Hạng D
26/9/12
1.036
67.259
113
Ho Chi Minh City
E có 4 người quen biết XH nhưng cũng khá gần gũi đi định cư mà không phải theo đường bảo lãnh gia đình...Can, Mỹ (2 cases), Úc, tất nhiên đều là thành đạt ở Vn và di cư là "vì con. Trong 4 case đó thì chỉ có 1 case thực sự di cư cả gia đình, ra đi đầu không ngoảnh lại. 3 case còn lại thì chân trong chân ngoài, chông/vợ vẫn đi đi lại lại VN và người kia thì thực sự đi cùng con cái. Cái case đi cả gia đình đến giờ e chưa gặp lại, chỉ email 1 vài cái khi mới sang cũng kêu buồn chán (k có gì làm) nhưng sau đó k biết thế nào. Còn 3 case đi đi về về thì em thấy rất nhiều vấn đề. Cụ thể công việc kinh doanh ở VN ngày một bỏ bê, ngày một xuống dốc, trong khi gia đình chốn 2 quê, đi lại khá tốn kém mất thời gian và sức khoẻ. Trong khi vợ con bên kia bỡ ngỡ quen với lối sống có bố, chống và oshin lo hết mọi chuyện rồi nên rất mệtn suốt ngày chỉ chờ bố sang. Cuộc sống bên xứ người là chỉ có tiêu tiền đến rất nhiều tiền, chứ làm gì có đống bạc cắc nào...nên sức ép lên ông chồng là có, dù lúc ở VN là đại gia. Nói chung e thấy nó quá phức tạp. Nếu đã đi thì đi cả gia đình dứt khoát chứ chân trong chân ngoài chỉ tạo vần đề thôi...
 
TKM confirmed
Hạng D
24/2/08
2.143
18.201
113
E có 4 người quen biết XH nhưng cũng khá gần gũi đi định cư mà không phải theo đường bảo lãnh gia đình...Can, Mỹ (2 cases), Úc, tất nhiên đều là thành đạt ở Vn và di cư là "vì con. Trong 4 case đó thì chỉ có 1 case thực sự di cư cả gia đình, ra đi đầu không ngoảnh lại. 3 case còn lại thì chân trong chân ngoài, chông/vợ vẫn đi đi lại lại VN và người kia thì thực sự đi cùng con cái. Cái case đi cả gia đình đến giờ e chưa gặp lại, chỉ email 1 vài cái khi mới sang cũng kêu buồn chán (k có gì làm) nhưng sau đó k biết thế nào. Còn 3 case đi đi về về thì em thấy rất nhiều vấn đề. Cụ thể công việc kinh doanh ở VN ngày một bỏ bê, ngày một xuống dốc, trong khi gia đình chốn 2 quê, đi lại khá tốn kém mất thời gian và sức khoẻ. Trong khi vợ con bên kia bỡ ngỡ quen với lối sống có bố, chống và oshin lo hết mọi chuyện rồi nên rất mệtn suốt ngày chỉ chờ bố sang. Cuộc sống bên xứ người là chỉ có tiêu tiền đến rất nhiều tiền, chứ làm gì có đống bạc cắc nào...nên sức ép lên ông chồng là có, dù lúc ở VN là đại gia. Nói chung e thấy nó quá phức tạp. Nếu đã đi thì đi cả gia đình dứt khoát chứ chân trong chân ngoài chỉ tạo vần đề thôi...
Chân trong chân ngoài chỉ ổn khi qua Mỹ con cái đều tự lập được & cha mẹ là đại gia, lúc đó cha mẹ chỉ đi đi về về cho vui thôi. Anh nào làm ăn đang lên ở VN thì ko đi liền, nên chờ khi nào gom đủ hãy đi. Mình cũng biết 1 case nhà đại gia, cũng dắt díu nhau qua Mỹ; riết rồi công việc ở VN bị bỏ bê, thất bại. Qua Mỹ mở tiệm cũng thất bại, rồi cũng về VN hết. Nên mọi người nên suy nghĩ thật kỹ.
 
Hạng C
16/4/12
988
50.268
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
Chân trong chân ngoài chỉ ổn khi qua Mỹ con cái đều tự lập được & cha mẹ là đại gia, lúc đó cha mẹ chỉ đi đi về về cho vui thôi. Anh nào làm ăn đang lên ở VN thì ko đi liền, nên chờ khi nào gom đủ hãy đi. Mình cũng biết 1 case nhà đại gia, cũng dắt díu nhau qua Mỹ; riết rồi công việc ở VN bị bỏ bê, thất bại. Qua Mỹ mở tiệm cũng thất bại, rồi cũng về VN hết. Nên mọi người nên suy nghĩ thật kỹ.
Ca này coi bộ hiếm
Trong đám mềnh quen lẫn ko quen thân , 20 cặp ra đi ( bạn cùng lớp xưa ), và 5 cặp bạn làm ăn... 2 cặp quen qua bạn chưa thấy ai quay về cả....trong đó có cả thất bại lẫn thành công xứ người.
 
  • Like
Reactions: GS X and TKM
Hạng D
25/6/09
1.674
10.031
113
Bạn em 2 gđ, 1 đi Can, 1 sắp đi Mỹ.
Gđ Can: đi diện đầu tư, ở Vn có nhà xưởng to dùng, thu nhập hơi bị khủng. Qua đó 5,6 năm, 2 nhóc và bà vợ đã vào tịch. Anh chồng vì công việc, về Vn nhiều quá nên chưa đủ time vào tịch. Năm ngoái, thấy nó ở Vn suốt, hỏi ra mới biết, tay gđ thuê để điều hành cty toàn bị lỗ, nên nó phải về làm trực tiếp.
Gđ Mỹ: cty làm ăn tốt ở Vn, làm eb5 cho cả gđ, nghe nói đóng 67x ngàn US rồi. Hồi hè, cho ku con qua học đại học ở Cali, bà vợ cũng qua mấy tháng để lo cho con. Đã mua nhà. Nhưng nó vẫn ở đây bt.
Em "nghe nói" eb5 cũng chát lắm, không ngon ăn.
Thôi, ở nhà cho lành, qua đó mỗi lần nói chuyện mỏi tay, đau người lắm :)
Đội em biết, qua Can diện đầu tư thì toàn làm doanh nghiệp ở Vn, mang tiền qua đó tiêu thôi.
 
Hạng C
16/4/12
988
50.268
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
Mất tiền đã là may
Mềnh có cậu bạn đàn em làm ăn còn trẻ, 40 tuổi

Qua Canada bị thằng Tàu nó hốt mất con vợ
Giờ về Việt Nam làm quen được một em gái nảy nở , nhân viên quán lẩu nướng Hàn Quốc, mới cưới , chuẩn bị bốc sang.
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
89.965
113
4.418 hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam trong năm 2018
Chuyện bình thường!

Mỹ năm 2016 có hơn 5.000 chú từ bỏ quốc tịch hay không gia hạn thẻ xanh. Mà con số này mỗi năm tăng 20%.

-------
The government agency, a bureau of the U.S. Treasury Department, publishes the names of those individuals in a list each quarter, in accordance with the Internal Revenue Code. Before 2011, less than 1,000 individuals chose to expatriate each year, according to the lists published on the Federal Register. More than 2,300 expatriated in the last quarter of 2016 alone, and this years total of 5,411 individuals is 26 percent more than last years 4,279.
--------

https://www.usnews.com/news/best-co...r-renounce-us-citizenship-in-2016?context=amp
 
Bò Hóng
13/12/06
8.381
72.736
113
Bỏ Cuốc Tịt Mẽo thì còn có lợi về khai thuế

Bỏ Cuốc Tịt VN thì lợi ích là cái gì ta?

Sợ bị trục xuất

thà bỏ đứt luôn thì thằng trục xuất nó phải cân nhắc