Vợ cả của em cũng đang đòi mua con Jazz để đi làm, bả bảo thấy thích cái ghế ngả được ra tiện lợi, ngồi băng ghế sau duỗi chân ra thoải mái
CRV bị cái ctv là ko xịn mịn thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ở tp mà đi cái hộp số 9 cấp cũng mệt. Cả tháng chả ra ngoài ngoại thành. Mà Nissan cũng sử dụng CTV đấy thôi. Quyết định xuống tay CRV
Civic turbo đúng là con xe đáng tiền, nhìn ở ngoài đẹp hết sức. Em nó ra từ 2017 rồi mà đến giờ nhìn vẫn không bị chán. Hồi xưa em thấy nó có giá hơi cao thật, nhưng nghĩ hiếm có con nào được cái ngoại hình xuất sắc như vậy, giá tiền cũng ok rồi
Nhớ có vụ gì CRV bị đụng Range Rover ngược chiều mà cũng chằng sao, trầy tí vỏ xe. Từ đấy em tin tưởng honda các bác ợ, khung gầm ok đã xong mới xét đến opt các kiểu
CRV chấm điểm về động cơ, tính an toàn, vận hành đường xá Việt Nam thì cũng được 8,9 điểm. Lại sắp mùa mưa bão, đi gầm cao máy thoáng đỡ ngập. Thêm cái là xe cũng đầm, đi lên cao tốc trên cao ít lật
Năm trước em đi trên cao tốc trên cao về Bắc Giang, gặp đúng cơn bão mạnh, đi con sedan chevorett mà gió thổi bay cả xe các bác ợ. Sợ quá. Giờ đổi sang xe 5+2 chỗ cho đỡ sợ. Em đi đi về về HN - BG cũng nhiều. Thôi mua con CRV đi cho an toàn