Hạng D
17/10/13
1.437
11.785
113
Xe em có cái Viet map 304, ít khi dùng nên em gở cất vào trong hộc để đồ. Ỷ y xe có thiết bị dẫn đường nên em không hỏi đường. Em đi núi sam và núi cấm ở an giang. Đến Long xuyên em mở Việt Map lên nó dẫn đường đến núi sam vào chùa Tây An, ok. Từ núi sam em muốn đi núi cấm thì không có địa danh núi cấm trên Việt Map. Em hỏi đường và đi tiếp, ra khỏi núi sam thì viet map mất luôn tín hiệu vệ tinh, trên đường đi tín hiệu vệ tinh lúc có được vài phút rồi mất. cho nên không dùng được chỉ hỏi đường bằng mồm thôi. Đến núi cấm em tháo Viet map ra mang lên núi để lưu tọa độ nhưng không lưu được, hình như màn hình cảm ứng bi lệch, bấm hoài nó kêu tít tít nhưng không lưu được. Lúc về thì nó cứ báo tầm bậy kêu quẹo nhưng không có đường quẹo. Đến gần Châu Đốc thì mới hoạt động bình thường
Em thông báo cho các Bác đừng ỷ y vào mấy cái máy dẫn đường
 
Hạng D
3/1/11
1.361
1.713
113
Em thì gắn cho có, cứ việt mồm là chắc cú. Hôm rồi đi Đạ Oai nó chỉ em đánh 1 vòng hơn 2 km vẫn lại chỗ cũ là em cay cú lắm rồi
 
Hội ông nội
28/1/13
4.246
18.353
113
Bình Tân
Gắn cái đó để trang trí cho vui thôi bác, bữa truớc em đi Dầu Tiếng theo VMap tí nữa đi xuống hồ (đường cụt mà nó mất tín hiệu).
 
  • Like
Reactions: vioswhite
Hạng B2
25/2/14
485
199
63
Em hôm bửa đi Vt ỷ y co phần mềm dan đường (synic) nó chỉ em vô đuong 1 chiều hú hồn quá tắt luôn.
 
  • Like
Reactions: vioswhite
Hạng D
18/2/10
3.127
2.887
113
Không biết bác dùng thế nào, chứ em thì chưa bao giờ thất vọng với Vietmap.
Quan điểm của em khi dùng bản đồ : Không phải cứ cắm đầu đi theo nó, mà phải biết mình cần gì, cần đi đến đâu trước, tìm hiểu điểm đến trước để xem dẫn đường có hợp lý không.
Có những lúc nó dẫn em đi những đường em chưa đi bao giờ, nhưng cảm giác thấy hợp lý thì vẫn đi theo bản đồ dẫn để thử nghiệm 1 hướng đi mới, để có trải nghiệm ! Có thể dẫn theo đường không tốt bằng đường khác, nhưng mình có được cảm nhận mới, khác về những cung đường quen.

Ví dụ: Em muốn đi Hà Tiên, Vietmap dẫn đi theo QL80 (từ Long Xuyên), em cũng đã đi QL80 vài lần, nhưng sau đó do ăn uống ở Long Xuyên, nên Vietmap tính lại đường dẫn qua TL 941, dù chưa đi bao giờ, cũng ko biết đường xá có ổn không, nhưng em vẫn đi theo vì thấy cũng hợp lý, nhờ vậy mà đi qua được Ba Chúc, qua rồi mới biết đây là nhà mồ Ba Chúc nổi tiếng năm nào.

Đối với em đi xe không chỉ thuần túy là đi và đến, mà đi xe là đi và trải nghiệm !