vkc confirmed
Hạng D
24/9/12
1.846
1.939
113
Biển người đổ về thành phố Trung Quốc sau lễ quốc khánh
Xe nối đuối nhau, người chen người, là cảnh tượng phổ biến tại Trung Quốc mỗi khi kết thúc tuần nghỉ lễ quốc khánh 1/10.

12115945-1054275361279950-6510687680806901858-n_660x0.jpg

Ôtô xếp hàng dài chờ qua cổng kiểm soát trên tuyến đường cao tốc Bắc Kinh - Hong Kong - Macao qua địa phận Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc chiều qua. Hôm qua là ngày thứ 6 trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh 1/10 ở Trung Quốc. Ảnh: CCTV


12079572-1054275397946613-718541671258268929-n-1444204534_660x0.jpg

Theo Trung tâm giám sát quốc lộ Trung Quốc, lưu lượng xe trên tuyến đường này gia tăng đáng kể từ hôm qua, dự kiến sẽ tiếp tục đến hết đêm nay, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Ảnh: CCTVU

12096089-1054275471279939-2002118057546114544-n-1444204541_660x0.jpg

Ước tính có khoảng 750 triệu người, gần một nửa dân số Trung Quốc, đi du lịch trong tuần nghỉ lễ, hay còn gọi là "tuần lễ vàng" ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.

09259ee5e41f4de8b54595c29302edf2-1444204545_660x0.jpg

Hàng dài xe lớn nhỏ nối đuôi nhau chờ qua cổng cao tốc tối qua. Ảnh: China News

1c8460dc3fdb4bba98c9f016e9cf780a-1444204549_660x0.jpg

Trên nhiều tuyến đường cao tốc ở Thượng Hải, hàng xe cộ dài cả km nối đuôi nhau, chờ tới lượt qua cổng thu phí ở trạm kiểm soát thuộc tuyến cao tốc Thượng Hải - Bắc Kinh. Ảnh: China News

d6013b3c5b7942fa849771738e36b93f-1444204552_660x0.jpg

Tại thành phố Nam Kinh, lưu lượng xe qua lại cầu Chiết Giang - lối ra vào cửa ngõ thành phố, cũng tăng đột biến. Ảnh: China News

87704d3143384f9fa80ec0d0592e333a-1444204563_660x0.jpg

Ngoài các tuyến đường cao tốc, nhiều tuyến đường sắt và tàu điện ngầm cũng quá tải người đi lại. Ở nhà ga Bắc Kinh, hàng nghìn người chen chúc xếp hàng, chờ đến lượt lên tàu. Ảnh: China News

1f107e392bc14bbf8b7bedaeca815419-1444204567_660x0.jpg

Bên ngoài nhà ga Bắc Kinh hôm nay. Ảnh: China News

6489b073be13477bb46076be5aaf8d22-1444204573_660x0.jpg

Không đủ chỗ ngồi, nhiều người phải đứng, hoặc tranh thủ ghé người lên tay vịn ghế, trong lúc chờ tàu hỏa ở nhà ga Trùng Khánh. Ảnh: China News

ab5e1e6798614e259619681fcd9733bb-1444205792_660x0.jpg

Nhà ga Tô Châu, tỉnh Giang Tô, cũng chật cứng người qua lại. Ảnh: China News

Hồng Hạnh
 
  • Like
Reactions: yeuxemy
vkc confirmed
Hạng D
24/9/12
1.846
1.939
113
Sao cao tốc của xứ mình không dùng trụ nhựa màu vàng như hình dưới (trước trụ bê tông)
Em để ý mấy trụ bê tông trước trạm thu phí Long Thành, cái nào cũng có dấu hiệu bị xe đâm vào :(

1c8460dc3fdb4bba98c9f016e9cf780a-1444204549_660x0.jpg
 
Hạng C
14/8/14
688
554
93
35
dù sao cũng ngay hàng thẳng lối, theo em nghĩ cái này gọi là ùn xe chứ chưa hẳn là kẹt xe.
còn ở xứ ta, 2 bánh ngang dọc đan xen lẫn lộn, xe ko chạy được, gọi là kẹt xe. thế mà thằng tôm nào hôm rồi sủa trên báo là xứ ta ko có kẹt xe.
 
  • Like
Reactions: thietbiloc
Hạng D
10/9/08
2.865
5.826
113
Sao cao tốc của xứ mình không dùng trụ nhựa màu vàng như hình dưới (trước trụ bê tông)
Em để ý mấy trụ bê tông trước trạm thu phí Long Thành, cái nào cũng có dấu hiệu bị xe đâm vào :(

1c8460dc3fdb4bba98c9f016e9cf780a-1444204549_660x0.jpg
Chỉ sợ suốt ngày đi thay trụ nhựa :D
 
Hạng D
16/5/08
1.017
1.027
113
sao lại có biển cấm còi ở đây nhể....dù lý do giề em cũng thik

d6013b3c5b7942fa849771738e36b93f-1444204552_660x0.jpg
 
vkc confirmed
Hạng D
24/9/12
1.846
1.939
113
Chỉ sợ suốt ngày đi thay trụ nhựa :D

Trụ nhựa có thay thì do chủ xe đâm vào chi trả.
Còn như hiện tại, xứ ta đâm vào trụ bê tông thì nhẹ là thay xe...đở hơn là thay máu...nặng nhất là thay mạng :(
 
  • Like
Reactions: nghiarom