Tập Lái
11/1/20
7
13
3
Không phải Sài Gòn
Thấy mọi người hoài niệm về một ĐL xưa mà thấy xót xa quá. Nhà cháu sinh sau đẻ muộn nên chỉ biết về ĐL xưa qua những thước phim và bức ảnh, đến năm 2011 thì cũng có dịp lên ĐL nhưng chẳng có gì ngoài những công trình đang xd ồ ạt và rác thải thì bạt ngàn thay những đồi thông, dòng thác. Không riêng gì ĐL mà nhiều nơi khác cũng chịu cảnh tương tự như vậy mà đau xót nhất là Sapa. Haiza
 
Hạng B2
31/8/12
338
1.324
93
Trước tình trạng này, các bác có cách nào cứu vãn tình thế để sau này con cháu chúng ta còn có chỗ để tự hào.....ví dụ phát động phong trào trồng thông xen kẽ xây dựng ( ví dụ mỗi gpxd đi kèm trồng mới mấy cây thông.......) nói thật chỉ có thông mới là đặc trưng của Đà Lạt.
 
  • Like
Reactions: ngocluan12@
Hạng D
6/9/07
4.511
37.895
113
Thấy mọi người hoài niệm về một ĐL xưa mà thấy xót xa quá. Nhà cháu sinh sau đẻ muộn nên chỉ biết về ĐL xưa qua những thước phim và bức ảnh, đến năm 2011 thì cũng có dịp lên ĐL nhưng chẳng có gì ngoài những công trình đang xd ồ ạt và rác thải thì bạt ngàn thay những đồi thông, dòng thác. Không riêng gì ĐL mà nhiều nơi khác cũng chịu cảnh tương tự như vậy mà đau xót nhất là Sapa. Haiza
Mình luôn nhớ kĩ niệm Đà Lạt, đầu những năm 2000. Khi đó là sinh viên, cùng bạn gái "Đưa nhau đi trốn", ở nhà trọ, thuê chiếc xe máy cà tàng, lang thang trên những con đường mòn, lối nhỏ nơi này.

Người dân lúc đó vô cùng dễ thương, vô tư. Mình nhớ cái quán bún bò, trong con hẽm dốc, trờ tới cửa, đang lay hoay khóa xe, thì cô chủ bảo kệ nó, không sao đâu. Rồi 2 đứa rảo bộ quanh hồ Xuân Hương, chỉ có 2 cái nhà hàng - cà phê, xe cộ qua lại lèo tèo. Tối đến dạo chợ, rất đông người, nhưng không hề có tiếng kèn xe, không một tí khói bụi.

Ôi, cái không khí đó, giờ còn đâu...