big
Hạng B2
26/7/05
210
2
18
53
Sáng nay em đi xuống cầu Diễn, đang ngon trớn, tới cổng nghĩa trang Mai Dịch, từ xa thấy 1 đoạn đào đường có vẻ mới đào đêm qua, đang giảm tốc độ thì bỗng nhoằng 1 cái, 1 chú mui trần kẹp hẳn 4 dũng sĩ diệt mỹ đang đi trước bên phải đảo 1 cú kinh hoàng sang bên trái ngay giũa đầu xe em (chắc là tia được chỗ đỡ bị xóc!)... may mà em cũng kịp ôm cua sát theo, dại mồm tý nữa thì...thành 4 con ma đói phục vụ các bác trong Mai Dịch, chạy vọt lên nhìn mặt thằng ngu ấy mà sôi cả ruột gan, chủi nó được 1 câu - chủi thằng đào đường nghìn câu.

Không hiểu đến bao giờ mới hết nạn đào đường đây.
 
O.S.P.D
27/9/05
1.703
311
83
63
www.vnexpress.net
RE: Đào đường - nỗi nguy hiểm không lường hết

Ở đâu cũng đào đường bác ạ.Những nước phát triển còn đào nhiều hơn VN cơ.Nhưng họ có biển báo,phân lại luông đường,chỗ được đào bới họ rào lại bằng những thanh có phản quang,ngoài ra còn những cột có gắn đèn nháy bởi bình ăc quy và đồng hồ gắn rơ le để điều chỉnh thời gian bật đèn theo ý muốn.Do vậy,không bao giờ xảy ra tai nạn vì đào bới cả.
Còn ở VN thì....khổ lắm,nói mãi!biển báo là ....một cành cây,là mấy cái que,là......kệ mịa chúng mày,ai bảo không cẩn thận..vv và vv..
 
Hạng B2
8/7/05
124
0
16
Ngõ nhỏ, phố nhỏ
RE: Đào đường - nỗi nguy hiểm không lường hết

Còn ở VN thì....khổ lắm,nói mãi!biển báo là ....một cành cây,là mấy cái que,là......kệ mịa chúng mày,ai bảo không cẩn thận..vv và vv..

Kể ra thì cũng khổ vì mình phải đóng đủ thứ lệ phí đường sá mà chẳng có được tý quyền lợi gì, hay đây là cái ưu việt của ta, để ai cũng có quyền đào đường mà chẳng phải chịu trách nhiệm gì hết, có thế thì mới tạo được công ăn việc làm cho người đào đường, người hướng dẫn giao thông, người sửa xe và ... bệnh viện
 
Hạng C
29/11/05
810
21
18
Hà Nội
RE: Đào đường - nỗi nguy hiểm không lường hết

Tuần trước tôi đi vào khu Nghĩa Tân, ở đó có một con đường đang làm chạy từ khu tập thể Nghĩa Tân ra đường Hoàng Quốc Việt khá to các bác ạ. Vì đường đang làm nên rất xấu, tôi ngại phải đi qua một cái ổ voi nên cho xe chạy băng qua một cái nắp cống để mở (không có nắp). Lúc qua rồi nhìn vào gương hậu thấy đầu một chú công nhân thò lên khỏi miệng cống vung tay vẫy vẫy, lúc đó mới biết dưới cống có người!!! Choáng quá, bủn rủn hết cả chân tay các bác ạ. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.

Lời khuyên: Khi đi qua cái cống nào không nắp phải xuống xe nhìn xuống cống xem có ai không, nếu có dặn họ cứ ngồi yên dưới đó, đợi xe qua rồi hãy chòi lên.
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: Đào đường - nỗi nguy hiểm không lường hết

Chơi kiểu này may ra tránh được nạn đào đường, vì system giao thông của ta từ cao tốc(Nguyễn Việt Bắc) và quốc lộ PMU18 (Bùi Tiến Dũng)bận bịu lắm..............không thể chăm cho công việc được: thông cãm thôi.
http://www.officeclips.com/clips/41.wmv
Chẳng biết ở Việt Nam ta có cho chạy loại này không?
Ngoài ra còn nhiều món khác liên quan đến ôtô để AE tham khảo thêm.
 
Tập Lái
20/10/05
44
0
0
RE: Đào đường - nỗi nguy hiểm không lường hết

nghe các bác kể xướng quá.
 
Hạng C
27/8/04
573
2
18
048
otosaigon.com
RE: Đào đường - nỗi nguy hiểm không lường hết

Còn nhiều vụ hố ga không nắp kinh lém !
Đất nuóc thống nhất lâu roài mà vẫn còn du âm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cúu nuóc : Hầm chông bẫy giặc .
 
Hạng C
1/3/04
572
186
43
Vietnam
RE: Đào đường - nỗi nguy hiểm không lường hết

Trích đoạn: mazspeed

Tuần trước tôi đi vào khu Nghĩa Tân, ở đó có một con đường đang làm chạy từ khu tập thể Nghĩa Tân ra đường Hoàng Quốc Việt khá to các bác ạ. Vì đường đang làm nên rất xấu, tôi ngại phải đi qua một cái ổ voi nên cho xe chạy băng qua một cái nắp cống để mở (không có nắp). Lúc qua rồi nhìn vào gương hậu thấy đầu một chú công nhân thò lên khỏi miệng cống vung tay vẫy vẫy, lúc đó mới biết dưới cống có người!!! Choáng quá, bủn rủn hết cả chân tay các bác ạ. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.

Lời khuyên: Khi đi qua cái cống nào không nắp phải xuống xe nhìn xuống cống xem có ai không, nếu có dặn họ cứ ngồi yên dưới đó, đợi xe qua rồi hãy chòi lên.

Bác thật là may vãi! suýt nữa thì không phải là thấy nó trong gương hậu mà là thấy nó lăn lông lốc trước mũi xe ... :D:D j/k
 
Hạng C
29/11/05
810
21
18
Hà Nội
RE: Đào đường - nỗi nguy hiểm không lường hết

Âu cũng là một kinh nhiệm bác ạ, dù có hơi kỳ quặc một chút. Bây giờ có thách kẹo tôi cũng cóc dám băng qua một cái cống không nắp mà không quan sát trước xem bên dưới có người hay không.
 
Bị Bấm 1 Lỗ
20/9/05
118
0
0
Hà Nội
RE: Đào đường - nỗi nguy hiểm không lường hết

Tuần trước tôi đi vào khu Nghĩa Tân, ở đó có một con đường đang làm chạy từ khu tập thể Nghĩa Tân ra đường Hoàng Quốc Việt khá to các bác ạ. Vì đường đang làm nên rất xấu, tôi ngại phải đi qua một cái ổ voi nên cho xe chạy băng qua một cái nắp cống để mở (không có nắp). Lúc qua rồi nhìn vào gương hậu thấy đầu một chú công nhân thò lên khỏi miệng cống vung tay vẫy vẫy, lúc đó mới biết dưới cống có người!!! Choáng quá, bủn rủn hết cả chân tay các bác ạ. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.

Lời khuyên: Khi đi qua cái cống nào không nắp phải xuống xe nhìn xuống cống xem có ai không, nếu có dặn họ cứ ngồi yên dưới đó, đợi xe qua rồi hãy chòi lên.
ôi nhà iem đọc xong mà cười vỡ bụng mất. Bác có để ý khuôn mặt của đồng chí vừ hút chết í không bác:D:D:D