Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Em ngu muội nên chỉ có thể phân tích như sau: nếu tất cả xe máy và oto ở đây chạy đúng luật (có nhưng hiếm) thì sẽ giống như một con đường thẳng có đặt đèn tín hiệu. Khi nào đỏ thì 2 bên dừng cho người đi bộ sang đường và xanh thì ta lại điBetongTuyenQuang nói:Em thắc mắc vụ này cũng lâu rùi, lót dép chờ các bác phân tách!![]()
cái đèn đó khi đỏ 2 chiều phải dừng là cho xe từ NgVanLac đi ra XVNT về phía Hàng Xanh và rẽ ngược lên Thị Nghè, vì Phan Văn Hân cấm oto rồi, tất nhiên khi xanh thì 2 chiều XVNT chạy tự do, NgVanLac phải stop không cắt ngược lên Thị Nghè nữaquynhnguyen nói:Em thường xuyên đi ngang qua đường Xô Viết Nghệ Tĩnh mà năm này qua năm nọ vẫn ngu muội không thể nào hiểu nỗi các đèn báo giao thông ơ ngay siêu thị điện máy Tự Do có tác dụng gì. Các bác nào giải thích giúp. Đèn được đặt ở 2 chiều đường XVNT và sáng đồng thời cùng màu suy ra:
- Khi đèn đỏ: 2 chiều XVNT cùng phả dừng lại, các xe bên Nguyễn Văm Lạc được đi thẳng về XVNT
- Khi đèn xanh: 2 chiều XVNT cùng chạy phải cắt nhau để quẹo qua Nguyễn Văn Lạc
Vậy đèn dành cho xe từ NVL quay đầu qua XVNT hay cho các cụ bên viện dưỡng lão qua đường cho dễ nhỉ?
Hướng này mà cần dựng cả một cây đèn thì phí quá không bác? Hướng ngược lại thì em cũng ít thấy oto quay về Thị Nghè. Nếu như đèn xen kẻ bên xanh bên đỏ thì có lý hơn:tuanle nói:cái đèn đó khi đỏ 2 chiều phải dừng là <span style=""color: #ff0000;"">cho xe từ NgVanLac đi ra XVNT về phía Hàng Xanh</span> và rẽ ngược lên Thị Nghè, vì Phan Văn Hân cấm oto rồi, tất nhiên khi xanh thì 2 chiều XVNT chạy tự do, NgVanLac phải stop không cắt ngược lên Thị Nghè nữa
Đèn tín hiệu có chức năng cơ bản là điều tiết giao thông.Có thể trên một đoạn đường không có giao lộ,không có lối đi bộ,nhưng có mật độ xe lưu thông lớn,người ta vẫn thiết lập cột đèn tín hiệu,nhằm mục đính điều tiết lưu lượng xe cộ trên đoạn đường đó,tránh ùn tắc cục bộ.dolathanh nói:Em qua Phú mỹ Hưng gặp cái đèn còn khó hiểu hơn nữa.....đèn ngay khi qua cầu và sau đèn là con lươnkhông một ngã 3, ngã tư và không vạch người đi bộ ( ai mà đi bộ qua con lươn nhỉ)
thật là khó hiểu......!