Đi đường nào cũng tởm. xe suv gầm cao còn tái tê.
Nhưng nên đi cung đường Đại Ninh hiện nay vẫn ngon hơn.Gia Bắc đi xóc lắ. 2 tháng trước mình đi qua . đau lòng cả xe
Nhưng nên đi cung đường Đại Ninh hiện nay vẫn ngon hơn.Gia Bắc đi xóc lắ. 2 tháng trước mình đi qua . đau lòng cả xe
Đã đi cung gia bắc về cách tuần. Đường đẹp rồi bác náo thích cảm giác đèo thì phắn. Tuy nhiên đường rất vắng xe nha
cảm ơn bác, mai e đi Gia Bắc ahĐã đi cung gia bắc về cách tuần. Đường đẹp rồi bác náo thích cảm giác đèo thì phắn. Tuy nhiên đường rất vắng xe nha
đoàn e 5 xe toàn gầm thấp đến rất thấp
Nếu không gấp, bác ra Phan rang xong theo QL27 leo đèo Ngoạn mục, đến thị trấn D'Ran rẽ phải QL20 cũ tiếp đèo D'Ran về hướng trại Mát Dalat, đường đẹp cảnh đẹp.cảm ơn bác, mai e đi Gia Bắc ah
đoàn e 5 xe toàn gầm thấp đến rất thấp
Đúng là đi đèo Dran đẹp hơn đi hướng Finom gấp 10 lần..Nếu không gấp, bác ra Phan rang xong theo QL27 leo đèo Ngoạn mục, đến thị trấn D'Ran rẽ phải QL20 cũ tiếp đèo D'Ran về hướng trại Mát Dalat, đường đẹp cảnh đẹp.
E mới đi 15/10 từ Đà lạt về bảo lộc và về PT lại, đi fortuner mà thấy gian nan vô cùng, may e o đi con morning chứ o thì chắc nằm luôn trên đèo do đường xấu
Tôi cũng lái fortuner, nó dập ầm ầm, mình thì rất xót xe, chạy tà tà 30km/h . mà còn lịch kịch, người nhà ngồi đằng sau cứ bảo muốn say xe. Minh thì xót xa cái phuộc.E mới đi 15/10 từ Đà lạt về bảo lộc và về PT lại, đi fortuner mà thấy gian nan vô cùng, may e o đi con morning chứ o thì chắc nằm luôn trên đèo do đường xấu
Qua trải nghiệm thử tất cả các cung đường từ Phan Thiết đến Bảo Lộc. thì đường nào cũng xấu và mệt. ổ gà ổ vịt tùm lum