Hạng F
26/10/07
8.445
740
113
48
SG
Cập nhật tình hình trưa 29 Tết:

Đang mãi tìm cái biển 412 từ ngã 4 Bình Triệu về chợ Bình Triệu thì đúng là chỉ có biển 412 sau ngã tư, còn qua chợ thì biển 412 đã nhổ đi, chỉ còn biển cấm quay xe 4B theo giờ mà thôi.

Vừa qua khỏi chợ thì tự nhiên thấy áo vàng từ trong lề băng ra, chỉ gậy ngay trước đầu xe, từ từ vòng xe lại chốt xxx, xxx buông câu nói như thành thói quen: anh cho kiểm tra giấy tờ.

Em từ từ dựng xe cặp sát lề, tắt máy khóa cổ, rút chìa khóa, rất lịch sự: cởi bao tay, khẩu trang, mắt kính, nón BH (thấy chiếc 250ccc vẫn đang nổ máy), bước tới mặt xxx kia và đọc bảng tên: em là thiếu úy Nguyễn Thanh Trụ à (lúc này xxx mới chào em cho có lệ, có lẽ xxx hơi sốc vụ này vì ít người làm việc như em), em ở đội Hàng Xanh à?
Đứng sát xxx Trụ thì Trụ hỏi: cho em kiểm tra giấy tờ.
- Anh bị lỗi gì em?
- Anh lấn tuyến.
- Giấy tờ anh đầy đủ, à mà em có học Luật giao thông không? (cái này xxx mới sốc nặng và sau đó cay cú vụ này).
- Rồi sao anh?
- Thì theo điều 13 của Luật giao thông đường bộ thì xe cơ giới đi lane bên trái, xe thô sơ đi lane bên phải; xe tốc độ thấp hơn đi về bên phải. Xe máy là xe cơ giới và anh đi nhanh nên anh đi lane trái.
- Xe máy lúc nào cũng đi lane trong cùng, anh thấy có ai đi giống anh không? Mấy người kia bị thổi vào người ta có nói gì đâu?
- Em nói vậy thì chúng ta áp dụng sai luật à?
- Đúng rồi.
- Cái này em nói nhé, rất tiếc là đt của anh không ghi âm được.

Coi bộ khó ăn nên Trụ bỏ đi, không thèm nói chuyện. Em đi theo:
- Anh nói vậy hỏng lẽ xe máy đi hết ngoài lane kia thì oto đi lane nào, hỏng lẽ đi lane trong này? Rồi xe đạp đi lane ngoài kia à?
- Em nói sai rồi, xe đạp là xe thô sơ, oto vẫn đi được lane trong nhé, khi muốn tấp lề vào nhà thì oto đi bằng cách nào?
- Thì đi lane trong nhưng phải signal.

Trong khi đó thì xxx chỉ em vào vẫn tiếp tục chỉ gậy những xe khác nào, tiếp tục móc bóp, đưa bánh mì rồi đi. Xxx vừa chỉ gậy vừa nghe ngóng tình hình của cuộc tranh cãi.
- Vẫn là Trụ: Anh chạy sai mà còn lý sự, nếu anh muốn xin thì em cho anh đi.
- Ở đây không ai cho và chẳng ai xin.
Em và Trụ tiếp tục tranh cãi, em hỏi ở đây có biển báo không?
- Anh lại đằng kia xem rồi hãy nói.
- Không cần quay lại anh vẫn biết: biển phân lane 2 oto, 1 2B ở sau ngã tư, tới chợ Bình Triệu thì còn 2 lane, không có biển phân lane mà chỉ có biển cấm oto quay đầu theo giờ. Anh biết trước đây có biển phân lane 1 oto, 1 2B sau chợ Bình Triệu, giờ thì không thấy nữa.
- Người ta tiết kiệm nên không cần đặt biển phân lane ở đó, mà chỉ cần đặt biển ở các giao lộ thôi, từ 3 lane còn 2 lane thì 2B cũng chỉ đi được lane trong cùng thôi.
- Em lại sai rồi.

Xxx kia khi đi ngang qua 2 người thì nói: cho ổng đi đi, rồi bước tới mấy 2B cặp kia lấy bánh mì.
- Vẫn là Trụ: anh đừng có tiền mà dạy đời người khác (ý nói là em hỏi Trụ học Luật giao thông chưa đó).
- Không phải dạy đời mà là tranh luận đúng sai, không phải ngày hôm nay, chỗ này mà còn ngày khác, đường khác nữa.
- Thôi anh đi đi.

Qua cầu ông Dầu thì thấy tốp 4xxx đang làm việc với chiếc ba-gác chở mai và 2B khác, không thèm nhìn ra đường, em signal trái và vẫn chạy trên lane 4B.

----------------------------------------------------------------------------------------

Chốt xxx này thì em có định lấy 2B làm chuột bạch lâu rồi nhưng chưa có thời gian.

Phần 1:
9h00: Sáng nay, có công việc vào BV Thủ Đức thăm người thân nên xảy ra chuyện. Từ Thị Nghè qua Hàng Xanh thấy tốp xxx đang bắt 2B ở trục Điện Biên Phủ hướng về cầu ĐBP (có lẽ bắt vượt đèn đỏ thì đèn đi thẳng đỏ, đè rẽ trái xanh).

Từ ngã tư Bình Triệu ra, xe đông thật. Em chủ động mở signal trái và chạy sát vạch đứt bên lane 4B khi qua cầu ông Dầu. Vừa qua khỏi đoạn cong em thấy 1 xxx bước ra ngay vạch đứt và chỉ em. Mịa, em cố tình để cái yếm xe lủi nhẹ vào chân xxx.

Em dừng xe cách chốt xxx khoảng 10m, tấp sát lề và vẫn để xe nổ (cố tình cho xxx thấy là đang mở signal), đứng chờ xxx tới, hắn không chào em và em cũng quên nhắc nhở:
- Xxx: Ông chạy lấn tuyến, xuất trình giấy tờ cho tôi kiểm tra. Nếu không có giấy tờ thì giam xe (lớn tiếng)
- Em: Xin lỗi anh, anh lớn tiếng với ai? Tôi có signal trái đàng hoàng, anh thấy xe vẫn còn chớp không?
- Vì ông signal nên tôi mới thổi ông vào đó.
- Sao kỳ vậy?
- Ông có quyền lấn ra tránh chướng ngại vật nhưng phải signal trở về lane cũ chứ.
- Xin lỗi anh, ở đây chẳng có biển 412 nào cả?
- (Chăm điêu) biển đó là gì?
- Qua đèn xanh ở đường sắt có biển 412: 2 lane 4B và 1 lane 2B, qua chợ thì chỉ 1 lane 4B và 1 lane 2B, qua cầu ông Dầu thì không có biển 412 nào nên theo điều 13 luật giao thông đường bộ thì tôi có quyền đi lane kia.
- Người ta chỉ cắm biển ở các giao lộ kìa, không ai cắm ở cầu đâu ông?

Rút kinh nghiệm mấy lần trước, em quay sang tắt chìa khóa và rút ra, không biết có đụng người xxx không, em liền phang ngay:
- Nè, anh không được xô đẩy người khác nhe.
- Tui xô ông hồi nào, ông đụng tui thì có.
- Anh ở đội Bình Triệu à?
- Tui ở Hàng Xanh (rồi quay biển xanh cho em thấy, em không nhìn rõ họ tên).
- À, vậy ở Trần Huy Liệu à?
- Ông đừng nói nhiều nữa, ông không biết tôi chỉ cho, ông dốt quá đi.
- Nè, nè anh nói ai dốt, anh là ai mà dám đánh giá người khác này nọ.
- Thì ông đi lane chung với xe hơi với 1 đoạn này như thế, lở có chuyện va quẹt với 4B thì sao?
- Anh an tâm, xe tôi có 2 kính hậu, tôi quan sát để biết khi nào có xe chạy đằng sau.

Trong khi em và xxx tranh luận thì có 1 em trai bị ngoắc vào trước em, chưa nói được câu nào thì bị xxx hù: lỗi này phạt 600k, mai mốt đi nộp, quay qua quay lại thì thấy xxx nhét mấy tờ 100k vào bóp, em nhìn trân trân.
- Nếu ông chạy như những người khác, ở lane trong thì ai thổi ông vào làm chi.
- Tôi có chuyện gấp mới đi lane kia và signal đàng hoàng, chứ bình thường tôi chẳng dại đi như vậy vì biết chốt của anh hàng ngày ở đây. Anh thấy biển số xe Bình Thạnh của tôi không?
- Tôi không cần biết anh có gấp gáp gì hay không, anh dốt mà cứ cãi hoài.
- Nè, đây là lần thứ 2 anh nói tôi dốt, xin lỗi anh là ai?
- Ông nói đi gấp là đi đâu?
- (em nói thật) Tôi đi thăm người thân ở BV Thủ Đức.
- Sao ông không nói sớm, tôi sẽ cho ông đi. CSGT người nào cũng có lương tâm.
- Tôi đâu có xin gì mà anh cho.
- Thôi ông đi đi, ông là người gì .. (mà em quên rồi, đại khái là xảo trá thì phải) và xxx đi về chốt.
- Tôi không chấp nhận anh nói tôi như vậy (và đi theo về chốt) anh ăn nói cẩn thận nhé.

Tranh cãi cũng lâu rồi vì không chủ động trước, em tranh thủ chạy vào BV Thủ Đức.

Phần 2:
10h15: Sau khi xong việc ở BV Thủ Đức em đi theo Kha Vạn Cân và rẽ phải hướng về cầu Ông Dầu như lúc nãy nhưng chốt xxx đi rồi.

Vòng lại, lấy điện thoại chụp hình.

Đầu năm mới, khi trương chốt xxx ở QL13 (gần cầu ông Dầu)

Đầu năm mới, khi trương chốt xxx ở QL13 (gần cầu ông Dầu)


Phần 3:
Do xxx già ốm kia ăn nói hồ đồ quá, do ngày Lễ em cũng quẩn nên lúc 16h40 em quay lại chốt xxx kia, với bộ áo quần khác, xe khác.

Từ đằng xa, đã thấy tốp xxx, nhưng trong đầu nghĩ rằng xxx già ốm kia đã hết ca trực. Em chạy thật chậm ở lane trong để tìm xxx già ốm kia nhưng chỉ thấy xxx trẻ mập đang chỉ gậy mấy chiếc xe sau em. Em cũng tấp lề và có ý định dừng xe, 1xxx khác hỏi: anh kia đâu có chỉ anh mà anh dừng làm chi, anh đi đi.

Trong tốp xxx kia thì em thấy xxx già ốm hồi sáng đang cầm xấp biên bản, làm việc với những người khác sát trong lề đường. Tự dưng lúc đó em lại đi, chứ không đến chỗ xxx già ốm kia nói: tôi đi vậy thì khôn chưa?
Giờ nghĩ lại tức quá.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/9/08
2.865
5.826
113
Sao bác chủ không nói đi chơi thôi, đi thăm thân nhân trong bệnh viện dễ được thông cảm.
 
Hạng D
22/5/08
1.680
1.297
113
target_locked nói:
Sao bác chủ không nói đi chơi thôi, đi thăm thân nhân trong bệnh viện dễ được thông cảm.
Nói vậy nó bắt thiệt thì sao?
 
Hạng B2
22/4/11
393
126
43
chỗ này em phang mấy lần, giờ tụi nó thấy cái mặt em là phủi tay cho đi. Sáng nào cũng gặp, trưa nào về cũng gặp như cơm bữa.
 
Hạng B2
1/1/14
159
56
28
39
Mình thì sáng nào cũng chạy 2B qua đoạn này. Hầu hết mọi người, trong đó có mình, đều nép cả vào lane trong cùng mà chạy. Mặc dù mình biết là có thể xi-nhan trái liên tục để chạy lane ngoài nhưng thể nào cũng bị mấy cha này khó dễ.

Chỗ ngã tư Bình Triệu 3 lane nét đứt có bảng phân làn, tới chỗ chợ thì còn 2 lane nét đứt không có biển phân làn riết cho đến qua khỏi ngã tư cầu vượt Bình Phước thì trở lại 3 lane nét đứt có biển phân làn. Dù biết nét đứt là có thể lấn qua chút xí khi cần nhưng mà cứ bị khó dễ nên người ta "cứ nhịn cho lành"!!
 
Hạng B2
1/1/14
159
56
28
39
ngochieu1993 nói:
cho em hỏi ngu tí là cuối cùng là ai sai???
Là XXX sai bạn! Không có biển phân làn và nét đứt thì có quyền "xin tí xíu" để chạy.
 
Hạng B2
1/1/14
159
56
28
39
haihoang_kia nói:
chỗ này em phang mấy lần, giờ tụi nó thấy cái mặt em là phủi tay cho đi. Sáng nào cũng gặp, trưa nào về cũng gặp như cơm bữa.
Thím ơi, thím phang sao? Chỉ em với! Nhiều khi bị nó quắc lại, đứng cãi một hồi thì hoặc là nó làm lơ mình => mất thời gian, hoặc tự nhiên sẽ có "xe ôm" lởn vởn >.<
 
Hạng C
5/7/13
574
15
18
ngochieu1993 nói:
cho em hỏi ngu tí là cuối cùng là ai sai???
Trời....xxx sai chớ ai,nếu bác phucminh sai thì dại gì đăng đàn..khổ thân bác,coi lại điều 13 luật GTĐB đi bác ơi...


 
Hạng C
2/5/11
770
32
28
sao kỳ nhể, cũng lỗi này thì bác phucminh thắng được cho đi, còn 1 bác khác thì bị đội trưởng phạt