Mình tự hỏi không biết các tài xế chuyên nghiệp - sống bằng nghề lái xe, thì có học và thi bằng lái như các tài xế nghiệp dư - lái xe riêng cho nhu cầu đi lại của cá nhân, theo mình biết thì mấy năm gần đây việc "mua bằng" rất khó khăn, nên đa số anh e lái xe, hành nghề lái xe đều phải học và thi rất nghiêm túc, nhưng trước đây thì việc này rất lỏng lẻo, nên dễ dàng mua được tấm giấy phép và sử dụng, không cần qua trường lớp.
Lý do để đặt câu hỏi này là sáng hqua, cho F1 về quê, đang chạy trên QL1K đoạn từ trạm thu phí (gần Đông Hoà) đến cầu vượt Linh Xuân, thì có một chiếc TOY HIACE (16C) BS 60LDxxxx cứ dí sát đích bấm coi in ỏi, làm mình bực mình gì đâu, đoạn này mình nhớ là Max=50Km/h nên mình nhìn đồng hồ thất mình cũng chạy 55-60km/h đâu có chậm quá đâu, vậy mà thằng đó cứ bấm còi, cũng không thấy nó đá đèn hay xi nhan qua mặt gì hết, mình cương quyết không cho qua (vì xe nào xi nhan thì mình nhường, nếu thấy an toàn) nó tìm cách qua mà không được, vì đường đông, đến đoạn ngã ba rẽ qua đường tắt ra cầu vượt Sóng Thần, thì mình xi nhan trái, chuyển vào lan giữa, thì thằng đó cũng xi nhan, nhưng nó chuyển vào lane trong cùng luôn, vượt phải mình cái ào (thực ra mình thấy nó, nên nhường nó, mình không muốn va quẹt, gần tết rồi mà) nó qua mặt mình, không quên nhìn nhìn và miệng thì lẩm bẩm cái quái gì đó (chắc nó chửi) , lúc này mới nhìn rõ, bác tài này cũng lớn tuổi (cỡ U50),không biết có học luật hay không nữa, chạy xe công ty gì mà hơn là chạy xe tốc hành!
Nếu bác tài này có học trong trường lớp, thì chắc chắn là sẽ được dạy cách xi nhan xin vượt xe khác và tuân thủ tốc độ tối đa!
Lý do để đặt câu hỏi này là sáng hqua, cho F1 về quê, đang chạy trên QL1K đoạn từ trạm thu phí (gần Đông Hoà) đến cầu vượt Linh Xuân, thì có một chiếc TOY HIACE (16C) BS 60LDxxxx cứ dí sát đích bấm coi in ỏi, làm mình bực mình gì đâu, đoạn này mình nhớ là Max=50Km/h nên mình nhìn đồng hồ thất mình cũng chạy 55-60km/h đâu có chậm quá đâu, vậy mà thằng đó cứ bấm còi, cũng không thấy nó đá đèn hay xi nhan qua mặt gì hết, mình cương quyết không cho qua (vì xe nào xi nhan thì mình nhường, nếu thấy an toàn) nó tìm cách qua mà không được, vì đường đông, đến đoạn ngã ba rẽ qua đường tắt ra cầu vượt Sóng Thần, thì mình xi nhan trái, chuyển vào lan giữa, thì thằng đó cũng xi nhan, nhưng nó chuyển vào lane trong cùng luôn, vượt phải mình cái ào (thực ra mình thấy nó, nên nhường nó, mình không muốn va quẹt, gần tết rồi mà) nó qua mặt mình, không quên nhìn nhìn và miệng thì lẩm bẩm cái quái gì đó (chắc nó chửi) , lúc này mới nhìn rõ, bác tài này cũng lớn tuổi (cỡ U50),không biết có học luật hay không nữa, chạy xe công ty gì mà hơn là chạy xe tốc hành!
Nếu bác tài này có học trong trường lớp, thì chắc chắn là sẽ được dạy cách xi nhan xin vượt xe khác và tuân thủ tốc độ tối đa!
Chủ đề tương tự