Hạng B2
24/7/11
103
126
43
HCM
Dear cả nhà,
Mấy hôm rồi thấy giang hồ theo sát vụ đại úy Lệ Rơi quá và vấn đề xi nhan đường cong mà đại úy Lệ Rơi và ổng tổ trưởng của ổng hay bắt người dân và lụm tờ rơi...
Hôm nay em mới search và update hình hai ổng này lên. Anh em trong diễn đàn gặp 2 ông này nên cẩn thận không gãy răng ráng chịu.
Báo SGGP và một số báo có viết về vụ đòi đánh gãy răng này rồi đó...

Đại úy Lệ Rơi và Tổ trưởng bắt xi nhan đường cong chỗ trạm 2
Đại úy Lệ Rơi và Tổ trưởng bắt xi nhan đường cong chỗ trạm 2
Đại úy Lệ Rơi và Tổ trưởng bắt xi nhan đường cong chỗ trạm 2
 
Hạng C
17/9/14
879
3.108
93
Bác giật tít làm cứ tưởng có phim tập 2 về Lệ rơi .he he he.
 
Hạng C
28/7/14
569
769
93
Còn đây là trên báo phụ nự online đăng ngày 17/12/2014: http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/phap-luat/csgt-rach-chiec-may-cho-no-gay-rang-cho-tao/a134146.html
CSGT Rạch Chiếc: 'Mày cho nó gãy răng cho tao'
PN - Khi người điều khiển phương tiện giao thông không đồng ý với quyết định xử phạt, một cán bộ Đội cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc đã có những lời lẽ, hành động rất lỗ mãng. Nghiêm trọng hơn, trong lúc lời qua tiếng lại giữa CSGT và người bị xử phạt, xuất hiện một đối tượng lạ xông vào chửi bới, có ý định hành hung người bị xử phạt.

Anh N.V.L. (ngụ P.Phước Long B, Q.9 - ảnh) gửi đơn lên báo Phụ Nữ trình bày việc anh bị cán bộ Đội cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) có hành vi đe dọa, hành hung, gọi đối tượng lạ mặt hành hung anh trong lúc xử lý vi phạm giao thông.

Theo anh L., sáng 30/11, anh đang lưu thông trên xa lộ Hà Nội (hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai), khi đến gần cầu vượt trạm 2 thì bị một tổ CSGT Rạch Chiếc gồm ba người ra tín hiệu dừng xe vì lỗi “không bật xi-nhan ở đoạn đường cong”. Anh L. cho rằng mình không vi phạm vì đoạn đường anh đang lưu thông là một đoạn đường cong, lưu thông một chiều không giao cắt với các làn đường khác nên không phải bật xi-nhan.

“Tôi nghĩ mình không vi phạm giao thông nên dùng điện thoại ghi hình lại để làm bằng chứng vì lúc này cũng rất nhiều người bị thổi như tôi. Tuy nhiên, khi tôi dùng điện thoại ghi hình lại thì đại úy CSGT Nguyễn Xuân Lệ - người ra tín hiệu dừng xe - phản ứng rất quyết liệt, kèm nhiều lời đe dọa, thách thức”, anh L. kể.

Theo đoạn clip anh L. cung cấp cho báo Phụ Nữ, anh L. và đại úy Nguyễn Xuân Lệ đôi co với nhau về việc anh bị dừng xe. Thay vì giải thích cho anh L. theo luật và lý do dừng phương tiện, đại úy Lệ nói: “Mày buông (điện thoại) ra, mày được phép chụp cảnh sát không?”.

Theo anh L., lúc hai bên đang lời qua tiếng lại thì bất ngờ một thanh niên khoảng 20 tuổi, đeo khẩu trang từ đâu xông vào định hành hung anh, chửi bới: “M. mày, mày định uýnh cảnh sát hả mày?”. Theo lời thoại trong đoạn clip, anh L. giải thích với người thanh niên là “không đánh cảnh sát”, đồng thời nói với đại úy Lệ “Anh cứ bình tĩnh”.

Không để anh L. giải thích thêm, đại úy Lệ nói như hét: “Mày câm cái miệng mày vào… Lấy giấy đây… Mẹ, cho mày gãy mẹ mày răng bây giờ… Mày cho nó gãy răng cho tao, mày ngu, mày có coi luật không? Mày muốn chụp không? Đã ngu không biết luật còn gân cổ ra mà cãi”...

Do thấy tình hình căng thẳng giữa đại úy Lệ và người bị xử phạt nên lúc này một cán bộ khác nói đại úy Lệ để anh ta giải quyết trường hợp này. Cán bộ này nói với anh L. là tổ trưởng của tổ CSGT này, yêu cầu anh xuất trình giấy tờ, giải thích cho anh L. nghe, sau đó trả lại giấy tờ, không lập biên bản vi phạm giao thông.


Theo anh L., anh rất bức xúc trước cách hành xử của cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc. “Đối tượng lạ mặt xông vào chửi bới, định hành hung tôi mà không có ai trong hai cán bộ CSGT còn lại vào can thiệp. Nếu họ xác định tôi sai, phải chỉ ra lỗi của tôi, tôi sẵn sàng chấp nhận bị xử phạt. Nhưng ở đây họ giải thích vòng vo, có lời nói, hành động lỗ mãng, không đúng tác phong của một cảnh sát đang làm nhiệm vụ”, anh L. nói.

Sau khi nhận thông tin phản ánh của anh L., chúng tôi liên lạc qua điện thoại với Thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM. Theo hướng dẫn của ông Trà, phóng viên đã cung cấp đoạn clip trên cho PC67. Ông Trà cho biết đang bận họp, sau khi nhận clip, ông chỉ đạo các bộ phận chức năng xem xét, đánh giá mức độ đúng sai của cán bộ, chiến sĩ để có phương án xử lý.
 
Hạng D
10/8/10
2.610
516
113
Q1 - Tp.HCM
Còn đây là trên báo phụ nự online đăng ngày 17/12/2014: http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/phap-luat/csgt-rach-chiec-may-cho-no-gay-rang-cho-tao/a134146.html
CSGT Rạch Chiếc: 'Mày cho nó gãy răng cho tao'
PN - Khi người điều khiển phương tiện giao thông không đồng ý với quyết định xử phạt, một cán bộ Đội cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc đã có những lời lẽ, hành động rất lỗ mãng. Nghiêm trọng hơn, trong lúc lời qua tiếng lại giữa CSGT và người bị xử phạt, xuất hiện một đối tượng lạ xông vào chửi bới, có ý định hành hung người bị xử phạt.

Anh N.V.L. (ngụ P.Phước Long B, Q.9 - ảnh) gửi đơn lên báo Phụ Nữ trình bày việc anh bị cán bộ Đội cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) có hành vi đe dọa, hành hung, gọi đối tượng lạ mặt hành hung anh trong lúc xử lý vi phạm giao thông.

Theo anh L., sáng 30/11, anh đang lưu thông trên xa lộ Hà Nội (hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai), khi đến gần cầu vượt trạm 2 thì bị một tổ CSGT Rạch Chiếc gồm ba người ra tín hiệu dừng xe vì lỗi “không bật xi-nhan ở đoạn đường cong”. Anh L. cho rằng mình không vi phạm vì đoạn đường anh đang lưu thông là một đoạn đường cong, lưu thông một chiều không giao cắt với các làn đường khác nên không phải bật xi-nhan.

“Tôi nghĩ mình không vi phạm giao thông nên dùng điện thoại ghi hình lại để làm bằng chứng vì lúc này cũng rất nhiều người bị thổi như tôi. Tuy nhiên, khi tôi dùng điện thoại ghi hình lại thì đại úy CSGT Nguyễn Xuân Lệ - người ra tín hiệu dừng xe - phản ứng rất quyết liệt, kèm nhiều lời đe dọa, thách thức”, anh L. kể.

Theo đoạn clip anh L. cung cấp cho báo Phụ Nữ, anh L. và đại úy Nguyễn Xuân Lệ đôi co với nhau về việc anh bị dừng xe. Thay vì giải thích cho anh L. theo luật và lý do dừng phương tiện, đại úy Lệ nói: “Mày buông (điện thoại) ra, mày được phép chụp cảnh sát không?”.

Theo anh L., lúc hai bên đang lời qua tiếng lại thì bất ngờ một thanh niên khoảng 20 tuổi, đeo khẩu trang từ đâu xông vào định hành hung anh, chửi bới: “M. mày, mày định uýnh cảnh sát hả mày?”. Theo lời thoại trong đoạn clip, anh L. giải thích với người thanh niên là “không đánh cảnh sát”, đồng thời nói với đại úy Lệ “Anh cứ bình tĩnh”.

Không để anh L. giải thích thêm, đại úy Lệ nói như hét: “Mày câm cái miệng mày vào… Lấy giấy đây… Mẹ, cho mày gãy mẹ mày răng bây giờ… Mày cho nó gãy răng cho tao, mày ngu, mày có coi luật không? Mày muốn chụp không? Đã ngu không biết luật còn gân cổ ra mà cãi”...

Do thấy tình hình căng thẳng giữa đại úy Lệ và người bị xử phạt nên lúc này một cán bộ khác nói đại úy Lệ để anh ta giải quyết trường hợp này. Cán bộ này nói với anh L. là tổ trưởng của tổ CSGT này, yêu cầu anh xuất trình giấy tờ, giải thích cho anh L. nghe, sau đó trả lại giấy tờ, không lập biên bản vi phạm giao thông.


Theo anh L., anh rất bức xúc trước cách hành xử của cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc. “Đối tượng lạ mặt xông vào chửi bới, định hành hung tôi mà không có ai trong hai cán bộ CSGT còn lại vào can thiệp. Nếu họ xác định tôi sai, phải chỉ ra lỗi của tôi, tôi sẵn sàng chấp nhận bị xử phạt. Nhưng ở đây họ giải thích vòng vo, có lời nói, hành động lỗ mãng, không đúng tác phong của một cảnh sát đang làm nhiệm vụ”, anh L. nói.

Sau khi nhận thông tin phản ánh của anh L., chúng tôi liên lạc qua điện thoại với Thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM. Theo hướng dẫn của ông Trà, phóng viên đã cung cấp đoạn clip trên cho PC67. Ông Trà cho biết đang bận họp, sau khi nhận clip, ông chỉ đạo các bộ phận chức năng xem xét, đánh giá mức độ đúng sai của cán bộ, chiến sĩ để có phương án xử lý.
Còn đây là trên báo phụ nự online đăng ngày 17/12/2014: http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/phap-luat/csgt-rach-chiec-may-cho-no-gay-rang-cho-tao/a134146.html
CSGT Rạch Chiếc: 'Mày cho nó gãy răng cho tao'
PN - Khi người điều khiển phương tiện giao thông không đồng ý với quyết định xử phạt, một cán bộ Đội cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc đã có những lời lẽ, hành động rất lỗ mãng. Nghiêm trọng hơn, trong lúc lời qua tiếng lại giữa CSGT và người bị xử phạt, xuất hiện một đối tượng lạ xông vào chửi bới, có ý định hành hung người bị xử phạt.

Anh N.V.L. (ngụ P.Phước Long B, Q.9 - ảnh) gửi đơn lên báo Phụ Nữ trình bày việc anh bị cán bộ Đội cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) có hành vi đe dọa, hành hung, gọi đối tượng lạ mặt hành hung anh trong lúc xử lý vi phạm giao thông.

Theo anh L., sáng 30/11, anh đang lưu thông trên xa lộ Hà Nội (hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai), khi đến gần cầu vượt trạm 2 thì bị một tổ CSGT Rạch Chiếc gồm ba người ra tín hiệu dừng xe vì lỗi “không bật xi-nhan ở đoạn đường cong”. Anh L. cho rằng mình không vi phạm vì đoạn đường anh đang lưu thông là một đoạn đường cong, lưu thông một chiều không giao cắt với các làn đường khác nên không phải bật xi-nhan.

“Tôi nghĩ mình không vi phạm giao thông nên dùng điện thoại ghi hình lại để làm bằng chứng vì lúc này cũng rất nhiều người bị thổi như tôi. Tuy nhiên, khi tôi dùng điện thoại ghi hình lại thì đại úy CSGT Nguyễn Xuân Lệ - người ra tín hiệu dừng xe - phản ứng rất quyết liệt, kèm nhiều lời đe dọa, thách thức”, anh L. kể.

Theo đoạn clip anh L. cung cấp cho báo Phụ Nữ, anh L. và đại úy Nguyễn Xuân Lệ đôi co với nhau về việc anh bị dừng xe. Thay vì giải thích cho anh L. theo luật và lý do dừng phương tiện, đại úy Lệ nói: “Mày buông (điện thoại) ra, mày được phép chụp cảnh sát không?”.

Theo anh L., lúc hai bên đang lời qua tiếng lại thì bất ngờ một thanh niên khoảng 20 tuổi, đeo khẩu trang từ đâu xông vào định hành hung anh, chửi bới: “M. mày, mày định uýnh cảnh sát hả mày?”. Theo lời thoại trong đoạn clip, anh L. giải thích với người thanh niên là “không đánh cảnh sát”, đồng thời nói với đại úy Lệ “Anh cứ bình tĩnh”.

Không để anh L. giải thích thêm, đại úy Lệ nói như hét: “Mày câm cái miệng mày vào… Lấy giấy đây… Mẹ, cho mày gãy mẹ mày răng bây giờ… Mày cho nó gãy răng cho tao, mày ngu, mày có coi luật không? Mày muốn chụp không? Đã ngu không biết luật còn gân cổ ra mà cãi”...

Do thấy tình hình căng thẳng giữa đại úy Lệ và người bị xử phạt nên lúc này một cán bộ khác nói đại úy Lệ để anh ta giải quyết trường hợp này. Cán bộ này nói với anh L. là tổ trưởng của tổ CSGT này, yêu cầu anh xuất trình giấy tờ, giải thích cho anh L. nghe, sau đó trả lại giấy tờ, không lập biên bản vi phạm giao thông.


Theo anh L., anh rất bức xúc trước cách hành xử của cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc. “Đối tượng lạ mặt xông vào chửi bới, định hành hung tôi mà không có ai trong hai cán bộ CSGT còn lại vào can thiệp. Nếu họ xác định tôi sai, phải chỉ ra lỗi của tôi, tôi sẵn sàng chấp nhận bị xử phạt. Nhưng ở đây họ giải thích vòng vo, có lời nói, hành động lỗ mãng, không đúng tác phong của một cảnh sát đang làm nhiệm vụ”, anh L. nói.

Sau khi nhận thông tin phản ánh của anh L., chúng tôi liên lạc qua điện thoại với Thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM. Theo hướng dẫn của ông Trà, phóng viên đã cung cấp đoạn clip trên cho PC67. Ông Trà cho biết đang bận họp, sau khi nhận clip, ông chỉ đạo các bộ phận chức năng xem xét, đánh giá mức độ đúng sai của cán bộ, chiến sĩ để có phương án xử lý.
Chết dồi, thế nào ông Nệ Dơi này cũng bị sếp khiển trách cho mà xem. Mà hình như khiển trách là mức phạt dất nặng trong ngành đóa. Theo hiểu biết của em thì khiển tránh là mức phạt chỉ nhẹ hơn cảnh cáo 1 chút thoy.
 
Hạng D
16/7/13
1.304
14.410
113
Chú Cờ hó Nệ Rơi này....dám mạt sát dân như vậy..thì chắc chắn ông cố nội chú nộp tờ rơi hàng ngày ngồi ở nhà...chắc to vật vã đấy.....chẳng làm gì dc chú đó đâu...hehehe...hy vọng..Thiên lôi sẽ dòm ngó đến chú í....cuối năm..thời tiết mưa nắng thất thường.....ahhahaha