Hạng B2
21/4/12
191
5
18
Thủ Đức
Đi ngoài đường bây giờ một số bác tài (taxi, xe máy) bóp còi ác chiến quá. Đèn đỏ còn 3' là cứ pin pin, đường đông như kiến cũng pin pin pin pin. Đường vắng chả có ai cũng bóp. Khu dân cư buổi tối cũng bóp. Nói chung lúc nào cũng trong tư thế xẵng sàng.
Nhiều lúc đi ngoài đường mà ức chế quá. Mà cũng chả dám hỏi xem các bác ý bóp vì lý do gì. Ngẩm nghĩ cách làm sao thì mới phát hiện thế này. Mổi khi thấy bực mình vì tiếng còi thì lại lẩm nhẩm "tiếp đi, bóp tiếp đi" (như thằng điên). Ấy thế mà lại hay, lại thấy giảm bực bội.
Còn một cách nữa là em đang nghiên cứu lắp vào trong cái còi xe khoản nữa kí thuốc nổ và gắn thêm bộ đếm, cứ bóp đến lần thứ 501 thì cái còi nổ banh xác. Sau đấy đưa ra thi trường loại còi mới này.
Rảnh rổi vài dòng cho vui. Mà các bác nhà mình cũng nên hạn chế pin pin khi không cần thiết các bác nhé. Có lần qua Thái, mãi mới nghe được tiếng còi xe, lại thấy nhớ nhớ