Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
em chỉ sợ mưa dầm 2 ngày em đi thì buồn thôi, còn lại sương mù dày đặc thì lại càng thích vì miền tây và sg chưa gặp bao giờDù mưa dầm hay là sương mù mờ mịt thì cũng là trải nghiệm ở một nơi khác một địa danh nổi tiếng với khí hậu như vậy mới tuyệt nha bác.
Ngồi bó gối ở Ks ta lại ước lần sau và lần sau nữa ta lại đến đây để chiêm ngưỡng quan cảnh và khí hậu miền này nhé.em chỉ sợ mưa dầm 2 ngày em đi thì buồn thôi, còn lại sương mù dày đặc thì lại càng thích vì miền tây và sg chưa gặp bao giờ
Em đi có 2 người thôi. Để em lên tới ấy rồi tìm đường. Nếu tiện thì sẽ alo trước rồi ghé quán. Tks bácBác nttruongpjico ơi, nếu bác có ghé quán Tam Nguyên thì nên điện thoại đặt trước nhen. Với lại bác nên tới đó đúng giờ. Ông bà chủ quán tính khí hơi kỳ cục 1 chút, hôm lễ có 1 đoàn khách đặt xong lại đến trễ, khi tới là họ đuổi đi luôn á. Quán Tam Nguyên thì giá không rẻ nhưng mà ngon và lạ. Hôm rồi nhà em có: 2 người lớn, 3 đứa nhỏ (12 tuổi) ăn hết 800k.
Cám ơn bác nhe.Bác nttruongpjico ơi, em nghĩ là bác nên gọi đặt trước vì gá nướng hơi lâu. Nếu bác thích ngồi ngắm cảnh thì chờ nhưng mà nhìn cảnh thiên hạ cứ ăn trong khi mình cứ chờ, bực lắm... ;-)