Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Hôm nay có vụ va quẹt, thấy diễn biến và cách xử lý ngồ ngộ đem góp với các bác.
 
Hạng B2
17/6/06
334
541
93
-Xe trắng đậu thiếu văn hoá
-Chị béo ngó vô lề xong quay ra thì thắng hết kip.
-Anh Camry thì đến giao lộ chả thèm dừng lại quan sát phi như đường không có ai.
-Vị trí va chạm chỉ rõ anh quẹo trái chặt đầu, lấn sang phần đường ngược lại.
- Biết thân phận nên bỏ đi: đắng ngét.
-Đem xe vô lề thì làm gì được chị béo
 
Hạng D
13/11/15
1.650
3.708
113
Mình thấy ngồ ngộ:
Chị mập đi đường không lo chạy xe, ngoái đầu cười giỡn với chị áo bông tím.
Tới hồi đụng xe chỉ lo cột đồ rồi lên xe ngồi cười mặc đối tác nói gì thì nói, làm gì thì làm.


Nụ cười cuối có lẽ đặc trưng nhất.
View attachment 1963568
Ngồi trên xe cứ nghĩ: gặp phải chị này xử lý sao đây?
Thử phát ra tần số để dò sóng.... Nếu như tìm thấy sóng ở "băng tần cao" thì nên tranh thủ xin lỗi rồi lo chuồn sớm...
 
Hạng D
14/8/11
4.167
87.952
113
Cả hai đều có lỗi !! Nhưng nguyên nhân gây tai nạn là áo trắng đang lo ngăm bên đường nên không thấy xe hơi chặt cua phía trước. Phụ nữ đi xe hay bị hút vào mấy thứ linh tinh mà mất tập trung !!
 
Hạng C
29/3/15
596
538
113
41
K hiểu các bác nói a ô tô lỗi j??? Sao cứ mặc nhiên đi ô tô là có lỗi nhỉ??
Còn sau va chạm k thấy bị j thì thôi. Đi luôn chứ ở đó làm j? Còn k thì cứ gọi cảnh sát tới. Ai sai ai đúng biết liền.