Hạng C
20/2/09
530
173
43
www.otosaigon.com
Hẳn là mình đang định làm 1 em i20 vì thấy hình dáng cũng được và nhỏ gọn nữa, nhưng đây là loại xe mới nhập về, vậy anh em OS có ai đã sử dụng hoặc biết về xe này xin tư vấn giúp và đánh giá tính năng cũng như khả năng của em nó

xin cảm ơn
 
Hạng B2
24/6/08
384
28
28
hôm qua e vừa thấy 1 em i20 màu trắng chạy từ hướng BD => Thủ Đức đường Quốc lộ 1K nhìn cool lắm các Bác.....
 
Hạng B2
20/11/07
110
2
0
53
www.dtsmobile.com.vn
Em mạn phép có 1 tý thông tin sơ sơ con i20 thế này ạ :
- Con i20 mà bà phường em mua 5 cửa, 1.4AT, gương chiếu hậu gập điện, nệm nỉ, 2 túi khí, trợ lực lái điều chỉnh điện ( khá hay), sunroof v.v.v
- Kiểu dáng khá đẹp ( Bà phường em đi xem xe ưng ý liền và múc luôn 1 con sau khi đã xem qua altis, civic, yaris, focus .v.v.v )
- Động cơ 1.4AT, tăng tốc ko bị khựng, khá ổn
- Nội thất trông tàm tạm, ghế trước khá rộng rãi, ghế sau chật, kính sau quay tay hơi bị chuối.
- Ít tiêu hao nhiên liệu ( khoảng 6l/100km đường trường, 7-10l/100km trong tp)
- Chi phí 528tr ra biển số, tốn thêm 16tr nệm da, lót sàn và Vkool
- Tốc độ <30km thì rất êm, nhưng >30km thì độ ồn cao, bị tiếng vang như trong ống nước. Tốc độ >70km thì tiếng gió rít quanh xe khá ghê rợn. Hệ thống giảm xóc rất kém, qua gờ giảm tốc hay ổ gà là kêu ầm ầm như xe tăng.
- Chất lượng xe thế nào chưa biết, nhưng mới đi 100km thì phuộc trước đã kêu như xe cút kít ( sẽ được đại lý thay sau tết này !)
Tóm lại i20 dành cho các bà các cô đi shopping và dạo phố, tuyệt đối không nên ra đường cao tốc những nơi cho phép chạy tốc độ trên 50km/h.
080402cool_prv.gif
 
Hạng B1
6/1/09
81
49
18
35
Trời đến 528 chai lận hả, hơn con getz ghẻ những đến 200 chai mà mình mua trước tết, giá trị thì chỉ hơn chút ít, vẫn là hạng xe cỏ cả thôi, Getz cho lành đi các cụ.
 
Hạng C
4/4/07
990
1.267
93
SG -> Dalat -> SG
với giá này vậy chắc không em nào qua Focus rùi nhỉ! thoải mái trên đường cao tốc! chẳng kém chị kém em!
 
Hạng B1
28/5/08
93
3
8
Tp. Ho Chi Minh
maubao nói:
Em mạn phép có 1 tý thông tin sơ sơ con i20 thế này ạ :
- Con i20 mà bà phường em mua 5 cửa, 1.4AT, gương chiếu hậu gập điện, nệm nỉ, 2 túi khí, trợ lực lái điều chỉnh điện ( khá hay), sunroof v.v.v
- Kiểu dáng khá đẹp ( Bà phường em đi xem xe ưng ý liền và múc luôn 1 con sau khi đã xem qua altis, civic, yaris, focus .v.v.v )
- Động cơ 1.4AT, tăng tốc ko bị khựng, khá ổn
- Nội thất trông tàm tạm, ghế trước khá rộng rãi, ghế sau chật, kính sau quay tay hơi bị chuối.
- Ít tiêu hao nhiên liệu ( khoảng 6l/100km đường trường, 7-10l/100km trong tp)
- Chi phí 528tr ra biển số, tốn thêm 16tr nệm da, lót sàn và Vkool
- Tốc độ <30km thì rất êm, nhưng >30km thì độ ồn cao, bị tiếng vang như trong ống nước. Tốc độ >70km thì tiếng gió rít quanh xe khá ghê rợn. Hệ thống giảm xóc rất kém, qua gờ giảm tốc hay ổ gà là kêu ầm ầm như xe tăng.
- Chất lượng xe thế nào chưa biết, nhưng mới đi 100km thì phuộc trước đã kêu như xe cút kít ( sẽ được đại lý thay sau tết này !)
Tóm lại i20 dành cho các bà các cô đi shopping và dạo phố, tuyệt đối không nên ra đường cao tốc những nơi cho phép chạy tốc độ trên 50km/h.
080402cool_prv.gif


Em xin nói leo bác 1 tí là hôm trước tết đi bảo dưỡng vợ 2 ở Hyundai Nam Việt, có 1 bác phòng kinh doanh bên đó cũng vừa cưới em này, em cũng chưa được chạy thử và chỉ nhìn sơ bộ bên trong và bên ngoài cũng như giá rổ. Về giá thì cũng tầm như bác nói, còn ngoại thất, nói thật là khác xa những gì em nhìn thấy cách đây 2 năm trên hình khi nó chuẩn bị ra mắt ở Châu Âu. Nhìn cũng chẳng đẹp hơn Getz là mấy tí. Nội thất thì có vẻ sáng sủa hơn (đời sau mà) nhưng em này nhập từ Ấn Độ về. Theo lời bác chủ xe thì em Getz vẫn tiếp tục được sản xuất chứ không phải bị thay thế hoàn toàn bằng i20 như báo chí vẫn đưa tin trước đây. Để hôm nào em lên xin chạy thử vài vòng rồi về báo cáo tiếp các bác :D