Tập Lái
11/12/12
7
6
3
44
Chào cả nhà,
Chiều hôm qua, xảy ra một vụ móc túi chớp nhoáng tại đường nối giữa Đinh Bộ Lĩnh và Xô Viết Nghệ Tĩnh (hẻm Đình cầu Sơn). Con mồi của nó là cô gái đội mũ bảo hiểm xanh lá cây, đi xe biển số 93P1-33060. Xe của tụi móc túi do một nam mặc áo sọc dọc điều khiển, nữ bịt kín mặt, đi xe Dream biển số 59F1 - 64341 (xem clip tại giây 00.05). Bọn nó tiếp cận và tạo va chạm tại giây 00.46 đến 00.47. Tiếc là lúc đó, do hẻm nhỏ quá và tránh xe cùng chiều nên camera hành trình không quay được chính diện lúc tụi nó móc túi. Lúc tài xế quay qua, tài xế thấy con nữ bịt mặt thò tay vào túi áo khoác của cô gái đi xe 93P1 để lấy con Iphone trong khi cô kia đang bận quay qua để đối đáp với thằng áo sọc. Hy vọng có clip này để truy bắt mấy đứa móc túi.
Bây giờ đi xe ngoài đường, các bà các cô các chị các em vui lòng bỏ điện thoại vào cốp xe, đừng nghe điện thoại ngoài đường hoặc để điện thoại ở túi quần hoặc túi áp khoác để tránh bị mất điện thoại như những trường hợp này.
Up clip này lên để mọi người coi và rút kinh nghiệm. Tụi nó tiếp cận rất nhanh và phán đoán rất nhanh đồ đạc của mình để hớ hênh trong túi ngay từ giây 00.07 đến 00.11.
Clip để phục vụ cả nhà http://youtu.be/bKcO7RTArfU
 
Hạng C
2/9/11
699
254
63
nếu bác thấy và dừng xe báo em nó thì có cái kết có hậu rồi ?
 
Tập Lái
11/12/12
7
6
3
44
cũng khổ, cái hẻm có chút xíu, tài xế vừa phải lách qua lách lại, bác có để ý tại giây 00.53, tài xế tính dừng lại mà phía sau xe đi theo đông quá nên coi như thua.
 
Tập Lái
11/12/12
7
6
3
44
dạ đấy chính là nỗi khổ. Nhà trong hẻm đó, đến giờ đó là đón con về, không lẽ phải đi lòng vòng đến 7g tối mới được về nhà. Bởi vậy em mới thấy cấm đường vô lý nhất ở đoạn đó.