Tags
hilux
Hạng B2
7/2/06
199
5
18
Em vừa tỉnh cơn mê sau gần một tháng trăng mật, ôm vợ 2Lux, em xin có chút báo cáo tình hình với hai họ nội ngoại như sau:

  • 2Lux đi đường đồi núi gồ ghề, xe đi khá êm, trên các khúc đường hẹp cũng không quá khó nhằn dù thân hình khá to lớn
  • Cảm giác ghế lái thoải mái và lái khá nhàn nhờ chân ga và phanh thiết kế nhẹ nên không cảm thấy nhức mỏi chân, kể cả khi thực hiện những chuyến phượt đường dài.
  • Thêm đó, với một người có sở thích đi đây đó hay chở gia đình về thăm ôn bà thì thùng hàng rộng rãi của Hilux là 1 điểm cộng.

Nói chung là 10 điểm người ta lại bảo seeding :)) nhưng đã đàn ông đi Hilux cứ phải là 9,5

Đã đàn ông thì đi Hilux
 
  • Like
Reactions: tu nhi
Hạng D
14/6/05
1.590
3.932
113
Đồng Nai
Em vừa ôm Hilux 2.8 Adventure hơn 1.000km về.
Cảm giác phiên bản này khác biệt rất nhiều.
Theo em là êm ái hơn Fortuner 2019 cùi của e đang đi.
Máy 2.8 mới mạnh và êm. Khung gầm cũng cải tiến nên ít shock hơn bản cũ.
 
  • Like
Reactions: tu nhi
Hạng C
2/6/14
50
9
8
46
Hilux dạo này phủ sóng mọi nơi J)), dịch dã ổn ổn rồi thì sang năm chắc ra đường là chạm mặt tức khắc thôi
 
Hạng B2
19/6/14
54
8
8
34
Xưa chê Hilux bao nhiêu thì giờ thấy tiến bộ bấy nhiêu, trang bị cả TSS thì ngon luôn rồi còn gì, cái mã thì thôi em ngày xưa khác rồi :D
 
Hạng B1
20/6/14
51
4
8
27
Ghế con Hilux nghe đồn giúp giảm chấn thương cổ khi đi đường trường nữa
 
Hạng C
21/6/14
54
5
8
46
Thùng hàng Hilux tết chở quà về quê là hết bài :)) chưa kể ông hang xóm em còn chất đầy đồ đi off-road hà rầm
 
Hạng B2
19/2/14
61
5
18
Ghế con Hilux nghe đồn giúp giảm chấn thương cổ khi đi đường trường nữa
Báo viết mãi cũng thuộc, nhưng sự thật thì vẫn là tinh thần Nhật máy Nhật, hãng xe quốc dân mà lị J)
 
Hạng B1
19/6/14
63
7
8
36
Đàn ông hiện đại không ngại đồi núi gồ ghề, đường đi ngập nước, Hilux đúng là chuẩn các chú ạ, cân mội địa hình luôn ấy! Mà thời tiết Sài Gòn thì các chú còn lạ gì nữa, như con vợ nhà mình, sáng nắng, chiều y như rằng lại bão giông kéo đến. Đi Hilux cứ quá là yên tâm!