Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Vâng, dù đường hầm Thủ Thiêm có hiện đại hơn, có nhanh chóng và thuận tiện hơn ....nhưng kỷ niệm vẫn là kỷ niệm phải khg bác? nhìn lại cái bến phà ngày nào ...tự dưng thấy tội nghiệp những chuyến phà đã bao năm lặng lẻ đưa đón....biết bao cảnh đời, cảnh người vui, buồn với bến phà mà bây giờ sắp đi vào lảng quên ...chỉ là một lử khách không thường xuyên nhưng vẫn thấy ngậm ngùi vì sắp mất đi một hình ảnh quen thuộc . Biết rằng muốn phát triển thì phải chấp nhận thay thế cái củ...nhưng vẫn thấy buồn buồn cho thân phận một bến phà.M.U nói:Trước đây, khoảng 1980 - 1985, Phụ Huynh của Em được cấp 1 căn nhà cư xá Ba Son, phương tiện di chuyển duy nhất qua lại Bến Bạch Đằng là con Phà này ( nếu quá 2200 thì phải đi ghe nhỏ ) biết bao nhiêu kỷ niệm ấu thơ về cảnh chờ đợi 2 bên cầu Tàu này lâu lâu vẫn hiện diện trong tâm trí Em...
Nay chỉ còn vài ngày nữa là chính thức thông hầm Thủ Thiêm, thế là chấm dứt hoạt động của Bến Phà nối 2 bờ sông , nối cả 2 bờ vui nữa ( phân biệt rõ rệt 1 bên quê mùa, 1 bên đô hội ).
Em quay về nơi này, rảo bước quanh quẩn những ngôi nhà cửa đã bị san bằng,...1 cảm giác lâng lâng ngẹn ngào, mà cũng lâu rồi Em không có...
Nhà Em cùng xóm với Đại Lực Sĩ Hà Châu ( vừa mất tháng rồi ) , nghe kể Ông vừa phải dời đi khỏi nơi này được 1 tháng là qua đời...Em đi viếng Ông như viếng thăm người hàng xóm đã cách xa nhiều năm...cảm giác buồn man mát xa xăm.
Em không biết viết ra một chút tâm sự nơi này có đúng chổ hay không? chỉ muốn chia sẽ một kĩ niệm về một Bến Phà, có lẽ cũng nằm trong serie Sài Gòn Xưa và Nay, về một kỷ niệm không bao giờ quên...về Bến Phà Thủ Thiêm !
chỉ tiếc rằng không chụp hình ghi lại một kỉ niệm, dường như quá đổi nhỏ bé tầm thường này thôi. Nếu trên OS này có Bác nào có hình ảnh về bến Phà này thì cho Em xin copy làm kỉ niệm...
Thanks all !
có sự hiện diện của đủ "hạng" người với đầy những âm thanh, sắc màu, thăng trầm cuộc Đời trên những chiếc Phà thoi đưa ấy ! Em cũng hy vọng UB giữ lại nét văn hóa này...củ cải nói:Nhớ nhứt là lúc chiều học xong về lại TT phải chen chúc trên cái phà nóng hừng hực hơi người. Bữa nào xui đứng gần thằng cha mới đi nhậu dìa, hít toàn mùi nhãn từ lão + khói thuốc của thằng kế bên, cái khìu khìu mời mua vé số của thằng ghiền xì ke, tiếng nói chát chuá tưởng như chửi của mấy bà dữ như chằng chuyên cho vay nặng lãi, thỉnh thoảng phải ép người né cho thằng vé số nó đi nếu khg muốn nó bị nhìn với ánh mắt khó tả ....... ặc ặc, nhớ thiệt![]()
.... cái phà trôi đi để đem tới bao hy vọng tốt đẹp cho 1 vùng đất lạc hậu, nghèo nàn, chậm tiến đến cả 30 năm so với bờ bên kia
![]()