2 chụy này xi nhan sang đường nhưng KHÔNG HỀ QUAN SÁT PHÍA SAU, kiểu như đi trong sân vườn nhà mình ấy. túm lại là thằng bus chạy láo, 2 chụy thì phải chú ý coi lại mình
Theo mình thì 2 chụy này đã ở sát bên trái, theo lý không ai được vượt tại giao lộ nên 2 chụy không cần thiết phải quan sát bên trái nữa. Giống như bác đi bộ qua đường thì "theo lý" bác chỉ cần nhìn phía xe đang lao tới mình thôi, chứ nhìn bên kia làm gì.
Nhưng ở VN mà, đi đúng vẫn có nguy cơ cao, nên cẩn thận là hơn.
Thằng bus tranh thủ đi ăn giỗ hay sao chạy dữ vậy ta??
Chay an gio gi. No chay gianh cho xep hang di dau thai do, vi dao nay o duoi am phu xep hang cho di dau thai cung dong lamThằng bus tranh thủ đi ăn giỗ hay sao chạy dữ vậy ta??
Trời ai sinh ra cũng có 2 mắt chứ mấy. 99% trong đó có mình khi đã đi sát dãy phân cách rồi sẽ quan sát làn đối diện chứ chẳng ai quan sát sau lưng cả. Quan sát sau lưng mới dễ bị mấy chú hướng ngược lại tông trúng á2 chụy này xi nhan sang đường nhưng KHÔNG HỀ QUAN SÁT PHÍA SAU, kiểu như đi trong sân vườn nhà mình ấy. túm lại là thằng bus chạy láo, 2 chụy thì phải chú ý coi lại mình