Hạng D
14/12/13
1.332
10.199
113
Tôi đả từng ủng hộ những thớt như thế này, còn bây giờ thì ko, ko... ko và ko. Thế thôi, ai gạch đá thì chịu, thà mất vh dzô duyên còn hơn mất sạch

Hiểu rồi.
 
  • Like
Reactions: zanbii
Hạng C
1/12/11
863
874
93
Mấy tay xe buyt hay ngứa tay nhất..
1. Đường trống trơn cũng còi liên tục
2. Đường đông ngẹt cũng còi liên tục

Đã vậy nhiều thằng còn chơi còi hơi.. Thiết nghĩ, ý thức kém thì cứ phạt thật nặng thôi. Em ủng hộ điều đó.
 
Hạng B2
9/1/17
179
204
43
33
E xin nói thật nói thiệt là còi là bắt buột ở xứ này nhé(tay lái còn yếu sẽ bấm còi càng nhiều và thường bấm dai nữa@@). Lý do thì mấy bác cứ nghĩ đi, dân ta toàn đi xe máy, họ có đi oto đâu mà hiểu kiểu đá đèn này nọ đâu, còn thêm ninja luôn rình rập nữa, bố khỉ qua ngả 3 ngả tư hay thậm chí là đang đi thẳng đúng làn ko còi thì xác định tông hoặc bị tông. Riêng trường hợp bố đời thiên hạ bấm còi tầm bậy e cạn lời rồi, như kiểu đèn đỏ còn 2-3s là bấm còi in ỏi. Vãi thật
 
Hạng C
28/4/17
533
1.361
93
49
Túm cái váy lại là thế này:
Nói người Việt hay bóp kèn inh ỏi, thiếu văn hóa giao thông là không sai. Vì có lắm ông bóp kèn vô tội vạ. Đèn đang đỏ cũng bóp, xe đang kẹt cũng toe toe... Hở ra là bóp như kiểu đằng nào cũng tốn tiền bo, vô bia ôm ko bóp là ngu hay sao đó.
Nhưng nếu cứ bóp kèn là bị lên án thì quá đáng. Bóp kèn để tránh nguy hiểm là cần thiết. Bóp kèn cũng cần khi đường thì chật mà có ông cứ lượn lờ giữa đường làm thơ, cả ngày bò theo đít các ông thì tài xế chết đói.
Anh nào nói rằng tôi không bao giờ phải dùng kèn thì em cũng công nhận muốn chạy vậy thì cũng được thôi. Nhưng hoặc là anh chuốc nguy hiểm vô người, hoặc là anh thong thả cưỡi ngựa xem hoa, hoặc cả hai. Ăn lương tài xế chuyên nghiệp như bọn em ngày nào cũng phải chạy ngược chạy xuôi đủ thứ việc mà chạy vậy thì thua chắc.
Mà bóp kèn cũng phải biết cách bóp. Khi nguy hiểm thật sự mới bóp mạnh, còn để nhắc nhở cảnh báo thì nhấn nhả, có phải lúc nào cũng phùng mang trợn mắt mà đè cái núm kèn đâu?
Ở VN, giao thông hỗn loạn nhiều hơn nước người ta thì mức độ bóp bóp phải nhiều hơn người ta. Vậy thôi. Như khi lên cao tốc, chạy bốn năm chục km mà cũng không bao giờ phải đưa tay sờ đến cái núm, nói gì đến bóp với không bóp.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
26/12/12
33
150
33
Sài Gòn
nói thiệt bác giận bỏ qua, càng bấm càng đi chậm như bác em đã cho 2 con ( i1 , innova ) phải vào bảo dưởng hông xe bên tài rồi đó.
Ủng hộ bác, ghét cái thể loại này. Đường thì vắng mà cứ đi tàn tàn, bấm còi thì nó đi chậm. Gặp em em cũng tán đầu cho nó bảo hiểm.
 
Tập Lái
30/8/17
14
8
3
40
Ở việt nam nói chung và ở sài gòn nói riêng nếu chạy oto mà không bóp còi thì rất nguy hiểm :
1. Đi qua ngã 3, 4 ko còi xe máy nó ban một phát là ăn hành luôn.
2. Đi vô hẻm k còi xe máy người đi bộ phan phát cũng ăn hành luôn.
3. Chạy trên đường xe máy cứ phan vô làn xe hơi mà chạy. Nếu k còi thì đến tết mới lết đến nơi.
- Dẫu biết bấm còi là bất tiện nhưng do ý thức kém cỏi của đại đa số người tham gia giao thông đặt biệt mấy anh hùng 2 bánh nên phải bấm còi thôi.
- Nhiều khi đi đường nhìn thấy mấy anh chị thanh niên nam thanh nữ tú ăn mặc lịch sự, dân văn phòng mà chạy xe thì cứ phan oto mà chạy, quẹo k xi nhan, muốn ban là ban... Có lẽ nhiều khi ở trường lớp chỉ dạy cách kiếm tiền mà quên dạy cách thể hiện văn hóa nơi công cộng...
 
Hạng C
28/4/17
533
1.361
93
49
Ở việt nam nói chung và ở sài gòn nói riêng nếu chạy oto mà không bóp còi thì rất nguy hiểm :
1. Đi qua ngã 3, 4 ko còi xe máy nó ban một phát là ăn hành luôn.
2. Đi vô hẻm k còi xe máy người đi bộ phan phát cũng ăn hành luôn.
3. Chạy trên đường xe máy cứ phan vô làn xe hơi mà chạy. Nếu k còi thì đến tết mới lết đến nơi.
- Dẫu biết bấm còi là bất tiện nhưng do ý thức kém cỏi của đại đa số người tham gia giao thông đặt biệt mấy anh hùng 2 bánh nên phải bấm còi thôi.
- Nhiều khi đi đường nhìn thấy mấy anh chị thanh niên nam thanh nữ tú ăn mặc lịch sự, dân văn phòng mà chạy xe thì cứ phan oto mà chạy, quẹo k xi nhan, muốn ban là ban... Có lẽ nhiều khi ở trường lớp chỉ dạy cách kiếm tiền mà quên dạy cách thể hiện văn hóa nơi công cộng...
Ừa anh, mà nói gì đường đông, đi vô đường rừng khúc cua đồi dốc cũng phải bấm khí thế mặc dù đường vắng teo. Bấm cho biết là có xe đang tới, chứ rủi đằng sau khúc cua đang có anh thanh niên miền núi đang phi hết ga vì đường vắng thì ăn hành luôn.:p
 
Hạng B2
7/10/14
163
133
58
44
Ho Chi Minh City, Vietnam
Mình cũng rất ghét còi của Toy, rất chói tai mà ác nổi, số lượng xe Toy trên đường lại áp đảo. Tối qua đi về Nơ Trang Long, có chú Fortuner đi sau cứ đèn còi liên tục mặc dù mình chạy không chậm và rất đều.
 
  • Like
Reactions: thietbiloc
Hạng B2
12/8/14
220
161
43
38
Do ý thức giao thông còn kém nên phải dùng còi thôi nhưng hạn chế tối đa sd còi là ok !