Từ 3 đợt điều chỉnh giá gần đây, cứ gần tới ngày điều chỉnh là các cây xăng lại đồng loạt đóng cửa với lí do hết xăng, không có nguồn nhập? Cứ gần tới ngày điều chỉnh là kiểu gì mấy cây xăng tư nhân đóng cửa, còn mấy cây lớn như Petro hay pvoil luôn trong tình trạng đông đen.
Sáng hôm qua, vẫn thong thả nghĩ rằng không sao vì mấy hôm trước đổ trơn tru thì đi 2 cây gần nhà đóng cửa, phải chầu mất 30 phút ở cây Petro để đổ, còn những người khác xe máy cũng đợi đổ xăng xếp hàng dài.
Tối lúc hơn 9h tối mà thấy cây pvoil ngay xa lộ HN nó đông nghẹt, đứng trong đó không đủ phải tràn ra gần đường. Cây này bình thường cũng đông nhưng chưa bao giờ thấy đông như tầm tháng nay.
Tầm này thì cây Petro nào cũng đông đen thế này
Không hiểu kiểu gì mà cứ điều chỉnh tăng giá thì cửa hàng mở cửa lại, nhưng mở được dăm bữa thì đâu lại vào đấy không đóng cửa cũng treo biển "hết xăng, còn dầu" cứ vòng lặp hoài cả mấy lần điều chỉnh giá rồi. Mà sao cơ quan cứ đổ lỗi cho nhau hoài vậy ta?
Hôm rồi nghe bộ trưởng Diên bảo TP. HCM và các tỉnh phía Nam thiếu xăng vì "có lượng đáng kể xăng dầu trôi nổi, kể cả xăng dầu lậu, giả". Việc triệt phá những vụ xăng giả được bộ trưởng nói rằng chỉ là "tảng băng nổi thôi". Vậy xưa nay người dân toàn đổ xăng lậu à?
Đã vậy, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đẩy qua đẩy lại trách nhiệm, bên thì đổ qua chi phí nhập khẩu tăng cao là muốn điều chỉnh phải có dữ liệu về chi phí nhập từ các doanh nghiệp đầu mối, bên thì bảo do tảng băng trôi rồi nổi?
Chỉ một cây xăng đóng cửa đã khiến cả khu phố đảo lộn, đằng này lúc đỉnh điểm mình nhớ báo tổng hợp có 1/5 cây xăng ở TP 10 triệu dân ngưng bán khiến hàng vạn người bị ảnh hưởng. Có hôm đang xếp hàng nhân viên lùa lùi ra, kéo rào lại cho xe bồn vào tiếp xăng rồi mới vào đổ tiếp, sống đến tuổi này lần đầu thấy.
Bộ trưởng nói thành phố không bao giờ thiếu nguồn cung, thì thực tế cho thấy đúng là chỉ thiếu nguồn bán ra thôi chứ không thiếu nguồn cung
Các anh Oser chắc là có xe ô tô thì đứng xếp hàng không phải ngửi mùi xăng, ống bô xả vào mặt chứ mình thấy xe máy xếp đông đen, đứng chờ hàng chục phút đợi vào lượt đổ xăng mà cực chi mà cực.
Tới cái thời dân Việt thay vì kêu gào chửi xăng tăng giá, thì giờ lại đổi qua mừng vì xăng tăng giá có xăng đổ hả ta? Đúng là thời thế thay đổi.