Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
27/4/10
469
12
0
43
Off-road, JFC
Em tưởng óp dốt thế nào chứ thề này thì ... thường quá.
Vì thật ra đâu cóa đi óp dốt đâu, lý do chính là đây ạ:

Đêm rừng Đak Nông, chả sợ mấy.


F1 phỉải xin lại cái bằng lái ở CSGT Đồng Nai để vào rừng chạy cho khỉ nó không phạt.

Đậy là lý do phụ:
Đêm rừng Đak Nông, chả sợ mấy.


Bác Huy và bác Lan Ghẻ xem đá banh hết 2 thùng ken, hao quá đi.
 
Hạng D
3/4/08
3.520
1.606
113
kedu016 nói:
từ từ đi bác ơi
để otosaigon post trước

CC còn chưa hoàn hồn , cứ để lão Roll cầm đèn pin chạy trước Triton cùi bắp đi bác .:D
 
Hạng B2
27/4/10
469
12
0
43
Off-road, JFC
dạ vậy em để bác lơ phụt trước vậy.
Em lại đi ĐL đây.
tối mai về lại phụt tiếp vậy.
 
Hạng B2
27/4/10
469
12
0
43
Off-road, JFC
help nói:
kedu016 nói:
từ từ đi bác ơi
để otosaigon post trước

CC còn chưa hoàn hồn , cứ để lão Roll cầm đèn pin chạy trước Triton cùi bắp đi bác .:D

:)) Bác Lơ chơi bài đòi làm Phóng viên để ở dưới chụp hình rồi, có gì đâu mà phải hoàn hồn ạ.
Đêm rừng Đak Nông, chả sợ mấy.


Thế em cứ phụt tiếp vài cái nữa vậy.

Mặc dù cung cấp OS- Navi trên toàn ... quốc, nhưng vẫn pahri nhờ Navi địa phương:
Đêm rừng Đak Nông, chả sợ mấy.


Navi địa phương oánh giá quá thấp anh em nhà mình nên dẫn đi 60km đường ... đang làm.
Đêm rừng Đak Nông, chả sợ mấy.


Dmax trụi chạy như đua F1 tên con đường này, thế này thì quả là không vừa sức với 2 Lắc và Móc bọc.
Vì vậy, sau nhiều buổi họp đột xuất trên đường, cuối Phe áo đủ màu đã thắng phe áo đỏ (mốn xem đá banh trong Dì sọt)
Đêm rừng Đak Nông, chả sợ mấy.


Cả đoàn quay lại hướng thẳng đến Đắc Nông.

Đêm rừng Đak Nông, chả sợ mấy.


Thủy điện Đồng Nai 4
Đêm rừng Đak Nông, chả sợ mấy.


Đây là thủ tục quan trọng, và có lẽ nhờ đó mà đuợc các anh ấy độ cho nên bác Minh GIang biết dừng xe đúng lúc.

Đêm rừng Đak Nông, chả sợ mấy.


Duới chân đập:

Lại lo chụp hình roài

Đêm rừng Đak Nông, chả sợ mấy.


Naivi địa phương dắt đến dây rùi bảo : "đấy, hôm trước anh tiền trạn đến đây, nước lớn nên... đi về. Óp dốt thế đủ chưa? còn vào nữa, làm gì có ai đi đâu."

Đêm rừng Đak Nông, chả sợ mấy.


Giờ thì nhà mình tự Navi lấy vậy.
Sau khi hỏi kỹ giá sơn xe rồi nhưng Mr Lơ vẫn quyết định đi cuối cùng, để 2 bạn đi trước. Lãnh đạo có cái tầm nhìn chiến lược nhể.

Đêm rừng Đak Nông, chả sợ mấy.


Nói chung vào rừng chạy cũng chẳng sợ mấy, cây cỏ che hết vực rùi, cứ yên tâm nào chạy.

Đêm rừng Đak Nông, chả sợ mấy.


tạm vẫy đã, để bác Lơ làm tiếp chứ.
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Bác Roll2508 post tiếp bên kia luôn nha. Em khóa thớt này lại để anh em tập trung bên kia cho vui.
Cám ơn bác nhé
033102beer_1_prv.gif
 
Status
Không mở trả lời sau này.