Không cần dài dòng hoa mỹ, không lập kế hoạch chi tiết này nọ, tập hợp dc vài người bạn là lên nhanh Đà Lạt để xem Đà Lạt hôm nay lạnh như thế nào. Cả đám thống nhất trốn việc thứ 6 và chủ nhật (10-12/11) về lại Bình Dương.
- 4h00 AM: hẹn nhau điểm tập kết và xuất phát.
Trên đường đi ghé Family Mart mua ít lương khô lên đường.
Xuất phát từ Bình Dương ra Mỹ Phước- Tân Vạn- Cầu Hoá An- Dầu Dây.
Rồi cũng tới dc bờ ố tờ đang làm mưa làm gió bấy lâu nay, phí qua trạm 25k đã giảm so với trước là 35k.
Chạy một hồi cũng lờ mờ sáng, đang bò 20 cây củ chuối theo đuôi anh xe tải.
10h00 AM tới dc Đà Lạt cao nguyên xanh, cả đám cũng đói thế là kéo nhau qua làm tí trưa đơn đơn.
Vài món ngon cùng với cái se lạnh của khí hậu Đà Lạt, ta nói nó đã gì đâu.
Rau sạch khai vị
Gà Hờ Mông với làn da đen 380k/con và cơm lam 20k/cây.
Gác giò ngắm cảnh đợi thịt gà Hờ Mông chín.
Sau khi no say cùng với tí rượu nồng, về lại vùng ven kiếm chổ dừng chân với giá hạt dẻ 350k/ phòng.
Chìu chạng vạng sau 1 giấc ngủ, cảm đám tắm rửa lang thang ra con đường Tăng Bạt Hổ nghe đồn nổi tiếng để làm:
Bánh ướt lòng gà
Bánh căn với nước chấm, hình như là xíu mại, ly trà nóng.
Dạo típ ra hồ để cảm nhận những cơn gió lùa vào bên trong, lạnh teo thặc
Tối cũng đến, nghe dạo có cái buffet bánh mức có 49k mà đc ăn thả mái nên tạt vào ngay, tính ra ăn phủ phê với giá quá hời.
Nô nê và về ks ngủ cho ngày mai.
Ngày thứ 2 khí trời lạnh nên ai cũng ngủ nướng, sau đó ra làm tô bún riêu đặc biệt với giò to và 2 cục riêu chà bá với giá hạt dẻ 40k.
Ăn sáng xong thì phải cafe tám, từ trung tâm lạc trô gần 17km để đến Mê Linh cafe uống cafe phân chồn.
Rồi quay lại 40km đến với vườn thú Zoodoo với nhìu thú là như lạt đà, ngựa lùn, chuột túi 100k/pax.
Trưa đến cũng không thể bỏ qua món lẩu gà lá é Tao Ngộ gần bến xe liên tỉnh.
Tiếp tục buổi tối với nem nướng
Tiếp kem bơ dừa
Va hóng gió
Bún riêu ở đây khác lạ và ngon khó tưởng, sáng hôm nay lại làm nhanh 1 tô to đùng và nhâm nhi ly cà phê.