Hạng D
27/4/09
3.226
95
48
12
Tôi và jenny ho vừa kết thúc hành trình 15.000 km / 7 ngày đi tới thiên đường nơi hạ giới của tour du lịch theo yêu cầu .

Điểm đến của chúng tôi là Cữu trại câu , Lạc sơn , Nga Mi sơn và Thượng Hải ..
Vài hình ảnh muốn chia xẻ với bạn bè về một nơi được gọi là THIÊN DƯỜNG NƠI HẠ GIỚI .
sieuthiNHANH2009110230545mde2zjyxod112705.jpeg


Để đi đến nơi này . 1g 30 bay đến Thượng hải ... 7g TQ ( 6 g VN ) check in vào TQ.... chạy qua sân bay nội địa ...
8 g 30 bay chuyến bay nội địa TQ từ dông sang tây .. hết thêm 3,5 tiếng = 5.000 km đến sân bay Thành đô của tỉnh tứ xuyên , Đón đoàn là một hướng dẩn viên người Thành đô không biết tiếng việt . Nhưng bù lại rất nhiệt tình
Tiếp tục hành trình đến Miên dương .. thêm 4 g đồng hồ nữa .. khoảng ( 200 km ) chúng tôi đến Miên dương .. một thị trấn nhỏ mới 7g 70 tối đã đóng cửa ..
Ngày hôm sau đi xe đúng 10 giờ đồng hồ .. qua chặng đường 400 - 500 km nữa chúng tôi tới cửu Trại Câu ...
Và ngày thứ 3 .. là một ngày ở trong thiên đường .. thật sự
50 km cảnh đẹp đến bất tận trải dài trước mắt .. rừng cây lá vàng .. lá đỏ .. lá xanh .. trải dài ngút mắt .. những hồ nước màu xanh như không thật ở ngay ben cạnh .. thật là không uổng công khi phải đi gần 6.000 km mới tới nơi này
sieuthiNHANH2009110230545yjgxowzmym1644859.jpeg
sieuthiNHANH2009110230545ytrkzjc4yj1930614.jpeg
sieuthiNHANH2009110230545mwi3owuzot2294174.jpeg
sieuthiNHANH2009110230545ogjlzdm1og775527.jpeg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/4/09
3.226
95
48
12
Và những ngôii nhà cùng các chàng trai cô gái cũng rực rỡ sắc màu ..
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/4/09
3.226
95
48
12
help nói:
Cảnh đẹp như tiên ấy bác Hocap ơi !

Giá như mà bác tới đây và với trình độ chụp ảnh của ba1chay bác đại thì os đã được chiêm ngắm một bộ ảnh thiên nhiên tuyệt vời rồi ạ..
nhiệt độ rất lạnh ( khoảng 5 - 10 độ ) vì ở độcao 3.300 m ..
Đoàn của hocap đi có tới 15 ông cụ bà cụ .. tuổi 85 . 78 . 70 ... mà đi thong dong như không ..thật ngưỡng mộ hết sức .
 
Hạng B2
11/8/08
338
19
28
Cảnh đẹp thật, nhưng qua Vn thì dc vài năm là thành đồi trọc ngay.
 
Hạng D
27/4/09
3.226
95
48
12
Tiên cảnh này được 2 công nhân đốn gỗ phát hiện .. ra đấy .. , và họ đã gởi thư lên lãnh đạo tỉnh tứ xuyên để xin bảo tồn cảnh đẹp ... , hình như năm 1993 mới dc quan tâm và đi vào khai thác du lịch bác ạ
Mình và mọi người cứ cảm giác .. không thực mặc dù đứng trước mặt ... , hình ảnh chỉ bằng 1 phần thôi ..
 
Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
Tuyệt vời! lâu nay cứ tưởng là xứ sở trong mơ, nay thì đã có hocap đến tận nơi và xác nhận rồi.
P/s, thế bác có làm động tác đánh dấu: "ta đã đến nơi này và đã..." không ạ?
 
Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
mợ tài nói:
Tuyệt vời! lâu nay cứ tưởng là xứ sở trong mơ, nay thì đã có hocap đến tận nơi và xác nhận rồi.
P/s, thế bác có làm động tác đánh dấu: "ta đã đến nơi này và đã..." không ạ?


Bác ơi nếu bác làm thế thì chắc bị phạt vài ngàn tệ là ít đấy ạ. Bên đó họ bảo tồn thiên nhiên cực kỳ kỹ lưỡng, đúng là trên cả tuyệt vời