Tuyến đường ven sông theo ý các anh @runaway2310 với @natifood anh.
cái này mình chỉ đoán thôi Bác chứ không khẳng định, dù sao thì bây chừ không làm, vài năm nữa sẽ làm, còn năm nào thì mình không rõ ha ha
Tuyến đường ven sông theo ý các anh @runaway2310 với @natifood anh.
Ven sông SG hay ven sông VT vậy anh ?Tuyến đường ven sông theo ý các anh @runaway2310 với @natifood anh.
Anh kêu trộm cướp bạn anh qua hốt mấy cái biệt thự hiện hữu to đùng bên apđ xong là bà con apđ tặng không anh vài cái biệt thự vì sợ méo dám ở nữa đóGò Vấp đã ổ trộm cớp, giờ xong cái cầu, cớp khu Dương Quảng Hàm tràn qa làng quê yên bình APĐ.
Qa đó xây nhà tử tế giữa đồng ko mông quạnh ở cũng phải can đảm lắm
hay. cái này nên lập 1 topic riêng làm chiến trường đổ máu cho các phe oánh lộn mới phải.Nguồn: Diễn Đàn Chứng Khoán
LONG THÀNH TRƯỚC KHI XUỐNG TIỀN
Mình nói thật, anh em Tp HHCM trước khi xuống tiền Long Thành thì bỏ ra 2 triệu VND mua vé khứ hồi SGN-HAN.
Để xem sân bay Nội Bài, sân bay thủ đô Việt Nam.
Để xem dân Sóc Sơn vẫn chổng mông cấy lúa bên tường rào nhà ga, để xem đất thổ cư sát nhà ga vẫn chỉ có giá 2-4tr/m2 suốt nhiều năm nay.
Đừng, đừng, đừng bao giờ bỏ tiền vào chỗ mà người ta chỉ quá giang. Không ai xuống sân bay mà nghỉ ngơi ăn chơi gì ở đó. Chỉ 30 phút người ta về Sài Gòn.
Ra Hà Nội xa thì đi Suvarnabhumi hay Changi gần hơn để xem dân quanh đó có ăn theo cái gì của sân bay không.
Đừng so với Tân Sơn Nhất, TSN nó nằm trong nội thành, lịch sử để lại và không có lần thứ 2.
Đừng nói đến các dịch vụ xung quanh, Nội Bài nó có thành phố Phúc Yên với nhà máy Honda, Yamaha cách đó 10km, có Yên Phong Bắc Ninh với nhà máy Samsung cách đó 30km và VSIP ngay cạnh, xa hơn chút là Phổ Yên Thái Nguyên với hàng chục vạn công nhân tập trung, có thủ đô Hà Nội cách đó 30km mà còn không ăn nhằm gì.
Đừng mua vì tiện ra sân bay, các bạn bay bao nhiêu lần 1 năm?
Đừng mua vì hy vọng bán cơm tấm, bãi đậu xe, nhà nghỉ bình dân phục vụ sân bay. Làm được thì thằng AGS nó làm trước các bạn rồi.
Các bác đầu tư Long Thành có ai định ở không? Hay chỉ chờ chuyền hòn than cho thằng đến sau?
Xuống Long Thành hoang vu như nông thôn mua giá 25 triệu/m2 anh em thấy có kì dị không? Quận 9 vài chục triệu/m2 có mà đầy ra.
Long Thành rõ là "lùa gà đại pháp", "úp bô thần chưởng", "kinh thần giá", "ảo ảnh mê tông giá".
“Đừng làm chuyện có lỗi với vợ con”
Chân tình.
Nguồn: Diễn Đàn Chứng Khoán
Đéo mẹ các nào bỏ tiền ra HN lên Sóc Sơn ( cách sân bay 5-7km) giá đất mặt tiền đường nhựa lớn ( 16m) có 5 tr/m, còn ben trong 2-3 tr- có thổ cư đoàng hoàng nhé đường xe hơi 3 chiếc tránh nhau cùng lúc, Đc: Xã Minh Phú huyện Sóc SơnNguồn: Diễn Đàn Chứng Khoán
LONG THÀNH TRƯỚC KHI XUỐNG TIỀN
Mình nói thật, anh em Tp HHCM trước khi xuống tiền Long Thành thì bỏ ra 2 triệu VND mua vé khứ hồi SGN-HAN.
Để xem sân bay Nội Bài, sân bay thủ đô Việt Nam.
Để xem dân Sóc Sơn vẫn chổng mông cấy lúa bên tường rào nhà ga, để xem đất thổ cư sát nhà ga vẫn chỉ có giá 2-4tr/m2 suốt nhiều năm nay.
Đừng, đừng, đừng bao giờ bỏ tiền vào chỗ mà người ta chỉ quá giang. Không ai xuống sân bay mà nghỉ ngơi ăn chơi gì ở đó. Chỉ 30 phút người ta về Sài Gòn.
Ra Hà Nội xa thì đi Suvarnabhumi hay Changi gần hơn để xem dân quanh đó có ăn theo cái gì của sân bay không.
Đừng so với Tân Sơn Nhất, TSN nó nằm trong nội thành, lịch sử để lại và không có lần thứ 2.
Đừng nói đến các dịch vụ xung quanh, Nội Bài nó có thành phố Phúc Yên với nhà máy Honda, Yamaha cách đó 10km, có Yên Phong Bắc Ninh với nhà máy Samsung cách đó 30km và VSIP ngay cạnh, xa hơn chút là Phổ Yên Thái Nguyên với hàng chục vạn công nhân tập trung, có thủ đô Hà Nội cách đó 30km mà còn không ăn nhằm gì.
Đừng mua vì tiện ra sân bay, các bạn bay bao nhiêu lần 1 năm?
Đừng mua vì hy vọng bán cơm tấm, bãi đậu xe, nhà nghỉ bình dân phục vụ sân bay. Làm được thì thằng AGS nó làm trước các bạn rồi.
Các bác đầu tư Long Thành có ai định ở không? Hay chỉ chờ chuyền hòn than cho thằng đến sau?
Xuống Long Thành hoang vu như nông thôn mua giá 25 triệu/m2 anh em thấy có kì dị không? Quận 9 vài chục triệu/m2 có mà đầy ra.
Long Thành rõ là "lùa gà đại pháp", "úp bô thần chưởng", "kinh thần giá", "ảo ảnh mê tông giá".
“Đừng làm chuyện có lỗi với vợ con”
Chân tình.
Nguồn: Diễn Đàn Chứng Khoán
ngày xưa lúc làm đại lộ Phạm V Đồng mình ở phía chợ Hạnh Thông Tây, vào ngã 5 đi làm hàng ngày, mình cũng từng nghĩ chắc muà quýt mới làm, ấy vậy mà sau 5 năm thì mình đã có đại lộ đi vèo vèo vào Thủ Đức, nhớ khi ấy nhà hẻm chằng chịt phía đại lộ mà vẫn giải tỏa hết để làm đại lộ, chứ không thông thoáng bạc ngàn đất trống ven sông đôi bờ SG - VT, nên mình nghĩ, ngọc trong đá, nếu ai cũng nhìn thấy ngọc, thì hòn đá vốn dĩ hết giá trị
Gò Vấp đã ổ trộm cớp, giờ xong cái cầu, cớp khu Dương Quảng Hàm tràn qa làng quê yên bình APĐ.
Qa đó xây nhà tử tế giữa đồng ko mông quạnh ở cũng phải can đảm lắm