Dạo này lốp liếc hắn làm ăn chán thiệt đấy chứ, bữa xe em đang chạy bỗng cảm thấy hơi đảo đảo, dừng xe kiểm tra mới thấy lốp sau bị nứt đâu một đường từ lúc nào, mà trúng ngay quả lốp đó mới thay được chưa tới 4 tháng mới tức
.
Nói thật thì em chạy xe hay có cái thói đường tắt, mà khổ nỗi toàn đường xấu không có tráng nhựa. Nhưng đâu mà chừng chưa đầy 4 tháng mà bộ lốp chưa chạy được mấy đã đi tông thế này. Nhắc tới mà thấy bực quá trời.
Bác nào thấy loại lốp nào bền mà bám tốt thì tư vấn e phát (điên lắm rồi), chuyến này là em quyết đầu tư thay trọn nguyên bộ lốp ngon lành, chứ cứ lắc nhắc từng em một nguy hại con xe quá.