Hạng B2
28/8/11
417
3.282
93
Cac bác có con tuổi 13-17t dạy con tính tự lập ntn. Bé trai nhà e khó dạy quá! Nếu đánh giá thì nó có ngoan nhưng sống và nuôi dạy mới biết nó lười, trì trệ, vô tâm thiếu kĩ năng sống, thiếu tựlập...ngày nào cũng phải nhắc nhở và nhắc nhở, dạy từng tí 1 như đứa trẻ bé lớp 3-4. Dạy hôm nay mai quên. Sao trẻ con bây giờ khác xưa quá! Làm sao để nó mạnh mẽ, vững vàng và tự lập, biết suy nghĩ hơn!
 
Hạng B2
19/6/15
356
30.205
103
Cac bác có con tuổi 13-17t dạy con tính tự lập ntn. Bé trai nhà e khó dạy quá! Nếu đánh giá thì nó có ngoan nhưng sống và nuôi dạy mới biết nó lười, trì trệ, vô tâm thiếu kĩ năng sống, thiếu tựlập...ngày nào cũng phải nhắc nhở và nhắc nhở, dạy từng tí 1 như đứa trẻ bé lớp 3-4. Dạy hôm nay mai quên. Sao trẻ con bây giờ khác xưa quá! Làm sao để nó mạnh mẽ, vững vàng và tự lập, biết suy nghĩ hơn!
13-17 tuổi? Ốc có con lớn vại?

Sao giờ này mới dạy?
 
Hạng C
7/3/17
681
13.549
93
Cac bác có con tuổi 13-17t dạy con tính tự lập ntn. Bé trai nhà e khó dạy quá! Nếu đánh giá thì nó có ngoan nhưng sống và nuôi dạy mới biết nó lười, trì trệ, vô tâm thiếu kĩ năng sống, thiếu tựlập...ngày nào cũng phải nhắc nhở và nhắc nhở, dạy từng tí 1 như đứa trẻ bé lớp 3-4. Dạy hôm nay mai quên. Sao trẻ con bây giờ khác xưa quá! Làm sao để nó mạnh mẽ, vững vàng và tự lập, biết suy nghĩ hơn!
Chỉ có Vợ dạy là nhanh nhất thui
 
Hạng B1
30/4/13
96
2.255
83
Cac bác có con tuổi 13-17t dạy con tính tự lập ntn. Bé trai nhà e khó dạy quá! Nếu đánh giá thì nó có ngoan nhưng sống và nuôi dạy mới biết nó lười, trì trệ, vô tâm thiếu kĩ năng sống, thiếu tựlập...ngày nào cũng phải nhắc nhở và nhắc nhở, dạy từng tí 1 như đứa trẻ bé lớp 3-4. Dạy hôm nay mai quên. Sao trẻ con bây giờ khác xưa quá! Làm sao để nó mạnh mẽ, vững vàng và tự lập, biết suy nghĩ hơn!
Nhóc lớn nhà mình lúc mới 9 tuổi, tự đi máy bay 1 mình về thăm quê ngoài bắc. Đưa ra sân bay gửi cho 1 khách nào đó để dẫn qua cửa an ninh là xong. Mẹ cháu còn hù: về ngoải con phải tự giặt quần áo nhé, nếu để người khác giặt là lần sau không cho con về quê đâu. Khổ thân thằng bé, ai giặt đồ nó cũng không cho. Nó giặt phơi xong, bà nội lại lén đi giặt lại.
Đừng bao bọc con nhiều quá, đừng đặt sự vâng lời cha mẹ một cách cứng nhắc, thái quá.
 
Hạng C
13/4/15
980
90.268
93
Tuổi này trễ quá, con hình thành thói quen ỷ lại rồi.
Mà mẹ với bà là hay chiều, hay làm giùm lắm.
 
Hạng B2
19/6/15
356
30.205
103
Tuổi này trễ quá, con hình thành thói quen ỷ lại rồi.
Mà mẹ với bà là hay chiều, hay làm giùm lắm.
Nhà mình thì ngược lại. Ba chiều, hay làm giùm. Mẹ thì như phát xít :D
 
Hạng B1
19/5/14
84
2.060
83
53
Dạy tính tự lập là khi còn nhỏ theo đó mà thành, còn 13-17 thì khó rồi, giờ nhắc thường xuyên nhẹ nhàng đc tí nào hay tí đó thôi Ốc.
 
Hạng D
8/2/12
1.022
1.969
113
Nhóc lớn nhà mình lúc mới 9 tuổi, tự đi máy bay 1 mình về thăm quê ngoài bắc. Đưa ra sân bay gửi cho 1 khách nào đó để dẫn qua cửa an ninh là xong. Mẹ cháu còn hù: về ngoải con phải tự giặt quần áo nhé, nếu để người khác giặt là lần sau không cho con về quê đâu. Khổ thân thằng bé, ai giặt đồ nó cũng không cho. Nó giặt phơi xong, bà nội lại lén đi giặt lại.
Đừng bao bọc con nhiều quá, đừng đặt sự vâng lời cha mẹ một cách cứng nhắc, thái quá.

9 tuổi mà dắt ra sân bay gửi cho một khách nào đó check in là quá rủi ro anh à.
 
  • Like
Reactions: gilmis
Hạng D
16/7/13
1.304
14.410
113
Nhóc lớn nhà mình lúc mới 9 tuổi, tự đi máy bay 1 mình về thăm quê ngoài bắc. Đưa ra sân bay gửi cho 1 khách nào đó để dẫn qua cửa an ninh là xong. Mẹ cháu còn hù: về ngoải con phải tự giặt quần áo nhé, nếu để người khác giặt là lần sau không cho con về quê đâu. Khổ thân thằng bé, ai giặt đồ nó cũng không cho. Nó giặt phơi xong, bà nội lại lén đi giặt lại.
Đừng bao bọc con nhiều quá, đừng đặt sự vâng lời cha mẹ một cách cứng nhắc, thái quá.
Gần nhà bx mình...hè...2 vc thả con về quê để trải cmn nghiệm...cũng về bắc...gặp thằng cậu cũng muốn cho cháu trải nghiệm..lấy xuồng chở đi chơi...chìm....mấy đứa bé đi luôn....giờ hối hận cũng trễ cmn rồi...một bài học cho sự lơ là cũa phụ huynh...cứ nghĩ con mình giờ là ok lắm...tự lập dc rồi...cái giá quá đắt...cái gì cũng phải từ từ...trẻ con chứ không phải thần đồng....dần dần huấn luyện nó sẽ vào nề nếp....nếu nó sinh ra mà tốt sẵn...thì cần quái gì có bố mẹ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
17/10/11
1.114
10.343
113
Cac bác có con tuổi 13-17t dạy con tính tự lập ntn. Bé trai nhà e khó dạy quá! Nếu đánh giá thì nó có ngoan nhưng sống và nuôi dạy mới biết nó lười, trì trệ, vô tâm thiếu kĩ năng sống, thiếu tựlập...ngày nào cũng phải nhắc nhở và nhắc nhở, dạy từng tí 1 như đứa trẻ bé lớp 3-4. Dạy hôm nay mai quên. Sao trẻ con bây giờ khác xưa quá! Làm sao để nó mạnh mẽ, vững vàng và tự lập, biết suy nghĩ hơn!
17 tuổi mà thế thì tống đi lính 18 tháng về, sẽ khác :)