Hạng F
7/8/14
8.544
7.352
113
58
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
VN thì cứu hỏa, cứu thương mặc, việc ông hú là việc của ông, đường ta rộng thênh thang ta cứ đi, còn kẹt không đi được thì do hạ tầng GT, hở khoảng nào ta chen vào chỗ đó. Một XH vô cảm nhưng lại rất hiếu kỳ
 
  • Like
Reactions: diluantran
Hạng D
17/8/14
1.920
2.229
113
Dân tình chỉ ăn hiép được xe cứu thương thôi, chứ xe cứu hỏa to xác, chạy cả đoàn ầm ầm cộng tiếng còi hụ dữ dội nghe là thấy hoảng, không né cũng phải né, còn xe có cảnh sát hay quân đội dẫn đường thì miễn bàn, không né là ăn gõ chắc.
 
Hạng D
11/3/15
1.170
2.579
113
Lật xe bồn hoá chất , bố bảo em nào dám chạy qua , có điều đậu có trật tự và biết chừa đường cho cứu hoả , cứu thương . Cái này theo em là có trong chương trình học lái ( dạy lái xe cách ứng xử căn bản trong những tình huống điển hình) . Giờ sao ko biết , lúc trước em học lấy bằng (2004), trong giáo án ko hề có những điều như vầy, dạy tài xế trong trường hợp khẩn cấp phải ứng xử như thế nào .
 
Hạng D
7/4/14
1.349
1.885
113
Đứa bạn em ở Úc nói dù có bị kẹt xe thì khoảng giữa 2 xe vẫn đủ để xe cứu thương, cứu hoả chạy.