Hạng B2
5/5/19
186
734
94
35
thành phố HCM
Ngày 5-10, mạng xã hội truyền tay nhau hình ảnh "cột đèn giao thông đầu tiên được lắp đặt tại thành phố Đà Lạt", trụ đèn được lắp đặt ở nút giao thông lớn mới cải tạo xong là Hoàng Văn Thụ - Trần Phú - 3 Tháng 2.

Cột đèn giao thông đầu tiên tại thành phố Đà Lạt


Xưa giờ Đà Lạt gắn với xưng danh "thành phố không đèn xanh, đỏ", nhưng mà với cái tình hình thành phố ngày càng phát triển du lịch, du khách kéo tới đông, lượng xe lưu thông ngày càng nhiều giao thông như hiện nay thì đã đến lúc bỏ danh xưng đó qua một bên.

Với đặc thù là thành phố duy nhất Việt Nam không có hệ thống đèn xanh - đèn đỏ, mọi điều tiết, phân luồng giao thông đều do con người thực hiện. Nhiều người khuyên không nên lắp đèn vì cái danh xưng, thành phố mộng mơ của Việt Nam. Nhưng nhìn vào hiện thực giao thông mỗi khi đến mùa du lịch ở thành phố mà ngao ngán

Từ đợt bùng dịch thì không ghé ĐL, nhưng trước đó chỉ cần cuối tuần lên đó đã kẹt nhích từng chút một ở đèo rồi chứ chưa nói vào được thành phố. Vào các dịp lễ lớn là y như những khu vực có vòng xoay kẹt cứng. Nút xoay giao thông thì nhỏ, phương tiện lưu thông thì lớn kèm theo phương tiện đông, rồi thêm hàng tá xe khách loại 45 chỗ nữa là thôi rồi.

Xe trong thành phố chạy loạn xà ngầu nên hay bị kẹt rất kinh khủng. Không có đèn, giao thông bát nháo chứ hay ho gì mà "mất đặc trưng của Đà Lạt" ... không lẽ chạy xe lên Đà Lạt chịu cảnh kẹt xe hàng giờ đồng hồ chỉ vì Đà Lạt là thành phố không có đèn giao thông? Đà Lạt vẫn là Đà lạt đó thôi. Đà Lạt vẫn chẳng vì ai mà thay đổi, huống chi vì cái đèn giao thông
 
  • Like
Reactions: Perenco and nta139
Hạng F
29/10/14
8.533
11.205
113
Lắp đèn tại vì đông xe, hay vì giao thông không qui tắc, ứng xử tranh đường...văn hóa giao thông thể hiện văn minh cộng đồng.
Văn minh bằng ông trời thì cũng phải có đèn giao thông.
 
Hạng F
3/10/15
9.836
12.100
113
Lắp đèn tại vì đông xe, hay vì giao thông không qui tắc, ứng xử tranh đường...văn hóa giao thông thể hiện văn minh cộng đồng.
Bác nói mới nhớ hình như Đà Lạt không có anh hùng tốc độ như Đà Nẵng với HCM.
Chứ mà trên đó có vài cuộc thi xe con, xe moto gầm rú thì không biết sao
 
  • Haha
Reactions: 3Khía_CàKhịa
Hạng C
7/12/17
800
1.089
93
36
Ngày xưa đi đl là vì thích không khí, thích vẻ đơn sơ, giờ ngta đầu tư bđs, xây nhà nghỉ, khu du lịch từa lưa, bê tông hóa, còn cả văn hóa tả pí lù, mang vác mấy cái công trình ở đâu đâu về cho giới trẻ lên chụp hình tự sướng, mất luôn cả đặc sản của ĐL.
 
Hạng D
22/1/19
4.057
6.696
113
Ngày xưa đi đl là vì thích không khí, thích vẻ đơn sơ, giờ ngta đầu tư bđs, xây nhà nghỉ, khu du lịch từa lưa, bê tông hóa, còn cả văn hóa tả pí lù, mang vác mấy cái công trình ở đâu đâu về cho giới trẻ lên chụp hình tự sướng, mất luôn cả đặc sản của ĐL.
Đúng vậy, những cái bác nói mới là những thứ thật sự đắt giá của Đà Lạt, chứ nghĩa lý gì mấy cái đèn giao thông đâu.
Với cách quản lý phát triển và "quy hoạch" đô thị như hiện tại thì chẳng mấy chốc ĐL sẽ không khác gì những thành phố bình thường khác ở miền xuôi, đã vậy còn thêm cái nắng nóng (vì mất quá nhiều rừng) thì sẽ không còn ai nghĩ về ĐL như họ từng nghĩ từ ngày nó được thành lập nữa. Người Đà Lạt (cả cũ và mới nhập cư) sẽ phải trả giá cho những điều này, dù có thể không phải bất cứ ai trong số họ cũng cố tình gây ra chúng.
 
Hạng C
20/4/18
969
1.793
108
47
Bình Dương
Người Pháp quy hoạch cao nguyên Langbiang cho tối đa 30k dân. Giờ nó đã gấp 10 lần như vậy...nên kẹt xe là chuyện bt thôi. Còn chút văn hóa khu Hòa Bình....làng biệt thự nó cũng chuẩn bị cho cá mập cắn luôn rồi...
Có câu chuyện ntn: Nếu giao cho ai đó sa mạc Sahara thì chỉ khoảng 10 năm sau thì Sahara cũng phải đi nhập cát về làm sa mạc...!
Làm nhà, ks ở ĐL giờ phải lắp máy lạnh!
ĐL cao gần nhất nước mà giờ chỉ mưa một trận lớn là ngập trôi xe!
Thương thay TP mộng mơ!
 
Tập Lái
6/10/21
12
72
13
40
Lắp đèn tại vì đông xe, hay vì giao thông không qui tắc, ứng xử tranh đường...văn hóa giao thông thể hiện văn minh cộng đồng.
Ko có đèn giao thông từ bao h lại là tiêu chuẩn của văn minh vậy?
 
10/5/17
1.589
1.357
118
Từ rất lâu rồi, đi Đà Lạt mình chỉ lưu trú tại các resort ở quanh hồ Tuyền Lâm, không ở trung tâm vì quá xô bồ, đông đúc.
Nếu phải vào trung tâm thì chỉ lái xe buổi tối lượn vài vòng, mua vài món đồ rồi trở lại resort thôi.