Chủ đề tương tự
Mình thấy đâu có chuyển gì đâu, hết thuốc nên tài ngậm thêm 1 thang nữa để chạy kịp giờ thôi, lúc pha chế thuốc thì tay lái có hơi chao đảo tí, tuy nhiên có si nhan đàng hoàng mà.
Lúc nào mình vượt qua mấy to to mình cũng phải kèn hết dù đường 1 hay 2 lane
Bác coi hết clip thì mới thấy cont nó chuyển làn, mình đang bên hông nó ( điểm mù???) lúc đó mới có xinhan. Đầu clip 1 con tải chuyển làn/vượt cũng không xinhan, em cont tính nối đuôi.Mình thấy đâu có chuyển gì đâu, hết thuốc nên tài ngậm thêm 1 thang nữa để chạy kịp giờ thôi, lúc pha chế thuốc thì tay lái có hơi chao đảo tí, tuy nhiên có si nhan đàng hoàng mà.
Lâu lắm mới gặp anh Thổ, anh vẫn khoẻ, vẫn chém gió đều chứ?Lúc nào mình vượt qua mấy to to mình cũng phải kèn hết dù đường 1 hay 2 lane
Cám ơn anh mình vỡn phẻ, thấy anh đang chửi bọn PKL bên kia mà !Lâu lắm mới gặp anh Thổ, anh vẫn khoẻ, vẫn chém gió đều chứ?
Bọn đó đông và nguy hiểm lắm.Cám ơn anh mình vỡn phẻ, thấy anh đang chửi bọn PKL bên kia mà !
mình chỉ dám nói trong kia
Mình cũng đi kiểu này! Vậy mà bị chửi là sư dụng kèn không có văn hoá!Lúc nào mình vượt qua mấy to to mình cũng phải kèn hết dù đường 1 hay 2 lane


Mịa vn mà khg sd kèn thì khỏi chạy xe luôn. Còn một lọi là 2b đi xe lừ đừ, đường vắng mà cứ giữa đường tà tà, nhìn ngó dáo dác! Mẹ cha nó, muốn nhìn ngó thì đi chậm sát vài lề thì ai chửi!
Hí hí, zậy mà nhiều bác vẫn tự hào là không sử dụng còi, kèn khi đi đường....
Chúc mừng bác chủ có còi...to
Chúc mừng bác chủ có còi...to

bác chủ kn chuẩn bị tới nhớ kèn 2-3 cái cho họ nhìn kiếg hậu chứ ko thì mìh rớt vô "điểm mù" của mấy tên này