Đi thẳng mà dừng đèn đỏ ở làn rẽ trái là xưa rồi nay dừng luôn ở làn rẽ phải không cho ai đi luôn. Nếu là người ý thức là lịch sự thì lỡ đứng thì người ta rẽ luôn rồi tìm đường vòng lại, đằng này nhiều người đi thẳng lỡ đứng rồi đứng luôn cản trở nguyên 1 hàng xe phía sau.
Mình đi đường Mai Chí Thọ suốt nên thấy tình trạng ô tô đi thẳng chờ đèn đỏ đi thẳng rồi lấn hết qua làn rẽ phải để dừng đèn, ngày nào cũng gặp mấy ông kiểu này luôn, mình bóp kèn đá đèn các kiểu mà cũng đâu lại vào đấy.
Chạy bên quận 2 còn đỡ, mấy anh chạy kiểu này mà qua quận 7 chạy trong khúc thì xe container nó bóp còi cho đinh tai nhức óc thì thôi, có lần mình thấy mấy anh xe container bấm còi xong sau còn nhảy xuống xe lên gõ đầu xe trước chửi luôn.
Có lần chạy ở MCT bị một xe vọt lên chèn vào trước trong làn rẽ phải, đèn xanh rẽ phải mà thấy không đi là biết luôn xe đi thẳng, mình bấm còi thì nó kệ, xe sau bấm còi dục liên tục nó cũng kệ luôn, sau khi đèn đi thẳng xanh thì nó đi, cáu thật sự.
Mình chả hiểu mấy anh này chạy kiểu gì, mua bằng cũng không tới nổi không biết nhìn cái mũi tên chỉ hướng dưới đường cộng với cái đèn treo trên đầu, trước đó cũng có biển báo hiệu lệnh nữa, đi cũng phải nhìn trước ngó sau chứ? Còn cứ chạy theo bản năng kiểu này rồi đòi xe sau thông cảm, qua Nguyễn Văn Linh kêu xe container họ thông cảm kìa, nó bấm còi chửi cho nhục mặt.
Tài xe con thì không nói làm gì, họ bấm còi dục không được thì nhịn cục tức chứ xe tải xe đầu kéo này nọ kiểu này nhiều anh tính nóng như kem thì lại bảo số xui. Không có ai vui nổi khi xếp hàng ở lane rẽ phải, rẽ trái thấy bà chờ gần 100 giây để được 20s đèn xanh, có người đứng cúp đầu và không thể rẽ được, lại phải chờ tiếp 1 hoặc vài lần gần 100 giây nữa.
Nhiều người sẽ bảo do không cố ý, không để ý biển báo và vạch kẻ đường, không nói tới ô tô chứ xe máy thì tệ lắm cũng biết nhìn lên đèn xanh đỏ là hiển thị đèn rẽ trái thì tự khắc biết khu vực dừng này dành cho người rẽ phải.
Không dám bảo là mình chưa đi lộn qua làn rẽ phải, rẽ trái bao giờ, nhưng mình không có cái kiểu đứng trơ trơ ra ảnh hưởng cả hàng xe sau mà sẽ quẹo luôn rồi lúc sau tìm cách vòng lại, đó cũng coi như là học phí thời gian vì tội không chú ý nhìn đường.
Muốn đi nhanh hơn người khác thì chỉ có bay thôi, chứ chạy ngoài đường xe thì đông mà cứ khôn lõi, thấy trống thì tạt vào thì ăn chửi đừng bảo sao mấy anh không thông cảm.