Hạng D
19/6/10
1.579
574
113
Con ma

Hôm rồi đang lái xe về hướng tây trên đại lộ Lancaster của thành phố trên cao có cùng tên, trước mắt tôi xuất hiện một mô hình máy bay phản lực chiến đấu thấy rất quen thuộc.

Từ một mô hình chiếc máy bay càng lúc càng to dần, cho đến khi tôi ngước cổ nhìn lên khi đứng ngay phía dưới một chiếc phản lực chiến đấu của không lực Hoa Kỳ F4 Phantom được đặt trên một cột đỡ có hình dáng rất mỹ thuật ngay trên lề đường bên cạnh lối đi bộ.

Với hình dáng quái tướng, dị kỳ hình cùng cái tên nghĩa tiếng Việt là con ma của mình, F4 từng gieo rắc kinh hoàng trên chiến trường bao nhiêu thì nó càng làm cho tôi thích thú bấy nhiêu về hình dáng cũng như cái cách nó xuất hiện ngay trên đầu tôi để che bớt đi ánh nắng chói chang của sa mạc xứ Mỹ. Trước khi lái xe đi tôi phải băng qua bên lề đường đối diện của đại lộ mới có thể đặt hết hình dáng chiếc F4 to tướng vô khung hình để chụp.

Khi hình dáng chiếc máy bay nhỏ dần sau lưng, tôi đưa tay ấn nút để hạ hết cửa kiếng xe xuống để gió sa mạc tràn vô đưa tôi về lại bên kia bờ đại dương, nơi có bờ cát nóng bởi gió Lào thiêu đốt, nơi có sân bay quân sự Phù Các, nơi có tiểu khu Bình Định và những quân nhân mà tuổi thơ tôi từng ngưỡng mộ…
Con ma
 
  • Like
Reactions: Khunghamai