Hạng B2
12/3/19
330
185
71
28
Một nhóm côn đồ bất ngờ chặn xe buýt số 8 trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn trước cổng Gigamall Thủ Đức) rồi chém tới tấp vào kính xe.

Nhóm này chặn 2 đầu xe buộc tài xế dừng xe rồi dùng đá, gậy gộc và hung khí chém tới tấp vào mặt kính xe buýt. Tài xế và hành khách ngồi trên xe hoảng loạn, cố thủ trong xe. Một số hành khách bị mặt kính văng trúng người.

Côn đồ cầm hung khí đập nát xe buýt giữa ban ngày, nhiều hành khách hoảng loạn tháo chạy


Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều phương tiện lưu thông qua khu vực; nhiều người chứng kiến vụ việc cũng hoảng hốt tránh xa hiện trường


Theo lời kể của tài xế xe buýt, giữa tài xế và nhóm này trong quá trình lưu thông đã xảy ra mâu thuẫn.

Côn đồ cầm hung khí đập nát xe buýt giữa ban ngày, nhiều hành khách hoảng loạn tháo chạy


Nhóm côn đồ đã từng tấn công xe buýt BS 51B-232.25 gây hư hại một phần kính xe. Đến hơn 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành lấy lời khai, xử lý vụ việc.

Theo báo thanh niên
 
  • Like
Reactions: uniquemerse
Hạng B2
6/9/17
465
10.991
93
Ra đường nhiều khi thấy nản. Đạo đức xuống cấp trầm trọng.
Cứ thấy mấy anh quần đùi, dép lê là luôn phải để ý xem các anh định đi kiểu gì. Anh định vượt trái hay phải, trong hay ngoài, rẽ trái hay rẽ phải để còn nhường các anh đi trước.
Nhiều anh quần đùi dép lê một tay cầm điện thoại, một tay chạy xe. Tới ngã tư cứ bình thản tạt đầu để rẽ trái như chỗ không người. Đang đèn đỏ nhưng vẫn lao qua ngã 4 như thể xe ưu tiên. Vậy mà có đụng vào các anh là lại nhiều chuyện đó. Nhiều anh từ trong hẻm nhỏ bất ngờ lao thẳng ra đường lớn cũng khỏi cần quan sát. Vậy nhưng vẫn còn đe dọa các xe chạy trên đường lớn vì tội làm "kinh động thánh giá" !
 
Hạng D
24/8/18
1.500
1.592
113
48
Tụi này cần xử nghiêm để răn đe cho những kẻ có ý đồ bất hảo - hủy hoại tài sản.
Mấy anh bus cũng chẳng hiền lành gì, bữa mình đi sang Biên Hòa chạy 2 tuyến 33 (An Sương - Suoi Tien) và 150 (ST - ngã ba tạn vạn). Xe thì to mà mấy anh lạng lách như xe 2b, chủ yếu chạy trong làn xe 2b, khi tắc mới chạy ra bên ngoài thôi, ai dám cản trở dễ dàng mất mạng ngay - mang tiếng xe công cộng nên mấy anh áo vàng cũng ít hỏi thăm.