Nói túm lại là tự người Việt mình chiêu trò để móc túi người Việt mình, bởi vậy mà tụi nước ngoài xem thường là đúng. E nhớ bên Nhật có một thương hiệu ( hình như panasonic hay gì đó) thua lỗ dữ quá kêu bán, Tung Của nhảy vào trả giá gấp 10 lần giá trong nước mua mà lãnh đạo tập đoàn vẫn quyết định bán cho người trong nước vì không muốn công nghệ rơi vào tay nước ngoài, chấp nhận thiệt hại kinh tế, bù lại để tất cả những tinh tuý của mình cho dân tộc mình, cái tinh thần dân tộc họ cao thiệt, chứ gặp Việt Nam bán quách cho TQ lấy tiền bỏ túi rồi. Nói thiệt người Việt mình còn rất nhiều ích kỷ, chỉ biết bản thân( không phải tất cả nhe), em ngày trước đi con LA Già xúc sên giữa ngã tư, xe kẹt không đi được, chạy lại tiệm sửa xe kêu ra sửa dùm, chủ tiệm bận khách với lại trời tối ko ra sửa, em bảo vậy cho e mượn hai cái khoá e tự làm, tay đó kêu e để tiền lại mới cho mượn, ngặt nỗi tiền không mang theo, nan nỉ cũng không cho, thế là e để lại cái điện thoại làm tin, chạy ra sửa xong vào lấy điện thoại...buồn vãi...nói thiệt e đi đường thấy ai dắt bộ, hết xăng, là phụ đẩy, rồi cho tiền đổ xăng...đủ thứ...thấy bà cụ bán vé số mua cho bà mấy tờ rồi cho thêm ít tiền bánh nữa...thế mà nhiều lúc mình gặp nạn tí xíu mới biết có nhiều người quá ích kỷ, chỉ biết bản thân mình...một việc nhỏ thôi nhưng có thể đem lại hạnh phúc cho mình và cho mọi người xung quanh.