Hạng F
2/3/14
12.226
127.963
113
Mấy thằng bạn được gọi là thành cmn đạt của e nó cũng sắp xếp thu cả gđ qua Mẽo bằng diện đầu tư gì đó...

đến giờ thì e vẫn chưa thực sự hiểu nổi chuyện “lo cho tương lai của con” là cứ phải nhất định đi Mẽo ?!

rồi tương lại mình ai lo đây ?
mình không mạnh khỏe vui vẻ thành công thì sao lo cho người khác được ?!
Câu hỏi hay. Mọi thứ chung quy là vì con, vì mình sẽ chết đi.

Thực ra Mỹ là nước mạnh, cái này là chung chung lắm, nhưng Mỹ có câu American Dream, khi mà người da đen bố Kenya như Obama có thể thành tổng thống, khi mà cậu sinh viên nghèo con nuôi như Steve Jobs chỉ nhờ công nghệ mà thành tỷ phú. Thế nên anh và như bao người người có quyền "mơ ước" nếu con anh cố gắng một ngày nó sẽ giàu có và thành đạt.

Dù thực tế, Mỹ cũng không ít khu ổ chuột, người nghèo sống bằng tem phiếu, racist, phân biệt và kỳ thị chủng tộc, nó cũng có lớp lang xã hội chứ không phải ai cũng như ai, tội phạm nhiều, tự do mang súng đi đường có thể bị bùm. Tình hình an ninh tệ hơn gần đây nhưng lâu dài sẽ ổn.

Thế nên câu trả lời đơn giản nhất cho câu hỏi của anh là tất cả đi vì american dream, hy vọng họ sẽ tốt hơn và con cái sẽ tốt hơn hiện tại.

Thực tế không phải lúc nào cũng vậy nhưng nó thành hiện thực hay chỉ là ảo giác phụ thuộc khá nhiều vào bản thân anh.

Sẽ cực hơn nhiều, nhưng vì cái ánh sáng cuối đường hầm. Còn muốn an nhàn kiểu Việt Nam thì đừng đi, và Việt Nam cũng có nhiều cơ hội, cho anh và cho con.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bò Hóng
13/12/06
8.381
72.725
113
Tuy làm công dân hạng 2 nhưng anh được hít thở bầu không khí trong lành nước Mẽo, được ăn MacDonald với Pizza Hut, uống Starbucks thường xuyên, sức khỏe sẽ tốt hơn ở VN vạn lần.

Vui lên anh!
cuộc sống tươi đẹp quá anh nhỉ
 
  • Like
Reactions: tuando and khoaMone
Bò Hóng
13/12/06
8.381
72.725
113
Thặc

Mình thấy mấy anh sang Mẽo gần đây, anh CNLers nào cũng vui vẻ hạnh phúc (có lẽ trừ tên Su chập qua Mẽo từ bé ra).

Hít thở không khí Mẽo là đã sang cái thằng người rồi (trừ không khí Chi wa wa)

câu trả lời chẳng lẽ là

Mềnh quen biết cũng cỡ chục cặp. Nhiều người ra đi làm cực như culi không dám về vì ngượng, về sợ không hòa nhập, trừ case thành công rồi quay về tiền rủng rỉnh mở business.
 
Hạng F
2/3/14
12.226
127.963
113
Thanks ngài ts !

A trai e có mấy bằng cao học, làm quản lý tài chánh 1 bộ phận của AT&T 20 5 nay, lương trên 150k, con gái thủ khoa trung học, mới được Havard và một số trường ngon ngon gởi thư mời... nhưng e chẳng thấy họ sán lạm gì cả, ông anh (e mới tiễn về M đêm qua)
cũng chẳng thấy sân lạm gì cả ngoài suốt ngày cày cuốc và lo lắng cmjđ...
À, khi anh sang đó một thời gian thì anh sẽ thay đổi quan niệm thế nào là vui vẻ và sáng lạn :)

Không có nhậu nhẹt tụ tập vui vẻ như Việt Nam, niềm vui là được cày cuốc và đa phần làm xong về nhà với gia đình.

Lương 150K, con gái vô Havard là sướng đó anh! Lương vậy là cao so với mặt bằng XH, con vào Havard mới là bước đầu nhưng vào đó là nó ra trường là thấy đi trước bao người rồi, là con của ông anh của anh vô tầng lớp elite rồi, từ tầng lớp nhập cư hiện tại. Sau này nó sẽ ổn và happy. Anh còn muốn gì nữa?
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
148.945
113
www.phindeli.com
Con nó học giỏi thì sao này nó tự kiếm đường mà đi , cứ nói vì con ko lẽ con mình nó dốt quá hả các anh... mà dốt thì ở đâu chả vậy qua chi bên mỹ xa xôi
Cái này mình không đồng ý với my idol Khoe Mông.

Bọn dốt nước Mẽo, dù có ở dưới đáy xã hội thì vẫn hơn đáy xã hội nơi khác.

Túm lại càng dốt thì ở Mẽo càng có lời!
 
Hạng D
25/6/09
1.674
10.031
113
Câu hỏi hay. Mọi thứ chung quy là vì con vì mình sẽ chết đi.

Thực ra Mỹ là nước mạnh, cái này là chung chung lắm, nhưng Mỹ có câu American Dream, khi mà người da đen bố Kenya như Obama có thể thành tổng thống, khi mà cậu sinh viên nghèo con nuôi như Steve Jobs chỉ nhờ công nghệ mà thành tỷ phú. Thế nên anh và như bao người người có quyền "mơ ước" nếu con anh cố gắng một ngày nó sẽ giàu có và thành đạt.

Dù thực tế, Mỹ cũng không ít khu ổ chuột, người nghèo sống bằng tem phiếu, racist, phân biệt và kỳ thị chủng tộc, nó cũng có lớp lang xã hội chứ không phải ai cũng như ai, tội phạm nhiều, tự do mang súng đi đường có thể bị bùm. Tình hình an ninh tệ hơn gần đây nhưng lâu dài sẽ ổn.

Thế nên câu trả lời đơn giản nhất cho câu hỏi của anh là tất cả đi vì american dream, hy vọng họ sẽ tốt hơn và con cái sẽ tốt hơn hiện tại.

Thực tế không phải lúc nào cũng vậy nhưng nó thành hiện thực hay chỉ là ảo giác phụ thuộc khá nhiều vào bản thân anh.

Sẽ cực hơn nhiều, nhưng vì cái ánh sáng cuối đường hầm. Còn muốn an nhàn kiểu Việt Nam thì đừng đi, và Việt Nam cũng có nhiều cơ hội, cho anh và cho con.
Đúng anh.
Cuộc sống ở đâu cũng vậy, cũng cày cuốc, cũng có khó khăn này nọ.... Nhưng tùy mỗi người, có hợp hay không với cuộc sống đó. Nhiều anh Tây khoái ở Vietnam, vì nó bừa bãi, láo nháo.... làm giả, nhưng ăn thật, sống đủng đỉnh... Còn với cuộc sống nước ngoài, Mỹ, Âu....thì hợp với người nghiêm túc, tuân thủ pháp luật, cày cật lực.
Không chỉ là già hay trẻ, mà bản tính nó phải hợp thì mới nói chuyện ở nước ngoài hay không. Con đứa bạn, học và làm ở Can 7 năm, vẫn cương quyết về Vn. Ở bên đó thì nó không bạn bè, không thể hòa nhập với cuộc sống, mà nó về VN lại vui vẻ, hợp với công việc và cuộc sống.
Nhưng nếu có cơ hội, tại sao lại không thử cái mới xem sao nhỉ?? :)
 
Hạng C
29/5/11
791
52.273
93
32
Cái này mình không đồng ý với my idol Khoe Mông.

Bọn dốt nước Mẽo, dù có ở dưới đáy xã hội thì vẫn hơn đáy xã hội nơi khác.

Túm lại càng dốt thì ở Mẽo càng có lời!
mình thì thấy
học càng cao, càng giỏi thì chỉ rước cái vất vả , mệt mỏi vào người càng nhiều
 
  • Like
Reactions: Trungt25
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
148.945
113
www.phindeli.com
À, khi anh sang đó một thời gian thì anh sẽ thay đổi quan niệm thế nào là vui vẻ và sáng lạn :)

Không có nhậu nhẹt tụ tập vui vẻ như Việt Nam, niềm vui là được cày cuốc và đa phần làm xong về nhà với gia đình.

Lương 150K, con gái vô Havard là sướng đó anh! Lương vậy là cao so với mặt bằng XH, con vào Havard mới là bước đầu nhưng vào đó là nó ra trường là thấy đi trước bao người rồi, là con của ông anh của anh vô tầng lớp elite rồi, từ tầng lớp nhập cư hiện tại. Sau này nó sẽ ổn và happy. Anh còn muốn gì nữa?
Elite thì ở đâu cũng happy cả.
Nhưng elite thì hiếm, losers thì đông.
Losers Mẽo sướng hơn losers VN.

Suy ra nên đi.

Lý do vô cùng thuyết phục & khoa học.