngẫm về văn hóa giao thông
 
Hạng C
28/4/17
533
1.361
93
49
Biết bóp kèn nhiều là không hay, nhưng ở VN này thì em vẫn cứ phải bóp mod ơi, thấy ông nào láng cháng, hành tung coi bộ bất ổn là bóp liền một phát để cảnh báo. Rủi ổng thích thì quẹo một phát, hoặc lạng ra một phát thì phải cán ổng bẹp dép như con gián, tội nghiệp.

Khổ nổi, ban ngày hăng say lao động quá nên méo mó cả nghề nghiệp. Đêm về nằm ngủ với vợ, hai tay cứ đưa lên bóp kèn, chân cứ hì hục côn ra ga vào... Hốc hác cả người.
 
3/12/14
509
302
63
36
Biên Hoà Đồng Nai
Em thấy video có gì đó sai sai. Còi sinh ra là để bấm, bấm khi vượt, bấm khi ninja tạt đầu rẽ khẩn cấp...
Nhiều trường hợp xe oto vượt lên trong yên lặng cho có văn hoá bấm còi rồi xe máy phía trước không biết hồn nhiên lấn lane. Kết quả là nát, lúc đó lại nói vượt không có tín hiệu còi đèn.
Tất nhiên ko phải cứ còi loạn lên, hở tí là còi. Chỉ cần nhường nhau một tí, khẽ rà phanh thì chẳng cần còi.
 
Hạng B2
7/2/12
311
98
28
49
Dị ứng nhất là còi xe Toyota nghe rất chát tai . Đường xá đã đông , nóng , bụi nghe thêm còi chịu kg nổi , tôi đậu xe chờ đèn mà đèn xanh đã thúc còi thì chỉ biết đưa ngón tay thối chư chưa nghĩ ra đước cách khác
 
Hạng B1
26/11/16
79
36
18
41
Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Trừ khi có 1 nền văn hóa mới, còn như bây giờ ra đường không còi thì có mà lãnh đủ. Có lúc cũng kiên nhẫn, nhưng riết khó mà kiên nhẫn nổi !
 
  • Like
Reactions: xlive
Hạng B2
4/5/16
160
124
58
TPHCM
Còi xe máy :
thường thì em chỉ dùng còi vào trường hợp nguy hiểm, còn lại tuyệt nhiên dị ứng với còi xe. gặp ông nào bóp vô duyên thì khỏi cho qua luôn, càng bấm càng đi chậm cho bõ ghét.

nhưng nhiều người nhất là các bà, các chị, các ninja nhiều lúc bấm còi cũng không ăn thua, qua đường kiểu ko cần quan tâm người khác, rẽ trái, quẹo phải kiểu mình có bấm ngàn lần cũng vô ích. đường ta ta cứ đi, nên nhiều lúc bấm ko ăn thua muốn hét vào mặt mấy người đi kiểu như vậy.

Còi ô tô
em sống gần khu công nghiệp, container và xe khách giường nằm đi nườm nượp, việt nam chưa bao giờ có chế tài về âm lượng xe, nên mấy ông nội này bóp còi vô tội vạ. nhiều lúc giật bắn mình vì còi đinh tai nhức óc.

đi ngoài đường nghe tiếng còi xe cũng làm stress đâu khác gì làm việc, mỗi ngày đi ngoài đường như phải chiến đấu vậy.

chốt
mỗi lần đổ xăng phải đóng thuế môi trường này nọ nhưng chưa bao giờ biết được cái tiền đó dùng vào việc gì.nên cũng chả ngạc nhiên khi chả bao giờ các chế tài âm lượng còi xe cả.

em chỉ mong dùng luật khắt khe thì mới mong văn hoá giao thông khá lên được, nhưng vấn đề là ai sẽ đứng ra làm luật cứng rắn khắt khe đây? CHẢ CÓ AI CẢ ! o_O
 
Hạng C
14/12/16
580
340
63
Cũng khó hen... mặc dù biết bóp còi nhiều là gây ảnh hướng nhiều người. Nhưng với cái văn hóa xe máy như bây giờ đi trong TP lạng qua lạng lại trước đầu còi mà k bóp thì nợ lại mau tới mình. Đôi khi em bóp e ráng bóp thiệt nhanh vừa gây âm thanh đủ cho người khác nghe thôi.
 
  • Like
Reactions: nttanmam and te_te
Hạng F
1/6/15
5.555
28.433
113
Bóp còi là theo thói quen, mà thói quen thì khó bỏ và người ta hay biện hộ cho thói quen của mình. Thôi lỡ quen rồi thì ráng bớt một chút và ráng dạy thế hệ sau đừng quen với việc đó.
Anh nào không tin em mời lên xe em đi một ngày, coi không xài kèn có sao không.
 
Hạng B2
17/11/14
161
94
28
40
Còi xe máy :
thường thì em chỉ dùng còi vào trường hợp nguy hiểm, còn lại tuyệt nhiên dị ứng với còi xe. gặp ông nào bóp vô duyên thì khỏi cho qua luôn, càng bấm càng đi chậm cho bõ ghét.o_O
nói thiệt bác giận bỏ qua, càng bấm càng đi chậm như bác em đã cho 2 con ( i1 , innova ) phải vào bảo dưởng hông xe bên tài rồi đó.