Hạng D
4/12/12
1.638
1.798
113
E xin post lại ạ...:
E 3 năm lại đây năm nào cũng phượt SG - HN (sống ở SG nhưng quê Đông Anh - HN).
2 năm đầu E đi theo QL1A (năm đầu là hội Oser nhà ta và năm sau đi 1 mình vì ko trùng lịch hội nào). và năm nay 9.2018 E đi theo QL14 - Đg mòn HCM (cảnh đẹp, cua tay lái phê...ke ke.
sau là 1 số hình ảnh E chụp, do lái 1 mình nên E chụp ko đc nhiều ạ.
Let's go cùng các Oser nhà ta:
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường

Miền Cát trắng Khánh Hòa
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường

vùng đất biển Miền Trung
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường

Bình Định - quê võ
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường

Kinh đô Huế
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường

Kết thúc và chia tay Oser cùng tuyến cuối cùng tại đầu Cầu Thang Long bên Bắc Từ Liêm - nhà E bên kia cầu
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường

Nha Trang , E chơi 2 ngày:
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường


Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường

Năm 2 E đi tối nên chụp vào buổi sáng hôm sau khi đã tới Bình Định thôi ạ
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường

Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường

Cafe ven Biển
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường

Sông gì E quên mất tiêu...chia cách Bắc Nam đới ạ
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường

E về khi Cao Tốc Quảng Ngãi -Đà Nẵng mới hoàn thành...và bị phát 200k mặc dù đã set Lim speed...máy nó có tem dán, E méo hiểu...chắc do đồng hồ contermet xe hỏng cmnr
...cao tốc đẹp vãi chưởng
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường

E lượn đèo Hải Vân chứ ko đi hầm
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường

Lên gần đỉnh nhìn xuống đẹp thiệt
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường

Bác nào đi đèo HV lưu ý đi nhẹ chân ga xíu nhé...E đạp máu + đg mưa = xe quay đầu gần 180o may vẫn đánh lái kịp (chạy chế độ 4H)...hên vãi chưởng.
Quảng Bình hay gì ý, E chả nhớ:
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường

Và đã gần về Nhà
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường

Năm nay (tết 2019) E ko về nên phượt 2.9.2018 luôn và đi theo QL14 - đg mòn HCM...đẹp ko tưởng, lái phê sướng:
Đoạn Gia Nghĩa Daklak...E chả nhớ:
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường

đoạn Quảng Nam về Đà Nẵng:
Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường

Đằng sau tay lái - ấn tượng những cung đường

...ko up đc ảnh nên E post trang tiếp ạ
 

Attachments

Hạng D
16/10/15
1.912
3.225
113
47
E xin post lại ạ...:
E 3 năm lại đây năm nào cũng phượt SG - HN (sống ở SG nhưng quê Đông Anh - HN).
2 năm đầu E đi theo QL1A (năm đầu là hội Oser nhà ta và năm sau đi 1 mình vì ko trùng lịch hội nào). và năm nay 9.2018 E đi theo QL14 - Đg mòn HCM (cảnh đẹp, cua tay lái phê...ke ke.
sau là 1 số hình ảnh E chụp, do lái 1 mình nên E chụp ko đc nhiều ạ.
Let's go cùng các Oser nhà ta:
View attachment 1792262
Miền Cát trắng Khánh Hòa
View attachment 1792263
vùng đất biển Miền Trung
View attachment 1792264
Bình Định - quê võ
View attachment 1792265
Kinh đô Huế
View attachment 1792266
Kết thúc và chia tay Oser cùng tuyến cuối cùng tại đầu Cầu Thang Long bên Bắc Từ Liêm - nhà E bên kia cầu
View attachment 1792267
Nha Trang , E chơi 2 ngày:
View attachment 1792290

View attachment 1792280 View attachment 1792281 View attachment 1792287 View attachment 1792289 View attachment 1792288
Năm 2 E đi tối nên chụp vào buổi sáng hôm sau khi đã tới Bình Định thôi ạ
View attachment 1792268
View attachment 1792270
Cafe ven Biển
View attachment 1792278
Sông gì E quên mất tiêu...chia cách Bắc Nam đới ạ
View attachment 1792271
E về khi Cao Tốc Quảng Ngãi -Đà Nẵng mới hoàn thành...và bị phát 200k mặc dù đã set Lim speed...máy nó có tem dán, E méo hiểu...chắc do đồng hồ contermet xe hỏng cmnr
...cao tốc đẹp vãi chưởng
View attachment 1792273
E lượn đèo Hải Vân chứ ko đi hầm
View attachment 1792275
Lên gần đỉnh nhìn xuống đẹp thiệt
View attachment 1792274
Bác nào đi đèo HV lưu ý đi nhẹ chân ga xíu nhé...E đạp máu + đg mưa = xe quay đầu gần 180o may vẫn đánh lái kịp (chạy chế độ 4H)...hên vãi chưởng.
Quảng Bình hay gì ý, E chả nhớ:
View attachment 1792277
Và đã gần về Nhà
View attachment 1792276
Năm nay (tết 2019) E ko về nên phượt 2.9.2018 luôn và đi theo QL14 - đg mòn HCM...đẹp ko tưởng, lái phê sướng:
Đoạn Gia Nghĩa Daklak...E chả nhớ:
View attachment 1792291
đoạn Quảng Nam về Đà Nẵng:
View attachment 1792292
View attachment 1792293
...ko up đc ảnh nên E post trang tiếp ạ
Bác đi khỏe và chịu khó chụp hình giống em :p
Năm nay (tết 2019) E ko về nên phượt 2.9.2018 luôn và đi theo QL14 - đg mòn HCM...đẹp ko tưởng, lái phê sướng:
Đoạn Gia Nghĩa Daklak...E chả nhớ:
-> Em có tấm này giống của bác nè
 
Chỉnh sửa cuối: