Sau những trận gần đây của Euro2008, tình hình các "độ thủ" cửa trên đều bị thiệt hại vì các cơn bão thua trận của Cờ rô, Sữa bò trước Kebab và Kemli. Nhiều tay non đã phải bán 4B đi hai cẳng (sau này chắc sẽ lắm chiến sĩ chuyển từ otosaigon.com sang xedapsaigon.com, thậm chí dibosaigon.com), lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, kinh khủng hơn còn bị nợ nần chồng chất, bán vợ đợ con,...
Tuy nhiên còn nhiều cơ hội đang chờ trước mắt chúng ta, cụ thể cơ hội giữa Mỳ ống và Bò tót. Chiếu trên theo đánh giá của các tay mơ ko thèm chuyên môn là Mỳ ống, nhưng sau hai cơn bão kinh hoàng còn hơn Rita và Katrina hình như ko còn khái niệm trên dưới mà chỉ có đá máu hay ko máu, đầu lạnh hay ko lạnh.
Ngoài ra máu lửa hơn nữa là trận Xe tăng đấu Kebab. Lại một lần nữa chúng ta có dám phân biệt trên dưới để đặt cửa cho Xe tăng hay không?
Đặt cửa nào để gỡ lại những gì chúng ta đã mất: cho những siêu sao đắt giá hay cho những đấu pháp tuyệt vời, tình thần máu lửa quyết thắng hay những cái đầu lạnh lẽo như băng?
Câu trả lời đang còn ở phía trước. Anh em cố gắng tính toán để đưa ra quyết định cuối cùng. Chúc may mắn.